Con nhân viên FPT Telecom trải nghiệm công việc của bố mẹ

Các phòng ban FPT Telecom ở Hà Nội và TP HCM trở nên rộn rã hơn vì sự xuất hiện của các thiên thần nhí tham gia "Ngày đi làm cùng bố mẹ”.


Sáng nay (31/5), chương trình "Ngày đi làm cùng bố mẹ” của nhà 'Cáo' được tổ chức ở tòa nhà FPT Tân Thuận - TP HCM và PVI - Hà Nội. Từ 7h30-8h30, phụ huynh cho các bé tập trung nhận áo, bảng tên, dây đeo theo đội...


Bố mẹ chụp hình lưu niệm với các bé tại backdrop chương trình. Buổi sáng, các con được chia đội để đến từng vị trí làm việc, lắng nghe về nhiệm vụ, chức năng của mỗi phòng, ban trong công ty của bố mẹ. Đặc biệt, FPT Small sẽ được trải nghiệm thử làm việc tại các vị trí mà mình yêu thích như lập trình, thiết kế, truyền thông, đào tạo, tuyển dụng… 


Các bé tỏ ra vui vẻ và hào hứng với những trải nghiệm sắp tới như thử làm tại các vị trí trong công ty, học kỹ năng, nghệ thuật, xem phim.. Chương trình dành cho khoảng 400 FPT Small trong độ tuổi từ 7-15.


Chị Võ Thị Hồng Phương không (ISC) đưa cô con gái Mỹ Tú đến với chương trình. Dù chưa đủ tuổi tham gia, bé vẫn thích mặc áo cam và chơi với các anh chị vì "con lớn rồi, con không sợ".


2 cậu con trai 9 tuổi và 10 tuổi nhà anh Phạm Văn Phước (ISC) dậy sớm hơn thường lệ vì háo hức tham gia chương trình lần đầu tiên. Nghe ba nói về về chương trình một tuần trước, hai bé đều hào hứng mong chờ, từng ngày đều hỏi ba “tới ngày đi chưa”. Theo anh Phước, đây là một dịp tốt để các con biết công việc, môi trường làm việc của ba mẹ. Bé đầu Phạm Minh Khánh hồ hởi: “Con rất vui khi được mặc chiếc áo cam giống của ba và chơi với các bạn”.


Các thiên thần nhà Cáo vui vẻ tham gia những hoạt động khởi động đầu tiên.


Theo chị Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, chương trình mong muốn các con sẽ có cảm giác trưởng thành hơn, qua đó, giúp định hướng được nghề nghiệp tương lai. "Việc định hướng không nên nói suông mà cần tạo cơ hội cho trẻ quan sát thực tế”.


Sau khi gửi gắm con cho chương trình, các CBNV nhà Viễn thông quay về với công việc nhưng một số người vẫn lo lắng dõi theo các con cho đến khi yên tâm bé đã hòa nhập tốt.


Anh Vũ Anh Tú, PTGĐ FPT Telecom, trò chuyện với các bé vào đầu chương trình. "Có khi nào các con đặt câu hỏi tại sao bố mẹ sung sướng còn con phải học khổ?" và mong các con sẽ thấy được một hình ảnh khác của bố mẹ khi ở nhà và có câu trả lời cho câu hỏi trên.


Các bạn nhỏ ở 2 đầu cầu Hà Nội và TP HCM giao lưu qua hệ thống Teleconference. Anh Phan Phước Nhựt - Trưởng phòng Văn hóa & Đoàn thể - nhắn nhủ đến các bé: "Internet cho phép các con có thể nói chuyện với những người bạn và người thân ở xa, hay nước ngoài. Và các con hãy tự hào vì bố mẹ làm việc ở công ty cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu Việt Nam".


Hà Nội sáng nay trời mưa to nhưng bé Nguyễn Vũ Minh Thư, 8 tuổi, dậy từ 6h sáng để đến công ty bố. Nắn nót viết bài thu hoạch đầu tiên cho chương trình, bé tâm sự "Con ước mơ sau này trở thành nhà báo".


Anh Trần Văn Thắng - Trưởng phòng Dịch vụ Kỹ thuật Hệ thống của Truyền hình FPT giới thiệu với "đội Cam" về nhiệm vụ, chức năng của đơn vị mình. "Những chương trình hoạt hình, giải trí các con xem ở nhà chính là được làm bởi các cô chú đang ngồi ở đây"


Bé Nguyễn Kim Hoàng An, 6 tuổi, con gái anh Nguyễn Hoàng Duy (FTI) khiến các cô chú phòng đào tạo xuýt xoa về sự thông minh của mình khi trả lời các câu hỏi đoán chữ. "Sáng giờ con thấy hoạt động nào cũng vui. Con được nhận quà vì con đoán giỏi, con rất vui. Ba nói con chỉ tham gia buổi sáng được nhưng con sẽ xin ba tham gia đến hết ngày".


Bé Nguyễn Nguyệt Cát Tiên (con gái chị Nguyễn Nguyệt Oanh - Ban đường trục) thưởng thức thức ăn tại căng-tin Tân Thuận 2, nơi mẹ dùng bữa hằng ngày: “Đồ ăn ngon, con thích nhất là món thịt kho trứng”, khoe chiếc quạt pin dễ thương là món quà con nhận được từ hoạt động buổi sáng.


Bé Nguyễn Phúc Lộc, 7 tuổi, là một cậu bé tình cảm. Ở bài thu hoạch cuối buổi sáng, bé vẽ chậu hoa để  tặng cho mẹ là người nhà F.


"Công việc của chú là phải suy nghĩ nhiều, đi làm về trễ không được chơi games" - một FPT Small làm bài thu hoạch về đồng nghiệp của ba mẹ làm ở Truyền hình FPT. Chiều cùng ngày, các ‘Cáo con’ được học tập kỹ năng mềm và nghệ thuật. Cụ thể, trong khi các bé học cấp 1 tập thực hành các thể loại năng khiếu như múa và hát, các bé học cấp 2 sẽ được đào tạo kỹ năng mềm và phát triển bản thân dưới sự phụ trách của Trung tâm FTC. 

Nguồn: Chungta (5/2019)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn