Bán kết FTEL HANOI OPEN 2020: kịch tính từng phút giây

Không hổ danh là giải đấu cao nhất trong hệ thống thi đấu bóng đá tại miền Bắc, FTEL HANOI OPEN đã chứng minh chất lượng của mình qua từng trận đấu kịch tính, điển hình là lượt thi đấu bán kết năm nay. 

Chiều ngày 28/11/2020, tại sân bóng PVV Trần Thái Tông, các cặp đấu bán kết thuộc Serial Cúp Vàng, Serial Cúp Bạc, Serial Cúp Đồng và Serial Cúp Chì đã đồng loạt diễn với nhiều diễn biến bất ngờ và hấp dẫn. Những cái tên xứng đáng nhất đã được xác định để đi đến loạt trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 5/12/2020.


Tại Serial Cúp Vàng, trận đấu đáng chú ý nhất giữa Viễn Thông Quốc Tế 1 và Trung tâm phát triển hạ tầng Miền Bắc 2 (INF2) đã diễn ra với một kịch bản không tưởng, khiến cho khán giả trên sân phải hồi hộp đón chờ từng diễn biến của trận đấu. Không hổ danh là bữa tiệc của bóng đá FTEL, hai đội đã cống hiến cho khán giả nhiều tính huống xử lý bóng điêu luyện và đặc biệt là một bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn.


Tính chất quan trọng của trận đấu đã khiến cho hai đội nhập cuộc khá thận trọng và rình rập đối thủ. Phút thứ 15, trong một tình huống xử lý không thực sự tốt sau pha treo bóng của Nguyễn Mạnh Tuấn, thủ môn FTI1 đã để bóng vụt khỏi tầm tay đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đồng đội và khán giả trên sân. Tỷ số được mở khá bất ngờ cho các cầu thủ INF2.


Các tuyển thủ nỗ lực trong từng tình huống bóng trận bán kết


Sau bàn thua chóng vánh, các cầu thủ FTI1 không hề nao núng và đẩy cao đội hình để tấn công nhưng các pha xử lý cuối cùng của hàng tiền đạo đều không chính xác nên các tình huống chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Hiệp 1 tạm khép lại với lợi thế mong manh cho các cầu thủ INF2.


Bước sang hiệp 2, FTI1 tiếp tục dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ và khán giả trên sân đã không phải chờ đợi quá lâu khi Chu Thế Anh có pha xử lý gọn gàng, hạ gục thủ môn bên phía INF2 gỡ hòa cho FTI1 khi bóng vừa lăn được 10 phút. Tiếp đà hưng phấn, chỉ 5 phút sau, “ngôi sao” Phạm Anh Tuấn tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình khi có pha xử lý khá tinh tế, nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 cho đơn vị Viễn Thông Quốc tế. 


Nhận liên tiếp hai bàn thua khi hiệp 2 mới trôi qua được 15 phút, các cầu thủ INF2 với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến giải FTEL cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Những sự thay người liên tiếp và cả những toan tính về chiến thuật đã được Ban huấn luyện INF2 đưa ra để tái lập lại thế trận. Phút thứ 51, “gà son” Đào Quang Sâm là người mang về niềm vui cho cổ động viên nhà khi có pha dứt điểm đẳng cấp, san bằng tỷ số cho INF2. 


Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao độ khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, Nguyễn Thanh Bằng có pha dứt điểm từ xa ngoạn mục đánh bại thủ môn INF2 nâng tỷ số trận đấu lên 3-2 cho FTI1 trong niềm vui sướng vỡ òa của các cổ động viên nhà.


Cổ động viên cũng căng thẳng từng phút theo nhịp bóng


Những phút còn lại của trận đấu, INF2 trong tình thế không còn gì để mất đã dồn toàn bộ đội hình để tấn công nhưng những nỗ lực của họ đã không thể đánh bại được hàng phòng ngự chắc chắn bên phía FTI1 và đặc biệt là sự xuất sắc của thủ thành Trần Tuấn Dũng.


Nhận thất bại chung cuộc 3-2, “giấc mơ vàng” của các cầu thủ INF2 đã tạm khép lại và với những gì đã thể hiện, INF2 vẫn sẽ là một ứng cử viên nặng ký cho những mùa giải tiếp theo. Trong khi đó, FTI1 đã thể hiện được phẩm chất tuyệt vời, mặc dù khởi đầu của họ không thật sự suôn sẻ nhưng những gì đã thể hiện trong ngày hôm nay và cả những vòng đấu vừa qua, một suất cho trận đấu cuối cùng của Serial cúp Vàng là hoàn toàn xứng đáng. 


Ở một diễn biến khác, trận đấu giữa Trung tâm kinh doanh Hà Nội 11 và ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của giải đấu năm nay là Trung tâm phát triển hạ tầng Miền Bắc 1 (INF1) lại diễn ra với một kịch bản “không thể tin được”.


Sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng với lối đá tấn công rực lửa, các cầu thủ INF1 được đánh giá khá cao trước trận đấu với HN11. Trong bóng đá, kinh nghiệm và bản lĩnh trên sân mới là yếu tố quyết định thành bại của trận đấu và HN11 đã thể hiện cho đối thủ thấy, họ thực sự “đáng sợ” như thế nào.


Bước vào trận đấu, khi bóng vừa lăn trên sân được 4 phút, Trần Quốc Toản là người mở màn cho chiến thắng “hủy diệt” của HN11 khi có pha chớp thời cơ rất nhanh, mở tỷ số của trận đấu. Chỉ 2 phút sau, lưới của INF1 lại tiếp tục rung lên sau pha dứt điểm của Bùi Văn Dũng trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ và Ban huấn luyện bên phía INF1. Những miếng đánh dồn dập ngay từ những phút đầu tiên của HN11 đã khiến cho các cầu thủ INF1 thực sự choáng váng và không thể triển khai được lối chơi vốn có. Hiệp 1 khép lại cách biệt 2 bàn cho các cầu thủ HN11.


HN11 chứng tỏ sức mạnh đáng gờm của mình trong lượt bán kết

Bước sang hiệp 2, với nhiều sự điều chỉnh chiến thuật và lối chơi, INF1 đã dần ổn định thế trận và có nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Ngôi sao Lưu Đại Dương thắp lên hi vọng cho đội nhà khi có pha xử lý đẹp mắt, ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho INF1 ở phút thứ 36 của trận đấu.


Sự già giơ và đặc biệt là độ quái trong phong cách huấn luyện của “Lão tướng” Trần Bá Hùng đã không cho INF1 nhiều cơ hội lật ngược thế trận. Chỉ 3 phút sau khi nhận bàn thua, Nguyễn Phú Chính có pha chớp thời cơ rất nhanh, ghi bàn thắng tái lập lợi thế dẫn trước 2 bàn cho các cầu thủ HN11.


Tinh thần dường như vỡ vụn sau bàn thua thứ 3, các cầu thủ INF1 đã không còn là chính mình và hoàn toàn bị chiếm lĩnh thế trận. Bàn thắng ở phút thứ 58 của Bùi Văn Dũng đến như một hệ quả tất yếu và chỉ tô điểm thêm vẻ đẹp cho chiến thắng “hủy diệt” của HN11. Nhận thất bại chung cuộc 1-4, các cẩu thủ INF1 đã chính thức trở thành “Cựu Vương” và cùng với thất bại của INF2, hai đại diện của Trung tâm phát triển hạ tầng Miền Bắc đã hết cơ hội vô địch ở giải đấu năm nay.


Về phía HN11, với chiến thắng đậm đà trước đối thủ năng ký như INF1, họ đã thể hiện được sức mạnh vốn có và một bản lĩnh thi đấu rất vững vàng. Trận chung kết Cúp vàng giữa HN11 và FTI1 sẽ rất thú vị khi hai đội khá hiểu rõ nhau và đó cũng là lý do để người hâm mộ mong chờ một bữa tiệc bóng đá với nhiều “gia vị” hấp dẫn.  


Ở Serial cúp Bạc, ở trận bán kết 1, Liên quân PTDA&HN1 có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Liên quân HN5& 6, còn ở trận bán kết còn lại, Trung tâm NOC cũng vượt qua Trung tâm kinh doanh Hà Nội 2 (HN2) với tỷ số tương tự. Trận chung kết Cúp Bạc giữa Liên quân PTDA&HN1 và Trung tâm NOC được giới chuyên môn đánh giá là khá cân bằng. “Kẻ tám lạng, người nửa cân”, hai đối thủ với lối đá khá tương đồng đều rất xứng đáng lên ngôi ở Serial Cúp Bạc và hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ những giây phút hồi hộp và kịch tính ở trận đấu cuối cùng. 


Dù đá ở serie nào, các tuyển thủ cũng thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo đơn vị


Trong khi đó, Chung kết Serial Cúp Đồng sẽ là cuộc đối đầu khá thú vị giữa Trung tâm Chăm sóc khách hàng (CS) và Trung tâm Giám sát & Đảm bảo dịch vụ (SCC). Ở trận Chung kết còn lại thuộc Serial Cúp Chì, TIN HO sẽ có cơ hội níu kéo một mùa giải thất bại khi đối đầu với đội bóng Liên quân PMB&FAD.


Các trận đấu thuộc vòng chung kết và tranh 3/4 sẽ diễn ra vào ngày 5/12/2020 tại sân bóng PVV – 92 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Hiếu Bảng Anh


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn