"...tôi không biết gì về điện tử, xong cũng mạo muội viết những dòng này...."

"...Mặc dù tôi không biết gì về điện tử, xong cũng mạo muội viết những dòng chữ này nhờ người đăng, để được từ đáy lòng mình nói lên một lời cảm ơn chân thành nhất...."

Đó là những dòng viết tay của bà nội bé Minh Hải - em bé đã nhận được hơn 200 triệu đồng hỗ trợ từ FPT Telecom tính đến thời điểm ngày hôm qua.

Mẹ em bé cũng không khỏi xúc động, nhờ chồng mình - GiapNN2 (FTEL NOC HN) gửi lời cảm ơn tới các mạnh thường quân FPT: “Trong những ngày này, gia đình con Minh Hải sống trong sự xúc động, hạnh phúc và yêu thương. Sống mũi cay cay, mắt mẹ nhoè đi, có lúc quay sang thấy bố cũng đang nghẹn ngào, gia đình mình cứ thế nhìn nhau và biết ơn cuộc đời biết bao! Không biết làm sao diễn tả được lời cảm ơn tự tận đáy lòng của gia đình con Minh Hải. Con đã có cơ hội được trở thành em bé khoẻ mạnh bình thường, được đi học, được trưởng thành và đóng góp cho xã hội.”


Bức thư cảm ơn viết tay do bà nội của bé viết


Trước đó, đại diện FPT và FTEL đến thăm gia đình anh Giáp và trao tặng 225.250.000đ để hỗ trợ bé Minh Hải chữa bệnh. Minh Hải sinh năm 2019 - con anh Nguyên Giáp (GiapNN2) được chẩn đoán mắc hội chứng Wiskcott - Aldrich - 1 hội chứng suy giảm miễn dịch kết hợp hiếm gặp (tỉ lệ mắc phải là 1/100.000 bé trai). Nếu không được ghép tủy, đa phần các bé không sống được quá 5 tuổi. 

Minh Hải đã 1 tuổi nhưng chỉ bé như các bạn vài tháng

Anh Giáp (FTEL NOC HN) là một nhân viên hiền lành, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc, nhận được sự tin tưởng, quý trọng của lãnh đạo và đồng đội trong công ty. Chỉ còn 3 tháng nữa là em bé sẽ được ghép tủy, bố mẹ em bé cũng chỉ có 3 tháng để gom góp tiền bạc, 2 tỷ là số tiền rất lớn với gia đình, hi vọng nhận được sự hỗ trợ từ những người đồng đội nhà F. 


Mọi đóng góp xin gửi về:

Đại diện Phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom

STK: 00091485823

Chủ TK: Phan Phước Nhựt

Ngân hàng TP Bank

NỘI DUNG: Ho tro be Minh Hai - GiapNN2


An Khanh


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn