Người F chung sức ngày Vì cộng đồng lần thứ 11

Hiến máu, đi bộ, chạy bộ, đến thăm gia đình CBNV đã qua đời… tất cả người F đều đang chung tay vì một ý nghĩa to lớn của ngày “Vì cộng đồng” 13/3.


Sáng ngày 12/3, người nhà F tại đầu cầu Hà Nội đã tham gia hiến máu nhân đạo được tổ chức tại FPT Building Duy Tân Cầu Giấy. Sau một ngày xếp hàng "đông nghẹt", nhiều người nhà F tiếc nuối khi số bộ kit hiến máu đã vượt dự kiến và không còn lượng dự trữ để tiếp tục nhận thêm các đơn vị máu.


Hàng trăm người F tham gia hiến máu tại tòa nhà FPT Duy Tân ngày 12/3.


Là Trưởng ban Tổ chức hiến máu ngày 12/3, chị Nguyễn Thị Hải Vân tự hào: “Cứ nói đến hiến máu là Ban tổ chức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người nhà F từ trẻ đến già, từ nhân viên đến lãnh đạo. Điều này đã góp nên ý nghĩa tuyệt vời khi mang đến cơ hội sống cho nhiều cuộc đời khác”.


Do giãn cách, đảm bảo an toàn phòng dịch nên năm nay FPT chỉ đăng ký với Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Trung ương 150 đơn vị máu hiến tặng. Tuy nhiên con số này đã được hoàn thành ngay từ 14h chiều, cùng số bộ kit các bác sĩ mang dự phòng thì trong ngày 12/3 người F đã hiến tặng tổng cộng 185 đơn vị máu.


Trong ngày 12/3, người F hiến được 185 đơn vị máu.


Các bác sĩ của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Trung ương cũng hoạt động hết công suất với 10 bàn hiến máu chia thành 5 khu. Phía bên ngoài sảnh sau tòa nhà là khu vực đăng ký, cân đo, lấy mẫu máu thử, phát giấy chứng nhận và nghỉ ngơi sau hiến máu.


Ngày hội hiến máu nhân đạo thường xuyên được FPT tổ chức với mong muốn nâng cao tinh thần tương thân tương ái, góp phần chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. Nhờ vậy mỗi năm, người nhà F đã trao tặng hàng ngàn đơn vị máu tới người bệnh để góp phần duy trì sức khỏe và sự sống cho nhiều người.


Các buổi hiến máu tiếp theo của nhà F từ nay đến cuối năm đã được lên lịch dự kiến, gần nhất là tại FPT Academy International (Quận 10, TP HCM) ngày 15/04, Đại học Greenwich (Quận 6, TP HCM) ngày 19/4, FPT Sofrware (Quận 9, TP HCM) ngày 26/5...


Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Trường tồn cùng Công đoàn FPT cũng tổ chức hoạt động đến thăm hỏi các gia đình CBNV đã qua đời. Chương trình “Cùng bố mẹ bên con” là một trong những hoạt động ý nghĩa và giàu tính nhân văn dành cho con của CBNV không may mất sớm, được Quỹ Trường tồn FPT và Công đoàn FPT phối hợp triển khai vào tháng ba hằng năm.


CLB Trường Tồn và Công đoàn FPT đến thăm gia đình chị Đinh Thị Hậu (FPT Retail) và chồng là anh Nguyễn Anh Khoa tại Lạc Long Quân, Tây Hồ. 


Năm nay, chương trình đến thăm được chia thành 2 đợt, đợt một được tổ chức vào ngày 12/3 vừa qua đã tới thăm 4 gia đình là anh Nguyễn Đức Cường (FPT Telecom), chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (Synnex FPT), chị Đinh Thị Hậu (FPT Retail) và anh Ngô Đức Tuấn (Synnex FPT). Trong tuần này, Câu lạc bộ Trường Tồn và Công đoàn FPT dự kiến sẽ tiếp tục đến thăm 4 gia đình tại FPT Software.


Song song với các hoạt động trực tiếp, chiến dịch “Tôi tử tế” cũng vẫn đang được người nhà F hưởng ứng nhiệt tình trên myFPT. Chiến dịch kéo dài từ ngày 12/3 đến 15/4 đang mang đến chuỗi hoạt động đầy thú vị cho người nhà F.


Các hoạt động vẫn đang được người F hưởng ứng nhiệt tình trên myFPT.


Với mục đích lan toả năng lượng tích cực mỗi ngày sau những căng thẳng và khó khăn của năm 2020, người nhà F có thể chung tay thực hiện 2 hành động: đi hoặc chạy bộ đo bằng Game Chiến dịch Tôi tử tế trong phần Trò chơi và gửi lời cảm ơn, khen tặng tới các đồng nghiệp trong phần Khen thưởng trên myFPT. Thứ Sáu hàng tuần, myFPT sẽ cập nhật kết quả cũng như tiến độ hưởng ứng của người nhà F để trao tặng và khen thưởng những cá nhân đã hoàn thành hoặc có đóng góp tích cực.


Với mỗi người nhà F đi bộ đạt 90.000 bước chân trong thời gian diễn ra chiến dịch và hoàn thành gửi lời cảm ơn hoặc tặng gold cho đồng nghiệp kèm lời khen tặng, Tập đoàn FPT sẽ đóng góp 100.000 đồng vào Qũy FPT Vì cộng đồng.


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn