Khoảnh khắc ấn tượng tại "Hội quán game 1111" Tân Thuận

Một chương trình thi đấu thể thao điện tử cầm tay đặc biệt được diễn ra trong ngày Men's Day tại tòa nhà PVI và Tân Thuận 2 đã thu hút sự quan tâm của các tuyển thủ và fan hâm mộ.

Sáng sớm tại cửa ra vào của tòa nhà FPT Tân Thuận, các Chị em chào đón các Anh bằng món quà đặc biệt là dây đeo khắc tên của chương trình cùng những "huy chương" chuối.

Khu vực thi đấu được trang trí theo phong cách xưa, sử dụng các chất liệu và hình ảnh gợi nhớ đến các quán game cầm tay của thế hệ 8x đơn giản, mộc mạc.

Chiếc máy game băng cũ được sử dụng làm đồ vật trang trí, đây có lẽ là một biểu tượng đầy hồi ức với các game thủ đời đầu.

Mở màn chương trình là tiết mục đầy sôi động của các cô gái đến từ Fox Dance Club đã giúp không khí chương trình trở nên "nóng" hơn.

Chị Nguyễn Thị Hữu Quyên - phó giám đốc FPT Hồ Chí Minh đại diện chị em chia sẻ và gửi những lời chúc đến Anh em nhân dịp Men's Day.

Ngoài những tuyển thủ nam, Hội quán còn có sự tham gia của hai tuyển thủ nữ là chị Trúc (Ban nhân sự - áo trắng) và bạn Vy (FTI). Chị em thể hiện sức mạnh không thua kém so với cánh mày râu.

Trận đấu bắt đầu diễn ra, các đội ở bảng A và B lần lượt thi đấu. Ngoài các tuyển thủ, chương trình còn thu hút sự quan tâm của anh chị em ở các đơn vị tham gia cổ vũ.

Các tuyển thủ thi đấu vô cùng tập trung và quyết tâm. Thông qua Hội quán game chúng ta cũng phát tìm ra được các "cao thủ võ lâm" sống ẩn giật.

Chị Hữu Quyên (PGĐ FPT HCM - áo xanh) và chị Hoài Thanh (Phó ban Nhân sự - áo hồng)  hòa vào dòng người cổ vũ cho các tuyển thủ.

Các cổ động viên reo hò cổ vũ nồng nhiệt cho đơn vị của mình. Càng vào vòng trong, trận đấu ngày càng trở nên gay cấn và hấp dẫn.

Chị Trúc (Truyền hình FPT) vỡ òa sung sướng khi đội tuyển của đơn vị hạ gục đối thủ và tiến vào vòng chung kết gặp IoT.

Ngoài giải tập thể, các thành viên tham gia dự thi giải cá nhân. Thành viên có số lượt chiến thắng nhiều nhất sẽ giành lấy danh hiệu "Chiến binh bất bại" của hội quán.

Không khí tại Hội quán lúc yên ắng lắng đọng vì gây cấn, lúc vỡ òa hò hét vì chiến thắng. Chương trình đã thật sự mang lại nhiều cảm xúc cho cả người tham gia, người xem được hò reo và sống với ký ức tuổi thơ "dữ dội".

Thùy Dương




Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn