'Ơn giời Khoa đây rồi'

CEO FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa đã bị các thủ lĩnh phong trào phía Nam 'đánh hội đồng' trong đêm gala phỏng theo gameshow "Ơn giời cậu đây rồi".


Tối ngày 3/11, tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (TP HCM), các thủ lĩnh phong trào được tham gia trò chơi kịch tương tác phỏng theo gameshow truyền hình "Ơn giời cậu đây rồi", với các “trưởng phòng” là anh Nguyễn Văn Khoa, TGĐ FPT Telecom; chị Phùng Thu Trang - Chủ tịch Công đoàn, và anh Phan Phước Nhật - Trưởng phòng Văn hóa -Đoàn thể. 


Các đề tài Ban tổ chức đưa ra cho các đội đều là những sự kiện đang “nóng hổi” như Hoa hậu Đại dương, Khải "Silk"…  Trước giờ cuộc tranh tài chính thức diễn ra, các tiểu đội có 90 phút để biến tấu kịch bản vừa bất ngờ nhận được từ Ban tổ chức, đồng thời “ủ mưu” để làm khó các "trưởng phòng". Trong ảnh là tiểu đội 2 gồm 14 thành viên đang phân tích kịch bản với đề tài Hoa hậu Đại dương. Anh Phan Nhựt Hoài Quốc, Trung tâm Điều hành mạng (NOC), tiểu đội trưởng, và các đồng đội phân vân nên chọn nam hay nữ để đóng vai Hoa hậu Đại dương cho thật độc đáo bởi "trong đội không có bạn nữ nào sở hữu bờ môi sexy như phiên bản gốc". 


Ở một góc khác trên sân cỏ, các thành viên của tiểu đội 3 cũng đau đầu suy tư về đề tài vừa nhận được. Trong ảnh là chị Mai Phạm Như Ý, tiểu đội trưởng, và chị Phạm Huỳnh Trúc Vương đang đọc to đề tài cho các thành viên cùng nắm những yêu cầu chính và đóng góp ý tưởng. Ngay sau đó, hàng chục ý tưởng được thành viên đội xanh chuối trình bày. Tốc độ phát kiến ý tưởng của tiểu đội 3 quá nhanh và nhiều đến nỗi chị Ý phải nằm dài ra đất đề viết cho kịp. 


Khác với ba tiểu đội còn lại, tiểu đội 4 đã tổ chức “hội nghị bàn vuông” ở một góc khuất để “ủ mưu” chứ không ngồi trên sân cỏ vì sợ "trưởng phòng" Nguyễn Văn Khoa và các thành viên Ban tổ chức nghe trộm chiến thuật của đội mình. Trong ảnh là chị Võ Thị Lành, FAD, phân vai cho các đội viên. Anh Nguyễn Khắc Hiếu, INF, đề xuất chiến thuật phải “đánh úp” 'trưởng phòng" Nguyễn Văn Khoa cho thật 'bầm dập" trước khi anh Khoa kịp trở tay làm khó đội. Trước đó, BTC bật mí, anh Khoa vốn là một thủ lĩnh phong trào dày dạn kinh nghiệm và đã tham gia diễn kịch trong nhiều sự kiện. 


Các thành viên của đội 1 dường như giữ nguyên phong thái căng thẳng suốt quá trình thảo luận. Trong ảnh là chị Boui Chansophy (đứng, góc phải), FPT Telecom Campuchia (Openet) đưa ra ý tưởng về hóa trang cho các nhân vật trong đội, với chủ trương thi diễn kịch cũng như ra chiến trường, tất cả “chăn mền chiếu gối” cũng là vũ khí đế quyết chiến quyết thắng.


Chàng trai Vương Thanh Tâm, Trung tâm Chăm sóc khách hàng, được chọn là một trong hai "siêu mẫu" trình diễn lụa của đội 1, được các nữ đồng nghiệp tranh thủ hóa trang trước giờ ăn tối.


Khi thời gian 90 phút gần điểm những phút cuối cùng, khi các đội đang bước vào cao trào diễn thử thì BTC bất ngờ thông báo hết giờ thảo luận và chuyển sang bữa tối. Theo phân bổ của BTC, mỗi bàn ăn chỉ gồm 10 phần, nhưng với quân số 14-15 người/đội, các nhóm vẫn quyết ăn chung một bàn với nhau. 


Trong ảnh, các thành viên tiểu đội 2 vui vẻ ăn cơm cùng nhau. Chị Trần Thị Nga (góc trái, mang kính), FPT Telecom Quảng Bình, xúc động chia sẻ: “Dù từ sáng đến giờ thành tích thi đấu của đội 2 không bằng đội bạn, nhưng đoàn kết thống nhất khi ăn cơm thì không đội nào bằng. Mình thật sự xúc động khi nhìn thấy hình ảnh các đồng đội vừa đứng quanh bàn vừa bưng chén cơm nhìn nhau ăn vui vẻ. Có lẽ đây là những kỷ niệm, cảm xúc mà tôi sẽ không bao giờ quên”. 


Sau khi nạp năng lượng đầy đủ, các đội bước vào phần quan trọng nhất của đêm trại đó là nghi thức trao đồng phục Thủ lĩnh phong trào và truyền lửa nhiệt huyết FPT từ các lãnh đạo, thủ lĩnh.

Anh Nguyễn Văn Khoa, chị Phùng Thu Trang và anh Phan Phước Nhật thực hiện nghi thức trao đồng phục cho các Thủ lĩnh phong trào năm 2017 và cờ hiệu cho các đội. Nghi thức này mang ý nghĩa như một cột mốc sáng giá đánh dấu bước trưởng thành của các đội viên. Từ nay, các bạn đã mang trên vai sứ mệnh của một Thủ lĩnh phong trào thực thụ. 

Tiếp đến, anh Khoa, với vai trò Thống lĩnh, đã khai đuốc cho nghi thức Truyền lửa nhiệt huyết FPT. 

Người điều hành FPT Telecom thực hiện nghi thức truyền lửa - truyền lại những ngọn lửa nhiệt huyết cho các thế hệ tiếp nối với mong muốn đồng nghiệp trẻ luôn sẵn sàng cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết và hoài bão cho hoạt động văn hóa tinh thần.

Bộ ba Thủ lĩnh nâng cao 3 ngọn đuốc sáng rực rỡ đầu tiên trước ánh mắt háo hức của các đội viên.

Ngọn lửa nhiệt huyết, cháy bỏng đam mê và khát khao tiếp tục rực sáng và được truyền đến tất cả thủ lĩnh nhà Cáo. “Tim tôi đã đập rộn ràng ngay giây phút thiêng liêng ấy, cảm giác như đón nhận một nguồn năng lượng mạnh mẽ, niềm tự hào sâu sắc khi khoác trên mình chiếc áo Thủ lĩnh phong trào", Tăng Xuân Lý (trái), FPT Telecom Sài Gòn 9, đội trưởng tiểu đội 1, chia sẻ sau giây phút thiêng liêng. "Tôi thầm hứa phải nỗ lực thật nhiều để xứng đáng với niềm tin nhận được”.

Tất cả mọi người theo chân bộ ba thủ lĩnh, thắp sáng lên ngọn lửa nhiệt huyết FPT và nắm tay nhau hát vang ca khúc Thủ lĩnh ca trong khí thế đầy niềm tự hào và phấn khởi. 

Sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và bằng chính những ngọn lửa thật được thắp lên khiến không khí đêm hội mang cảm xúc lắng đọng và rạo rực.

"Tình yêu trong tim ta thôi thúc hòa chung lên câu ca/Quyết chí phấn đấu xây nên phong trào/Niềm tin bao lâu nay với FPT không phai/Tiếp bước ngay xứng danh Thủ lĩnh phong trào...", Thủ lĩnh ca khép lại khởi đầu đầy nhiệt huyết. Đọng lại sâu sắc nhất trong mỗi người tham gia đó chính là khoảnh khắc này, khoảnh khắc của ngọn lửa niềm tin, nhiệt huyết bùng cháy và lan tỏa để đưa mọi người thăng hoa.

Sau các nghi thức chính của buổi lễ, các đội gấp rút hóa trang cho các thành viên của đội mình để tham gia phần thi ‘kịch tương tác”. Trong ảnh là tiểu đội 1 với phần hóa trang tận dụng triệt để “chăn ga gối đệm” khi Vương Thanh Tâm (giữa, CS) và Nguyễn Dũng (phải, FPT Telecom Vũng Tàu) người dùng mền kẻ chọn mùng để hóa trang khiến màn dạo đầu trở nên hoành tráng và sôi động.

Lấy ý tưởng từ sự kiện Khải "Silk", đội 1 được yêu cầu dựng một vở kịch mang ý nghĩa nhằm lấy lại niềm tin cho khách hàng khi công ty đã phạm sai lầm.  "Trưởng phòng" Phan Phước Nhật (giữa) vào vai người tiêu dùng thông minh, đấu tranh giành lại quyền lợi cho người tiêu dùng khi thương hiệu nọ “treo đầu dê bán thịt chó". 

Dùng chất giọng quê hương Quảng Nam, "Trưởng phòng" Nhật vào vai khách hàng được bạn trai tặng hai món đồ bằng lụa rất "ngọt". Đây là vị "trưởng phòng" khó tính và mưu mẹo nhất trong ba trưởng phòng khi liên tục đưa đội 1 vào tình huống khó xử. Vừa xuất hiện trên sân khấu, anh Nhật đã liên tục mắng vốn tiệm lụa bằng chất giọng Quảng Nam, hóm hỉnh nói trại âm một số từ đặc biệt khiến người xem liên tưởng đến những hình ảnh khác. Choáng váng vài phút đầu, đội 1 với sự đồng lòng và tập dượt kỹ đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và làm chủ sân khấu. Liên tục các thành viên nhanh trí chạy lên sân khấu ứng cứu đồng đội của mình khiến anh Nhật không kịp trở tay.  Dù lần đầu tham gia, chị Boui Chansophy (góc trái), FPT Telecom Campuchia (Openet), cũng thể hiện vai diễn hồn nhiên.

Ban tổ chức yêu cầu vở kịch của đội phải kết thúc bằng lời xin lỗi chân thành nhưng đội 1 đã diễn lệch khiến MC phải xuất hiện giải cứu.

"Khoa, sao em suốt ngày đi trễ vậy?", Đỗ Thị Hằng, Ban Nhân sự, phủ đầu khi thấy vị "trưởng phòng" của đội 3 xuất hiện trên sân khấu. Chủ đề của đội 3 là công ty như gia đình thứ hai, trong đó vị "trưởng phòng" vào vai nhân viên A phản diện: chảnh chọe hay nói xấu, xỉa xói người khác. Tình huống mà Ban tổ chức đặt ra cho đội là: Gặp nhân viên xấu trong công ty, chúng ta phải cùng nhau giải quyết như thế nào để thể hiện tình đoàn kết và lòng tử tế nơi công sở. Ngay từ chiều, đội 3 đã dày công phác thảo kịch bản và diễn tập với tiêu chí "dìm hàng sếp" bằng các tình huống "ập xuống như thác". Kết quả, phần diễn của đội này như là "đại hội tố cáo" khiến khán giả cười từ đầu đến cuối.

“Khoa, sao em cứ xả rác bừa bãi miết vậy”. Chiến thuật “đánh úp” ngay từ đầu của đội 3 phát huy tác dụng khiến vị TGĐ FPT Telecom cứ loay hoay trình bày và xin lỗi. Tất cả thành viên đồng lòng khiến anh Khoa choáng váng từ lúc mở đầu cho đến khi kết thúc vở kịch.

Ban Giám khảo gồm 4 thành viên đến từ bốn tiểu đội rất căng thẳng theo dõi và chấm giải. Tiêu chí chấm điểm gồm trang phục (tối đa 25 điểm) và diễn (25 điểm).

Đội 2 diễn chủ đề đang hot: Hoa hậu Đại dương với vị "trưởng phòng" là chị Phùng Thu Trang, Chủ tịch Công đoàn kiêm Trưởng Ban Truyền thông, vào vai chị của hoa hậu - người biết toàn bộ sự thật. Ảnh: Hoa hậu Jennifer Mú trong khoảnh khắc đăng quang.

"Mẹ" Trần Thị Nga (FPT Telecom Quảng Bình) tự hào khi con gái Jennifer Mú đạt giải Hoa hậu Đại dương trong khi 2 đứa em đang chơi đồ hàng. 

"Trưởng phòng" là "chị gái" Phùng Thu Trang đi làm về. Trước đó, người này đọc báo và biết tin em dùng tiền của gia đình để mua giải. Một sự thật khác: tân Hoa hậu đã qua 2 lần phẩu thuật thẩm mỹ.  "Trưởng phòng" Thu Trang đã khiến đội 2 điêu đứng ngay từ những phút đầu tiên bước lên sân khấu. Với gương mặt cực lạnh lùng trong vai chị cả, vai diễn này đã kiểm soát sân khấu, dẫn dắt tình huống và “xử đẹp” cô em gái Hoa hậu Đại dương ham phẫu thuật thẩm mỹ bằng những ngôn từ rất cá tính. Tuy nhiên, gia đình của cô em gái này có vẻ rất “cứng” khi nhất quyết không chịu nhận sai đến phút cuối cùng theo kịch bản Ban tổ chức đặt ra.

Đội 4 diễn cuối với chủ đề gần gũi: Tham gia hoạt động phong trào, nên hay không? "Trưởng phòng" Nguyễn Văn Khoa vào vai nhân viên tích cực tham gia phong trào của tổng công ty trong khi không được "sếp bóng" Nguyễn Khắc Hiếu (INF) và các đồng nghiệp ủng hộ.

Bữa nọ, cả văn phòng đang làm việc, nhân viên Khoa lon ton thông báo có hoạt động phong trào “Ngày Chủ nhật tình nghĩa" đến thăm trại trẻ mồ côi và nhặt rác xung quanh phường. "Sếp bóng" vừa nghe xong liền tỏ ra khó chịu. Chị thư ký thì than Chủ nhật này bận. Các đồng nghiệp khác đều không muốn đi, và chỉ một nữ đồng nghiệp ủng hộ.   Sau một hồi đưa ra các luận điểm thuyết phục, nhân viên tích cực tham gia phong trào cũng thành công khi nhận được sự ủng hộ của sếp cùng các đồng nghiệp.

Sau tất cả, Thủ lĩnh phong trào cùng lên sân khấu hát vang các ca khúc STCo trước khi kết thúc chương trình lửa trại. Các hoạt động lửa trại và kịch tương tác trong ngày tập huấn đầu tiên đã giúp các Thủ lĩnh phong trào đến gần nhau hơn và ý nghĩa hơn nữa là trong lòng mỗi người đều tâm niệm rõ sứ mệnh của mình khi khoác trên người màu áo Thủ lĩnh phong trào. Ngày 3-4/11, 60 thủ lĩnh phong trào FPT Telecom phía Nam đã hội quân tại khu dự trữ sinh quyền Cần Giờ để tham gia khoá huấn luyện cán bộ nằm vùng với kỳ vọng hoạt động văn hoá tinh thần đơn vị ngày càng hiệu quả. Chương trình tương tự sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 17-18/11.

Các "trưởng phòng" được mời chia sẻ và đánh giá phần thi.  Theo chị Phùng Thu Trang, những tưởng các "trưởng phòng" sẽ khiến đội chơi rơi vào phen khốn đốn vì tình huống bất ngờ như format gốc. Nhưng thực thế hoàn toàn trái ngược, với óc sáng tạo và chiến thuật của các thủ lĩnh phong trào đã khiến các "trưởng phòng" choáng váng. 

Vị "trưởng phòng" bị "đánh tơi bời" nhất cười tươi khi được nhận xét vai diễn sau 14 năm trở lại sân khấu.

"Bước xuống sân khấu là tôi không nhớ mình đã nói gì", anh Khoa chia sẻ. Theo TGĐ FPT Telecom, dù rất tự tin vì đã dày dạn kinh nghiệm diễn xuất, nhưng các đồng nghiệp trẻ đẩy tình huống quá nhanh khiến anh không trở tay kịp. "Trong thời gian ngắn mà các bạn đã chuẩn bị quá là công phu và chiến thuật rất sát sao. Đây là điểm rất đáng khen. Cảm ơn các bạn đã cho tôi một trải nghiệm rất tuyệt vời”.

Nguồn: Chungta (11/2017)


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn