Nhớ Tết xưa

Với người FPT, từ các "lão làng" đã gắn bó với FPT từ những ngày đầu đến "đàn em" thế hệ sau, Tết không chỉ là dấu mốc khởi đầu năm mới mà mỗi mùa Xuân về lại làm đầy thêm nhiều kỷ niệm khó quên.


Chị Lại Hương Huyền, Chánh Văn phòng FPT, không thể quên ngày được nhận vào làm việc tại FPT, tháng 12/1992. Hồi đó, ở FPT chỉ vỏn vẹn có hơn 30 anh chị em.


Lúc bắt đầu đi làm cũng là giáp Tết, vậy mà chớp mắt một cái, đến nay, phải xòe đủ cả mười đầu ngón tay lẫn mười đầu ngón chân mới tính đủ số năm chị đã gắn bó với FPT. Gần 20 năm trôi qua với bao kỷ niệm vui buồn, mỗi mùa Tết đến đều đọng lại trong chị nhiều cảm xúc, kỷ niệm khác nhau. Nhưng có lẽ với chị, mùa Tết đầu tiên ở FPT đã để lại những ấn tượng khó phai. Trong trí nhớ của chị, Tết năm đó rất vui và đầm ấm. Mọi người được nhận khoản tiền thưởng rất to. Dịp này, các sếp đều đi nước ngoài. Sếp to nhất và cũng cao tuổi nhất ở lại công ty là bác Đào Vinh, Trưởng phòng Tổng hợp, lì xì động viên tất cả nhân viên nên chị Huyền và mọi người đều rất phấn khởi.


Năm đấy, vào ngày đầu tiên đi làm sau mấy ngày nghỉ Tết, chị cùng một số bạn trong công ty đã trốn làm đi chơi hội pháo Đồng Kỵ ở Tiên Sơn (Bắc Ninh) ngày mùng 4 Tết. Đi chơi rất vui, nhưng khi về lại nem nép sợ bị sếp Vinh bắt gặp và phạt lương.


Lại một mùa Tết nữa chạm cửa, chị Huyền chia sẻ: “Như mọi người, mỗi khi Tết đến Xuân về, mình luôn có một chút bồi hồi. Sau một năm làm việc vất vả, bon chen vì cuộc sống, mùa Xuân chính là thời khắc khiến mọi người gần gũi và yêu thương nhau hơn. Những gì đã qua thuộc về năm cũ hãy quên đi để bắt đầu năm mới với những điều tốt đẹp hơn”.



Trương Nguyễn Nhã Uyên cũng là cán bộ văn phòng FPT Trading Miền Trung kỳ cựu. Chị đã ăn 8 cái Tết ở FPT. Uyên ấn tượng nhất với Hội làng FPT được mở vào dịp gần Tết Âm lịch. “Tết bây giờ thường mất tính cổ truyền, đến Hội làng FPT Đà Nẵng, mình như được sống trong không khí ăn Tết truyền thống”, chị chia sẻ. Trò chơi cuốn hút nhất đối với Uyên cũng như người FPT Đà Nẵng là leo cột mỡ. Uyên kể lại như đang sống trong không khí lễ hội: “Một cây cột được dựng lên trơn tuột với dầu mỡ, nhưng đầu bên kia là phần thưởng hấp dẫn với một bao lì xì giá trị “khủng”. Đặc biệt, người thắng còn nhận được thưởng nóng của các sếp, có năm số tiền lên tới 10 triệu đồng. Vì vậy, cả người xem và người chơi đều rất phấn khích khi tham gia trò chơi này”.


Mỗi mùa Tết đến để lại trong Uyên cảm xúc riêng, nhưng có lẽ mùa Tết 2009 là nhiều kỷ niệm nhất. Năm đó, Uyên cùng anh chị lãnh đạo xông đất và chúc Tết cán bộ trực ở văn phòng công ty từ 0h30 đến 3h sáng. Uyên tâm sự: “Nhận thấy tình cảm mà mọi người dành cho nhau đầu năm mới, mình có cảm giác ấm áp như đang ở nhà vậy”.



Nguyễn Thị Chúc, ĐH FPT, chuẩn bị đón cái Tết thứ 5 ở FPT. Cảm giác mỗi năm một khác. Chúc nhớ năm đầu tiên mới tấp tểnh vào FPT chưa đầy một tháng, anh chị em trong công ty háo hức rủ nhau ra sân Quần Ngựa (Hà Nội) để dự Hội làng rồi mới về quê ăn Tết. Cô ngạc nhiên và háo hức lắm. Bởi lẽ, từ trước tới nay, cô chưa làm việc ở công ty nào có tổ chức ăn Tết theo kiểu truyền thống như FPT với bánh chưng, dưa hành, giò lụa... Ai nấy ngồi quây quần, xếp bằng quanh chiếu, chén chú chén anh giữa cái sân rộng thênh, rét buốt và lộng gió mà vẫn cảm thấy ấm áp, thân tình. Kể từ cái Tết đầu tiên ấy, cứ mỗi độ Xuân về, sắp đến ngày ông Công ông Táo (23/12 Âm lịch) ngoài cảm giác náo nức chuẩn bị về nhà, Chúc lại mong được đi dự Hội làng để ăn Tết sớm cùng bạn bè, đồng nghiệp trong tập đoàn.


Cô nhớ nhất Tết năm 2009, Hội làng được tổ chức ngay ở tòa nhà FPT Cầu Giấy (Duy Tân, Hà Nội). Chúc ngồi làm việc trên tòa nhà mà cứ nhấp nhổm không yên, chốc chốc lại chạy xuống dưới sân xem mọi người chuẩn bị cỗ bàn, đón Tết. Trong làn mưa phùn lất phất, ai nấy xúm xít quanh cổng để “nghía” mặt tam khôi FPT. Rồi thì các “cụ” mặc trang phục truyền thống khấn vái xì xụp, khói hương mù mịt, trong khi “con cháu” mặt mày dáo dác, chỉ chăm chăm chờ đến giờ ngả cỗ đánh chén.



Lần đầu tiên Lê Đức Trọng, FPT IS Services, ăn Tết FPT là năm 2006. Năm đó, Trọng rất hồi hộp vì biết tập đoàn có những cách đón Tết phong phú, độc đáo không đâu có được.


Điểm khác biệt rõ rệt nhất mà Trọng cảm nhận chính là không khí thân thiện và đồng đội trong ngày đầu tiên đi làm của năm mới, các sếp ở trung tâm trực tiếp đến lì xì tận tay từng nhân viên. Sau đó, Giám đốc thân tình mời tất cả anh em trong trung tâm đến nhà riêng "đập phá" no nê.


Trong bữa tiệc đồng nghiệp ấm cúng, các chị em cùng vợ sếp xắn tay vào bếp để nấu nướng chuẩn bị bữa tiệc tân niên. 30 anh chị em xì xụp quanh nồi lẩu thập cẩm nóng hổi, ai nấy đều thấy phấn khởi. Đã thành lệ, đầu năm nào các anh em cũng để bụng đến nhà sếp “đánh chén”. Sau đó, cả hội còn kéo nhau đến nhà một số đồng nghiệp chúc phúc, chúc lộc và chúc… rượu.



Với Nguyễn Thu Giang, Cao đẳng Thực hành FPT, cái Tết đầu tiên ở FPT năm 2008 còn ý nghĩa hơn nhiều khi được đến nhà anh Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, chơi và ăn tất niên.


Hôm đến nhà anh Bình có gần 30 người là toàn bộ nhân viên ở Visky và một số anh chị tổng hội FPT như anh Đinh Tiến Dũng (Phó Ban Đoàn thể FPT), nhạc sĩ Trương Quý Hải, anh Đinh Công Sáng (Sáng “Lòa”, Ban Đoàn thể), anh Đỗ Hữu Hưng - trợ lý anh Bình…


Anh Bình đích thân mời mọi người đến và làm bữa tiệc buffet ngoài trời đặt của một nhà hàng có tiếng. Thực đơn hấp dẫn nhất là con lợn sữa quay béo ngậy với rất nhiều món ngon. Hôm đó, Giang được tận mắt xem những bức tranh của phu nhân Chủ tịch HĐQT FPT vẽ treo khắp phòng và bộ sưu tập trống đồng của anh Bình.


Nhớ lại buổi tất niên đặt biệt đó, Giang cho biết: “Không khí vui vẻ tràn ngập cả gian phòng. Đến 12h đêm, mọi người vẫn chưa muốn về vì ngồi nghe anh Bình kể chuyện. Sau buổi đó, mình cảm giác công ty một gia đình, mọi người thân thiện, cởi mở và dễ gần hơn”.


Một kỷ niệm nữa mà cô nhớ như in là ngày đầu tiên của năm mới được nhận rất nhiều lì xì của các sếp, có sếp mừng tuổi tới 1 triệu đồng. Mọi người uống rượu mừng và chúc nhau những điều tốt đẹp. Đến năm nay, Giang chuẩn bị đón mùa Xuân thứ tư ở FPT trong niềm hạnh phúc hân hoan.



Mỗi khi nghĩ về Tết của hai năm trước ở FPT, Trần Lê Quỳnh Mai, Tổng hội FPT Online HCM, đều luôn thích thú. Gia nhập FPT Online hồi tháng 10/2009, chỉ ít tháng sau đó, Mai được đón Tết đầu tiên ở FPT. Một nhân viên “mới toanh” như Mai thấy e dè và sợ cảm giác lẻ loi khi đón Tết ở môi trường mới.


Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu, những điều nhận được từ công ty và đồng nghiệp mới đã khiến cho Mai cảm động và thấy ấm áp. Những ngày giáp Tết trong phòng lúc nào cũng rôm rả. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, mọi người thường ngồi kể về kỷ niệm của những Tết trước. Trên khuôn mặt mỗi người đều ánh lên niềm tự hào về nét văn hóa độc đáo của người FPT.


“Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, lúc ấy là khoảng 10h sáng, cả phòng đang ngồi kể chuyện cho nhau nghe, bỗng rất đông người ùa vào phòng, lại toàn là sếp bự miệng cười tươi như hoa. Đi đầu là anh Hồ Quốc Quân, Giám đốc Tài chính của công ty, trên tay anh là cả xấp tiền loại 100.000 đồng mới cóng, anh đến tận nơi lì xì cho từng người kèm theo lời chúc Tết thật ấm áp. Nhận tiền mừng, mình hí hửng cất ngay với hy vọng sẽ rủng rỉnh tiền suốt 12 tháng”, Mai chia sẻ.


Là Trưởng văn phòng đại diện FPT IS ở Cần Thơ, anh Võ Minh Phúc thường tổ chức Tết cho 17 anh em ở công ty. Công ty nhỏ nên không khí Tết dường như ấm cúng hơn rất nhiều. Ngày đầu tiên đi làm, anh Phúc chuẩn bị phong bì đỏ may mắn mừng tuổi cho tất cả anh em. Mọi người tụ tập chơi trò rút ba cây với phần thưởng là món quà tinh thần để lấy may năm mới. Điều không thể thiếu là mọi người cùng nhau đi chúc Tết khách hàng rồi trở về công ty tiếp tục “đập phá” tiệc ngọt.


Mùa Tết 2012 đã chạm ngõ, anh Phúc dự định mời tất cả 17 anh chị em đến nhà để liên hoan. Anh Phúc tếu táo: “Đây là năm đầu tiên mình mời cán bộ qua nhà ăn tân niên. Chủ yếu là đồ khô và dưa chua thôi nhưng đảm bảo vui nổ trời”.


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn