Tấm lòng bạn bè

Sau khi thành lập chi nhánh tại TP HCM, FPT quyết định cấp vốn bằng mấy bộ máy tính Olivetti, cần tiền thì bán đi mà tiêu xài. Nhưng máy tính hồi đó chưa thông dụng, lại rất đắt, nên bán không phải là dễ. 


Lúc đó, chi nhánh chỉ có mấy giảng viên, mới từ Đại học Tổng hợp chuyển sang, chưa biết buôn bán gì. Vì thế, trong nhiều tuần, két tiền của chi nhánh trống rỗng. Người đến thăm, dù là bạn bè hay khách hàng tiềm năng, đều được chị Trương Thanh Thanh, người được giao trọng trách giữ con dấu chi nhánh, tiếp bằng nước sôi để nguội.


May sao có chị Bùi Diệu Tâm là bạn học thời sinh viên của chị Trương Thanh Thanh ở Liên Xô. Một lần, chị Diệu Tâm đến chơi và tình cờ biết chuyện. Chị đã quyết định mua ủng hộ 1 máy tính và 1 máy in Olivetti. Đó là bộ máy tính đầu tiên được bán bởi FPT HCM.



Máy tính chị Diệu Tâm mua về, bật lên, ngoài hệ điều hành DOS, chẳng có bất cứ phần mềm gì khác. Biết bạn mình cũng i-tờ về máy tính, chị Diệu Tâm phải tự liên hệ với một số nơi biết cài đặt các phần mềm cơ bản. Sau 3 tháng trùm chăn, máy tính Olivetti mới được đưa vào sử dụng.


Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đã suôn sẻ. Máy in Olivetti không in được. Hỏi sang FPT, chị Thanh Thanh cũng chỉ biết lắc đầu. Và máy in lại tiếp tục trùm chăn. Sau đó, nhân sự cố máy tính bị hư, FPT mời anh Trần Anh Minh, một chuyên gia máy tính quân đội sang sửa chữa, mới phát hiện ra máy in Olivetti không hề hư hỏng: Nó không in được đơn giản vì chưa có băng mực.


Vậy mà chị Diệu Tâm vẫn không hề trách bạn. Khi thấy FPT bắt đầu xây dựng phòng phần mềm, chị đã giới thiệu cho chúng ta làm nhiều phần mềm quản lý các mẫu thí nghiệm, quản lý chứng thư… cho Vinacontrol HCM, là nơi chị công tác.


Lời bàn: 


Chị Diệu Tâm, một người phụ nữ có số phận không thật may mắn: chồng mất rất sớm, chị một mình nuôi con gái trưởng thành. Hiện chị đã trở thành bà ngoại và ở tuổi chuẩn bị về hưu. Năm nào vào dịp sinh nhật FPT HCM, chị cũng là khách mời danh dự. Kỷ niệm 15 năm thành lập FPT HCM, chúng ta đã tặng chị một dàn máy tính hiện đại nhất với tất cả sự biết ơn trân trọng, chị cũng đã tặng lại công ty bộ máy Olivetti cũ kỹ để làm kỷ niệm về tấm lòng những người bạn của FPT trong lúc mới chập chững vào đời.


Sách: Đồng đội


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn