"Mẹ em từng làm lao công kéo rác..." và những bó hoa ngày 8/3

7h tối, khi những mâm cơm của các gia đình đông đủ, là lúc chàng trai Nguyễn Thái Học (hay còn gọi là Học Ca) - nhân viên kinh doanh chi nhánh Phú Yên xuống đường. Ngày hôm nay với Học đặc biệt hơn các buổi tối khác, hôm nay là 8/3 - ngày Quốc tế Phụ nữ, dịp lễ tri ân một nửa thế giới. Học không xuống đường với chiếc balo và xấp giấy quảng cáo như mọi khi, hôm nay tay anh cầm theo những bó hoa hồng. 



Đi cùng Học có anh Duy Quang - trưởng phòng kinh doanh chi nhánh Phú Yên. Một lần cùng đi lắp Camera FPT, chàng trai mở lời rủ anh sếp của mình cùng thực hiện ý tưởng mang niềm vui đến cho mọi người. Chẳng ngần ngại, anh Quang nhận lời. 


Tự tay đi chọn hoa, mua thêm chút lá trang trí, lựa màu giấy bọc, rồi cẩn thận bó lại. Hơn 3 tiếng chuẩn bị, 15 bó hồng xinh xắn được 2 anh em trân trọng trao tận tay những người phụ nữ khó khăn. Hôm nay là ngày của họ.


Những người nhận món quà này là các cô lao công cần mẫn quét rác bên đường, vài chị bán hàng rong trên phố, những cụ bà ngoài 70 ngồi bên bếp nướng ngô thu từng đồng lẻ, là cả những người mẹ, người chị đang bán đồ ăn vặt, rửa bát thuê, hàng ngày xin thức ăn đổ đi để về nuôi heo... 


Những tấm ảnh nhòe, mờ vì được chụp vội trong ánh đèn đường tối,
nhưng mọi người đều nhìn thấy trong mắt người phụ nữ ánh lên sự bất ngờ xen lẫn niềm hạnh phúc


"Em còn muốn làm nhiều nữa, nhưng vì tính chất công việc và ý nghĩ này mới vô tình nảy ra gần đây 3 ngày, em không kịp làm nhiều hơn...." Học chia sẻ. "Mẹ em từng làm lao công kéo rác lúc em còn học lớp 12, nhưng lúc đó khó khăn quá, em không tặng mẹ được 1 bó hoa những ngày lễ. Trong một lần giao hoa giúp khách hàng, có cô lao công thấy và khen đẹp, từ đó em nảy ra ý tưởng này." 


Chẳng quen ai trước đó, anh Học và người sếp của mình cứ đi, gặp những người phụ nữ lớn tuổi khó khăn là họ tặng. 



Anh Quang - người đồng hành cùng Học đem đến niềm vui cho những người phụ nữ khó khăn


"Hôm nay họ đã rất vui vì chàng trai FPT Telecom Phú Yên và anh chàng trưởng phòng đã mang đến cho họ sự ấm áp của ngày 8/3. Không chỉ vì bó hoa tự tay làm, không chỉ vì sắc cam kia rực rỡ và ấm áp, mà vì giữa những bộn bề của cuộc sống, một con người xa lạ đã mang đến cho họ sự quan tâm, sự chân thành và niềm vui thật bất ngờ... 


Tôi đã hỏi chàng trai ấy cơ duyên nào đưa em đến với họ, bạn ấy chân thành trả lời em muốn dành sắc cam - biểu tượng của sức mạnh và sự bền bỉ để dành tặng những cô, những chị, những ngoại còn đang vất vả mưu sinh với cuộc sống như mẹ em đã từng trải qua...


Cảm ơn em nhé Học Ca. Và cảm ơn mẹ em - người phụ nữ tuyệt vời đã cho em có một trái tim nhân hậu - ngập tràn yêu thương." - Chị Trần Thu Thủy, Cán bộ Hành chính nhân sự chi nhánh Phú Yên chia sẻ. 


"Giờ em đi làm rồi, đã có tiền mua quà tặng mẹ. Hồi trưa về nhà, em có tặng mẹ bó hoa và đôi giầy. Mẹ vui lắm..." - Học tâm sự. 


"Má thử đôi giầy con mới mua"


Cảm ơn những tấm lòng chan chứa yêu thương, những sẻ chia cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, những nỗ lực chung tay vì cộng đồng của Học, của những người FPT Telecom trên toàn quốc, đặc biệt trong những dịp lễ đặc biệt này. 


"Người Phụ nữ tuyến đầu" có thể là những nữ y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu với dịch Covid-19, là những nữ giao dịch viên kiên nhẫn giải quyết từng trường hợp khó của khách hàng, là cô gái thu cước chẳng ngại xa xôi đến từng gia đình vùng xa hàng tháng. Đó cũng có thể là những người phụ nữ đang ngồi bên lề đường bán ngô nướng, quét dọn lá cây ven đường hàng đêm hay chắt chiu từng thùng nước gạo để lo bữa cơm tối nay cho đứa nhỏ ở nhà....


Ann

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn