FSOFT 1 đánh bại FTEL giúp TP Bank giành vé vào Bán kết FPT Cup 2020

Có chiến thắng đậm 9-1 trước Synnex FPT cùng với việc FSOFT 1 vượt qua FTEL FTEL, TP Bank đã lách qua “khe cửa hẹp” để góp mặt ở Bán kết FPT Cup 2020.


Hai trận đấu ở bảng B cùng diễn ra ở khung giờ sớm 8h30. Về lý thuyết, cả 4 đội bóng ở bảng này là FSOFT 1, FE 1, FTEL và TP Bank đều có cơ hội đi tiếp. FE 1 là đội có ít cơ hội đi tiếp nhất khi chỉ có được 6 điểm sau 4 trận. Trong khi đó, TP Bank cần một trận thắng đậm trước Synnex FPT và mong chờ cuộc đối đầu giữa FSOFT 1 và FTEL có kết quả thắng hoặc thua.


Trước một Synnex FPT không còn nhiều động lực thi đấu do đã bị loại, đội bóng Ngân hàng đã dội một cơn mưa bàn thắng. Các bàn thắng của Trịnh Ngọc Lâm (3 bàn), Nguyễn Hữu Dũng (2 bàn), Đào Anh Tuấn (2 bàn) và Phùng Thanh Tùng, Cao Tuấn Anh (mỗi người 1 bàn) giúp TP Bank chiến thắng 9-1. Người ghi bàn thắng duy nhất cho Synnex FPT vẫn là cái tên Trần Ngọc Vịnh. Đây cũng là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất của giải. Điều kiện “cần” đã xảy ra, các cổ động viên của TP Bank ngóng đợi kết quả của trận đấu còn lại ở bảng đấu này.


Vùi dập Synnex FPT, TP Bank (áo tím) là một trong 4 đội mạnh nhất FPT Cup 2020.


Trong trận đấu còn lại của bảng B giữa FSOFT 1 và FTEL, hết hiệp 1 tỷ số vẫn đang là 0-0. Dù vậy, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở phút thứ 7 của hiệp đấu thứ hai. Sự lóng ngóng của hàng thủ khiến đội bóng Viễn thông phải trả giá. Xuất phát từ sai lầm của thủ môn FTEL, bóng đến chân Đức Long (số 16). Cầu thủ số 16 của FSOFT 1 có pha đi bóng bên phía cánh trái trước khi căng ngang vào bên trong. Trong nỗ lực phòng ngự, Lê Tuấn Đạt (số 5) của FTEL đã đưa bóng về lưới nhà giúp các cầu thủ FSOFT 1 mở tỷ số của trận đấu.


Chỉ sau đó ít phút, FTEL phải nhận bàn thua thứ hai. Pha đánh gót chuyền bóng điệu nghệ của Phạm Thế Phong giúp Đức Long có được bàn thắng cho riêng mình. Cả hai bàn thắng của FSOFT 1 đều in dấu giày của cầu thủ số 16. “Nhấn chìm” FTEL, FSOFT 1 kết thúc vòng bảng với vị trí Nhất bảng. Đây cũng là điều kiện “đủ” để TP Bank vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 2 của bảng B.


Ở bảng đấu còn lại, mọi sự chú ý được dồn vào trận đấu giữa FE 2 và FIS. FIS chỉ cần một trận hòa trong khi FE 2 buộc phải có 3 điểm để loại chính FIS trong cuộc đua giành vé vào Bán kết. Bất ngờ xảy ra ở phút thứ 16 của trận đấu. Pha thoát xuống bên cánh phải của Ngô Thành Luân (số 7) tạo điều kiện rất tốt để đội trưởng Vũ Chí Thành lập công. Có được bàn thắng, các cầu thủ FE chủ động chơi “phá bóng” để bảo toàn kết quả của trận đấu. Hiệp 1 kết thúc với 1 bàn dẫn trước cho FE 2.


FIS (áo đỏ) suýt chút nữa sảy chân trước FE 2.


Đến phút thi đấu thứ 44, các cầu thủ FIS vẫn tỏ ra bất lực trước khung thành của FE 2. Và khi nhiều người đã nghĩ tới một kết quả buồn cho FIS thì Hồ Văn Phong (số 17) của FIS lên tiếng. Từ một pha tấn công, Đức Trường (số 10) đã chuyền bóng bằng chân trái thuận lợi cho Văn Phong băng lên bên phía cánh trái. Pha dứt điểm bằng lòng trong chân phải rất cơ bản của Văn Phong đã mang lại tấm vé Bán kết cho những người Hệ thống. 


Kết quả vòng 5 FPT Cup 2020.


Trong trận đấu còn lại của bảng A, FRT đã có chiến thắng 5-3 trước FPT HO để có lời chia tay giải ấn tượng. Như vậy, FSOFT 2 với 10 điểm (3 thắng, 1 hòa) sau 4 trận đã có tấm vé Nhất bảng A để bước vào vòng đấu Bán kết. Đối thủ của FSOFT 2 sẽ là đội bóng TP Bank. Trong khi đó, FIS xếp thứ 2 bảng A với 8 điểm (2 thắng, 2 hòa) và sẽ đụng độ FSOFT 1 ở vòng đấu Bán kết.




Hai trận đấu thuộc vòng đấu Bán kết sẽ diễn ra vào sáng Chủ Nhật tuần này (ngày 6/12), trên sân bóng Yên Hòa, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn