Hội hè quanh năm

Không phải đến sau này, khi quân đông, tiền bạc dư giả, người FPT mới thích hội hè, mà từ ngày xưa, lúc công ty chỉ có mấy người, cũng suốt ngày đàn đúm. Đối với người FPT, cứ tụ tập đông người, có bia có ruợu, được ca hát hò hét là thành hội thành hè.


Nhưng lễ hội được tổ chức có bài bản có quy mô đầu tiên phải kể đến Lễ hội kỷ niệm 5 năm thành lập FPT. Từ đó, ngày 13/9 hàng năm đã trở thành ngày hội truyền thống quan trọng nhất của FPT. Lúc đầu chỉ có ăn uống, sau có thêm hội diễn văn nghệ và đại hội thể thao Opympic. Từ năm 1996, nhân dịp này, mỗi cán bộ FPT còn được thưởng thêm một tháng lương để có tiền ăn chơi trong ngày vui của công ty.


Các tiết mục đồng diễn luôn là điểm nhấn trong các chương trình hội thao dịp 13/9 hàng năm.


Do khoảng cách địa lý, các cán bộ công tác tại TP HCM khó có điều kiện ra dự Lễ hội 13/9. Vì thế có thêm Lễ hội 13/3, với những hoạt động tương tự Lễ hội 13/9, được tổ chức hàng năm, là cơ hội vui chơi của thần dân phía Nam.


Nhưng hội hè ở FPT không chỉ có những ngày này. Trên thực tế, người FPT không bỏ qua bất cứ dịp nào để tổ chức hội hè. Đầu năm là ngày Valentine, trai gái FPT đua nhau tỏ tình thử.


Sang tháng 3 thì có ngày Quốc tế Phụ nữ rồi ngày thành lập Đoàn Thanh niên. Tháng 4 tháng 5 có mấy ngày nghỉ liền, người FPT ít khi bỏ lỡ dịp này để tổ chức các chuyến Về nguồn.


Chị em diện áo dài xinh đẹp trong ngày Quốc tế phụ nữ 8.3


Tháng 6 thì có ngày của FPT Small. Tháng 7 có ngày Thương binh liệt sĩ, cánh cựu quân nhân gặp gỡ để nhớ về những người đã khuất và chúc mừng cho những thương binh đã hòa nhập tốt cuộc sống. 


Tháng 8 lại lo tổ chức Lễ hội Trăng rằm cho các cháu. Tháng 9 thì có Hội diễn văn nghệ và Đại hội thể thao. Tháng 10 chị em lại được dịp tôn vinh. Tháng 11 thì tặng hoa các nhà giáo đang làm việc tại FPT. Tháng 12 thì cánh quân nhân lại tổ chức ăn mừng ngày thành lập Quân đội…


Hội làng là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm. Nó được tổ chức ngay trước tết Nguyên Đán, khi mà mọi công việc trong năm đã hoàn tất, tiền thưởng đã chia xong, cái duy nhất mọi người còn phải chờ là “chờ Tết đến”. Hội làng có lễ tế trời đất, cầu mong cho một năm mới thành công.


Người FPT tổ chức lễ tế trời đất ngay tại sân công ty bằng việc thắp hương ngoài trời và màn đâm trâu ấn tượng. Xong phần Lễ là phần Hội. Hội bao giờ cũng có phường chèo, trò chơi và cỗ bàn linh đình.


Hội làng được tổ chức long trọng với lễ tế trời đất vô cùng trang nghiêm có sự tham gia của chủ tịch và lãnh đạo ban điều hành của các công ty thành viên.

“Phường chèo” thì nhiều nơi có. Cái khác ở FPT là “phường chèo” này thường do các lãnh đạo, các manager tai to mặt nhớn, các quan chức thường gọi là viện sĩ STCo biểu diễn.


Tiết mục nào cũng được chuyên chú theo dõi, cũng vỗ tay như pháo nổ và những trận cười ran của khán giả từ những bất ngờ lý thú trong lời hát, trong điệu múa. Chẳng có một công ty nào có tinh thần vị nghệ thuật như thế.


Hội làng nào cũng có trò chơi. Đủ các trò ẵm tiền của ban tổ chức, từ trò giản đơn nhất như oẳn tù tì lĩnh tiền thưởng, đến những môn thi hoành tráng mang đậm màu sắc dân tộc như gói bánh chưng, bánh tét... Mà lạ, người FPT toàn những cậu ấm, cô chiêu mà gói bánh nhanh thoăn thoắt, cái nào vuông vắn, đẹp đẽ cái đó.


Hội làng nào cũng có ăn uống. Người FPT không tổ chức ăn uống cuối năm ở nhà hàng nọ, khách sạn kia. Người FPT kéo nhau ra ngoài trời, cũng trải chiếu hoa, dựng rạp và cùng quây quần trên manh chiếu hẹp. Rồi đủ các thức, các món như một phiên chợ quê: bánh đúc chấm tương, bún riêu cua...Các cô thướt tha áo mớ bảy mớ ba, với bàn nước đầu làng, lọ kẹo vừng, cái bánh rán, chén nước chè xanh.


Và đặc biệt, hội làng nào cũng có trò lạ: Lúc là đoàn quân Lifeserv oai hùng trên chiếc xe jeep do “Đại tướng” Henry cầm lái với 8 chiến binh thương tích đầy người; Lúc là video anh Bình múa võ gây xôn xao rồi màn tường thuật trực tiếp cầu truyền hình Bắc - Nam; Lúc là các viện sĩ ghi dấu ấn của mình như một bàn chân, một ngón tay trước tiền sảnh công ty giống đại lộ Hollywood... Không năm nào là không có những bất ngờ về những trò lạ độc chiêu, thậm chí là quái chiêu, với sức sáng tạo vượt ra cả những gì người đời có thể tưởng tượng.


Nguồn: Đồng đội

Để lại bình luận của bạn.
أحدث أقدم