Câu chuyện trong tim tôi

Chia sẻ dưới đây là tác phẩm tham dự cuộc thi Happy Women's Day 08/03 của bạn Nhanptt15 do chi nhánh Sóc Trăng tổ chức. 

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè mồng tám

Tháng 3 là tháng

Của chị em ta

Vẫn luôn hát ca

Cùng gia đình “Ép”

“Ép” em kể đến

Là “ Ép Pi Ti” (FPT)

Rất luôn bình dị

Bởi những con người

Luôn luôn tươi cười

Trẻ đẹp xinh tươi

Vừa đẹp vừa giỏi

Nếu ai có khỏi

Không đâu sánh bằng

Chi nhánh Sóc Trăng

Doanh số tăng nhanh

Top 3 vùng 7

Nghe thấy nể ngay

Điều tuyệt vời đấy!


Cơ duyên để tôi gặp gỡ và đồng hành cùng FPT đến nay là vào một ngày nắng đẹp trời ngày 26 tháng 8 năm 2020, tôi vốn dĩ là một cô sinh viên học ở Cần Thơ và quay trở về quê hương Sóc Trăng sau 4 năm học tập nơi xứ lạ, sau những ngày tháng ăn ở không đã đủ chán tôi lang thang trên các trang tuyển dụng, bắt gặp bài đăng tuyển dụng của chị Tuyền Moni và thế là tôi quyết định “khởi nghiệp” tại FPT Telcom Sóc Trăng với vị trí nhân viên kinh doanh. Sau khi nộp CV tôi được chị Tuyền sắp xếp phỏng vấn và người phỏng vấn tôi chính là Trưởng Phòng của tôi bây giờ, anh Vunt19 nhưng anh hay bảo anh là “Vũ đẹp trai” và may mắn là tôi đã được nhận việc. Sau những lý thuyết tại phòng thì anh dẫn tôi và một bạn nữa cùng đi thị trường trong 3 ngày, sau đó thì anh họp chúng tôi lại anh nói “Công việc này không khó và cũng chẳng dễ dàng, anh đánh giá các em đạt, nhưng các em phải cố gắng và nỗ lực hãy suy nghĩ kỹ nghe” và chúng tôi đồng ý. Vì Trưởng Phòng cần có nhiều việc để xử lý nên anh giao tôi lại cho 1 chị có Account là Ailvk và chị là người đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua, ngoài ra tôi còn được hỗ trợ bởi các Anh Chị phòng Kinh Doanh 1, các chị xinh đẹp phòng Dịch Vụ Khách Hàng, các anh áo xanh phong độ phòng Kỹ Thuật và các anh chị dễ mến phòng Tổng Hợp.



Tháng đầu ra tôi đi thị trường ví như câu “Thanh niên chưa trải sự đời”, đi đến những nơi xa xôi, gập ghềnh, giữa trưa trời nắng chang chang mà chạy bon bon từ huyện này sang huyện khác, đi không bỏ sót 1 ngõ ngách con hẻm nào, ấy thế mà tư vấn không được cái Hợp đồng nào “ta nói nó nản ghê”, nhưng may mắn thay các anh chị đồng nghiệp truyền động lực cứ khuyên tôi “gáng đi em, gáng đi em” và tôi cũng đã có Hợp đồng. Đến khi có Hợp đồng thì lại bị “Vượt cáp” và hợp đồng bị trả về. Hợp đồng đầu tiên trong cuộc đời phải làm bộ chi, nhưng nhờ như thế thì tôi mới biết hết quy trình từng khâu như thế nào. Tôi kể ấy là những khó khăn khi bắt đầu còn bây giờ thì niềm vui mỗi ngày của tôi là được làm việc tại FPT, trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 chúng tôi mang sứ mệnh kết nối niềm vui, kết nối khoảnh khắc đến từng người, từng nhà, sự yêu thương và tin tưởng của Khách hàng đối với FPT luôn là động lực để đội ngũ chúng tôi cố gắng từng giây.


Nghe vẻ nghe ve

Hai không hai mốt

Việc ai nấy hốt

Làm tốt cùng nhau

Cố gắng làm sao

Tiền về ào ào

Gạo thóc đầy bao

Một khi ước ao

Phải thành hiện thực

Nhờ vào nỗ lực

Tất cả chúng ta.


Nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ tôi xin chúc cho toàn thể các Chị Em đang làm việc tại FPT Telecom Sóc Trăng và một nửa Thế giới luôn vui vẻ, xinh đẹp, hạnh phúc và luôn có cánh tay dang rộng của “một nửa Thế giới còn lại” ủng hộ đồng hành cùng Chị Em chúng ta.


Để không dài dòng

Đã đủ năm trăm (500 từ)

Em xin dừng bút

Cuối lời kính chúc

Như đã nêu trên

Đi thi hôm nay

Mong rằng giật giải.


Và cuối lời nếu mọi người đã đọc hết những chia sẻ của em thì hãy cho em 1 like nhé, xin cảm ơn mọi người rất nhiều.


Các Cáo nhà Sóc Trăng hãy nhanh tay tham gia để nhận những phần quà hấp dẫn nhé! Chi tiết cuộc thi xem tại đây. 


Ann


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn