Chiến thắng lịch sử 7 - 1, FTEL giành vé vàng vào Chung kết

Tỷ số cách biệt tối nay là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử đối đầu với FIS qua các mùa giải FUTSAL FPT HCM của anh em DFF Miền Nam.

Tối 08/09, thầy trò HLV Phạm Mạnh Hoàng giành chiến thắng trước FIS với tỷ số 7-1 tại nhà thi đấu Rạch Miễu. HLV kì cựu của tuyển DFF Miền Nam cho biết, đây là trận thắng đậm như vậy trước đối thủ này.

Pha áp sát khung thành đối phương ngay ở phút đầu tiên

Trong trận chung kết Futsal FPT HCM năm 2019, cũng tại nhà thi đấu Rạch Miễu, tuyển FTEL đã không may mắn khi để mất chức vô địch vào tay anh em FIS với tỷ số 1 - 2. Với kết quả ấy, anh em FTEL đã nỗ lực tập luyện với hi vọng sẽ bứt phá trong tương lai.

Kết quả 7 - 1 trong trận bán kết hôm nay là công sức của toàn đội tuyển FPT Telecom sau những tháng ngày luyện tập chăm chỉ.

Niềm vui của anh em FTEL khi bàn thắng liên tục tăng sau mỗi phút thi đấu

Với sự sát nhập của tuyển PNC vào đội hình hiện tại tuyển FPT Telecom như tăng gấp đôi sức mạnh. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, anh em FTEL đã thể hiện rõ quyết tâm của mình khi liên tục tạo ra những “cơn địa chấn” tới khung thành của đội bạn. Không khỏi bất ngờ bởi sự áp đảo của FTEL, thủ thành FIS “đứng hình” nhìn bóng lao vào khung thành không kịp phản ứng.

Các cầu thủ ghi bàn trong trận bán kết: Trang Thiện Trân (4 bàn), Hoàng Văn Mạnh (1 bàn), Vũ Minh Trí (1 bàn), Hoàng Mạnh Thắng (1 bàn).

Trước trận đấu, HLV Phạm Mạnh Hoàng chia sẻ: “FIS là một đối bóng mạnh, chúng ta đã bỏ lỡ chiếc cúp vô địch vào năm ngoái. Năm nay gặp FIS tại Bán kết, anh hi vọng anh em sẽ chiến đấu hết mình để tiến vào chung kết”. Không phụ lòng HLV, các tuyển thủ FTEL một lòng chiến đấu, thắng đậm với tỉ số 7 - 1. Đây là chiến thắng thứ 4 tính từ đầu mùa giải.

Trang Thiện Trân - cầu thủ số 16 với 4 siêu phẩm vào lưới của FIS

Ở trận đấu, số 16 Trang Thiện Trân là cầu thủ được chú ý nhất bởi anh đã có 4 pha ghi bàn xuất sắc vào lưới của FIS.

“Chính mình cũng không ngờ rằng có thể ghi 4 bàn thắng ở trận đấu quan trọng, trong một mùa giải chính thức và quy mô như ngày hôm nay. Cảm xúc thật vui và khó tả! Mình cảm thấy rất hạnh phúc bởi góp sức mang chiến thắng về cho đội nhà. Xin dành tặng những bàn thắng ấy cho các khán giả đã luôn đồng hành và cổ vũ hết mình cho đội tuyển. Hi vọng, FTEL sẽ giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng!” - cầu thủ Trang Thiện Trân chia sẻ.

Hòa cùng niềm vui chiến thắng với anh em tuyển FTEL, một cổ động viên đã theo chân anh em suốt từ đầu mùa giải chia sẻ: “Mình rất vui và cảm thấy lửa - rất lửa khi đội tuyển FTEL của mình giành chiến thắng 7 - 1. Cảm ơn đội bóng và cảm ơn đội cổ vũ thân yêu. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời với chiến thắng vô cùng thuyết phục. Chúc cho đội bóng vô địch và chúc đội cổ vũ rực lửa trong trận chung kết”.

Văn Thị Hạnh - cổ động viên trung thành của tuyển FTEL

Với chiến thắng này, anh em FTEL đã cầm chắc trong tay tấm vé vàng để tham dự trận đấu cuối cùng. Trận chung kết giữa đội tuyển FTEL và FSOFT sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 10/09.

Trước thềm chung kết, HLV Phạm Mạnh Hoàng nhận định: “FPT Software là một đối thủ nặng ký tại giải lần này. Tôi hi vọng 2 đội sẽ cống hiến một trận đấu hay cho người hâm mộ.”

Anh em FTEL bắt tay đội bạn khi kết thúc trận đấu

Hãy tới tham dự và cổ vũ cho những chiến binh nhà Cáo trong trận đấu chung kết.

*Thông tin trận chung kết: 19h00, ngày 10/09/2020 tại nhà thi đấu Rạch Miễu (Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM)

Minh Tuấn


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn