Giải Nhất Bài thơ dành cho Em: "Rất tự hào vì công ty có những con người như thế"

"Mình muốn nếu như may mắn nhận được giải thưởng, mình sẽ dành toàn bộ số GOLD ủng hộ miền Trung." - Lương Thu Phương, tác giả đạt giải Nhất "Bài thơ dành cho Em" chia sẻ. 

Hưởng ứng ngày tôn vinh Phụ nữ Việt Nam 20/10, tạo sân chơi và cơ hội cho các anh chị em nhà Cáo thể hiện tình cảm, gửi lời yêu thương tới phái đẹp Viễn thông FPT, phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom tổ chức cuộc thi sáng tác thơ "Bài thơ dành cho Em". Cuộc thi dành cho toàn bộ CBNV FTEL, FCAM, TIN, PNC, FTI từ 20:10 ngày 13/10/2020 - 20:10 ngày 20/10/2020. 


Vượt qua gần 130 bài dự thi từ khắp mọi miền, "Mặt trời trong tâm bão" của tác giả Thu Phương - HN10 đã giành giải Nhất. Cô gái đã dành toàn bộ số Gold giải thưởng để gửi tặng Miền Trung. 



"Ban đầu mình định làm bài thơ vui nhộn về sale, nhưng ngày ngày nghe tin trên đài báo và nhìn những hình ảnh đồng bào mình oằn mình trong bão, mình đã thay đổi ý tưởng. Ngoài ra, trong thể lệ có ghi tới phần thưởng Gold, mình muốn nếu may mắn nhận được giải thưởng, mình sẽ dành toàn bộ số GOLD ủng hộ miền Trung. Điều đó làm mình thấy bài thơ ý nghĩa hơn.", cô gái HN10 chia sẻ. 


Trong bài thơ của Thu Phương, ngoài các nhân vật nữ của HN10 được nhắc đến, xuất hiện thêm tên của 1 nữ đồng nghiệp FTEL đang làm việc ở Ban Truyền thông. Đây là người giúp Thu Phương biết đến nhiều tin tức của các đồng đội FTEL trong miền Trung hơn. 


Năm 2018, khu vực Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội (quê của Thu Phương) cũng gặp bão lũ, người FPT Telecom đã gửi nhiều thực phẩm, vật dung cứu trợ cho bà con. Hình ảnh này làm tác giả của giải nhất "Bài thơ dành cho Em" liên tưởng đến những người dân Miền Trung đang oằn mình chống bão. 

"Bản thân là con gái, nên mình thấu hiểu những người phụ nữ phải rất vất vả để làm tròn cả hai vai trong công việc và gia đình. Thấy các anh chị em đồng nghiệp đứng trong vùng ngập nước, quần áo ướt sũng, mình xúc động vô cùng. Rất tự hào vì công ty có những con người như thế. Cái tên "Mặt trời trong tâm bão" cũng ra đời vì lí do này." - Thánh thơ nhà Cáo chia sẻ. 


"Người FPT không bao giờ đơn độc chiến đấu, các bạn luôn có hậu phương vững chắc là chúng mình. Hãy thật mạnh mẽ, kiên cường để vượt qua những khó khăn, mất mát này. Chúc tất cả đồng bào, đồng đội FPT thật nhiều may mắn và an toàn. Cả nước đang hướng về các bạn." - Thu Phương nhắn gửi đến Miền Trung qua bài thơ. 


Chúc mừng cô gái của HN10 đã giành giải Nhất của cuộc thi "Bài thơ dành cho Em". Cùng chia sẻ cảm xúc với Thu Phương qua bài thơ "Mặt trời trong tâm bão": 

Tháng 10 chào đông bằng cơn mưa suối nước

“Cú” tưởng Thu về ai ngỡ lại Đông sang.

Sáng ớn lạnh chiếc áo Cam ướt sũng.

Tối bão về chân trần, quần sắn cao

Hàng cột phía xa đổ ngổn ngang, biển nước

Màu áo hạ tầng xen lẫn màu áo phao.

Chiếc xe máy đồng nghiệp tôi ngạt nước.

Chiếc Xuồng nhỏ lướt nhẹ đường bê tông.

Thu Hà Nội thùy mị nhỏ mưa rơi..

Không như Đông về phương xa kia trận tuyến.

Vững lòng tin đồng nghiệp tôi nơi ấy.

Không trận chiến nào, mình không có hậu phương.

Tháng 10 năm nay ngày 20 về tới

Nơi chiến tuyến chị em hãy vững lòng

Hà Nội gửi thông điệp thay hoa tới

“Sắc Áo Cam sáng tựa 1 mặt trời”.

Hãy vững lòng trên tuyến đầu chống Lũ

Có nghề nào mà không có hi sinh.

Trong Tâm bão càng phải vững tay chèo

Mang kết nối thông tin đi khắp chốn.

Thương đến thắt lòng chị em tôi đó

Bỏ con nhỏ, không cần lệnh Xung Phong

Nước mưa rơi hòa nhịp cùng nước mắt .

Chút kỳ thị giữa muôn vàn mến thương..

Trong khoảnh khắc có đôi lần tủi khóc

Miệng vẫn mỉm cười khách cứ yên tâm.

Nếu mai này nhà F viết chiến ca

Đồng nghiệp tôi sánh vai “Người thầm lặng”!

Tag tên các chị em có tên trong bài thơ Nguyen Thi Thuy (FTEL V1 HN10) Nhu Thi Ca (FTEL V1 HN10) Nguyen Hai Ha (FTEL V1 HN10) Vuong Quynh Mai (FTEL FCC HN) Pham Thi Phuong (FTEL V1 HN10)

20/10 Chúc tất cả chị em HN10, Chị Em họ nhà F luôn thật xinh đep. Đặc biệt các Chị em đồng nghiệp miền trung trong vũng Lũ nhiều sức khỏe để vượt qua tâm bão.


Ann



Để lại bình luận của bạn.
أحدث أقدم