Nhà F sẵn sàng cho lần đầu rước Trạng online

Ban tổ chức đang chạy thử chương trình, bao gồm livestream, hạ tầng, âm thanh, “rước thử”, cho sự kiện “Rước Trạng về làng”, diễn ra 11h hôm nay (ngày 5/3). 


Sáng nay, tòa nhà FPT Tân Thuận trở nên rộn ràng khi sân khấu “Rước Trạng về làng” với hai con rồng chầu logo chương trình nổi bật ở sảnh chính.


Theo chị Võ Mộng Huyền, Ban Văn hóa Đoàn thể FPT, từ 17h chiều qua, sau khi các đồng nghiệp di chuyển ô tô khỏi sân, Ban tổ chức cùng nhà thầu đã tốc hành triển khai các hạng mục lắp ráp sân khấu, hạ tầng, hệ thống âm thanh. Đến 22h, công việc cơ bản hoàn thành để sẵn sàng cho việc chạy thử trước giờ khai màn.


8h45 sáng nay, hai người dẫn chương trình gồm Trí Viễn (Truyền hình FPT) và Quỳnh My (Trường Đào tạo Cán bộ FPT - FCU) cùng rượt lại kịch bản lần cuối. Đây là lần đầu tiên chương trình tổ chức ở phía Nam với cách làm hoàn toàn khác những sự kiện trước đây nên hai MC cùng tập kỹ với “bà bầu” Vân Hải, Phó Ban Văn hóa Đoàn thể FPT. “Kịch bản cần phù hợp với “thời bình thường mới” nên chúng tôi vừa tập rượt vừa điều chỉnh sao cho thật hấp dẫn và lôi cuốn nhưng cũng khớp với tính thời sự và cách làm online”, chị Vân Hải chia sẻ.


Anh Đoàn Quang Vinh, phụ trách team Truyền hình FPT thực hiện nhiệm vụ livestream, cho hay nhóm sẽ có 8 nhân sự đảm trách quay, bàn trộn và điều phối. Tất cả đã sẵn sàng để mang sóng truyền hình trực tiếp đến người F toàn thế giới qua nền tảng online.


Ban tổ chức hướng dẫn Tam khôi cho màn rước Trạng.

Trong khi đó, các nhân vật chính bày tỏ sự hồi hộp và háo hức. “Tôi cũng hơi ghen tị với các Trạng nguyên những năm trước khi được vinh danh tại hội làng và nghi lễ truyền thống”, Trạng nguyên Nguyễn Đình Vĩnh An bày tỏ. “Nhưng tôi cũng tự hào khi mình được vinh danh theo cách khác biệt trong hoàn cảnh bình thường mới”.


Từ Hà Nội di chuyển vào Sài Gòn, Thám hoa Lê Quốc Nam mong đợi, hồi hộp xen lẫn tò mò. “Những lần vinh danh Top 100 hay FPT Under 35 mà mình là một trong các nhân vật chính được vinh danh đều không có cơ hội dự trực tiếp nên lần này cảm xúc rất mạnh và khác biệt”.


FPT năm nay không làm Hội làng, nhưng Tam khôi 2020 gồm Trạng nguyên Nguyễn Đình Vĩnh An, Bảng nhãn Lương Duy Phương và Thám hoa Lê Quốc Nam vẫn sẽ có màn vinh danh xứng đáng trong chương trình “Rước Trạng về làng”. Sự kiện diễn ra từ 11h-12h trưa nay (ngày 5/3) tại Toà nhà FPT Tân Thuận 2, quận 7, TP HCM, đồng thời phát trực truyến trên Workplace ở nhóm ChungtaNews và trên Facebook qua fanpage FUN4FUN.


Nhóm Truyền hình FPT sẵn sàng cho livestream.


“Rước Trạng về làng” được Ban Văn hóa Đoàn thể FPT tổ chức, với sự tham gia của “Trưởng làng” Trương Gia Bình và Chủ lễ Nguyễn Văn Khoa. Thời gian tổ chức chương trình gần với Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng), hay còn gọi là Tết Thượng Nguyên hoặc Tết Trạng nguyên. Xưa kia, đây là là dịp các Trạng được hội họp để thết tiệc và mời vào vườn thượng uyển thăm hoa, ngắm cảnh, làm thơ. Với ý nghĩa này, chương trình sẽ tái hiện hoạt động rước trạng, trao sắc phong truyền thống của FPT. 


Bên cạnh đó, các màn lì xì đầu năm, quay số trúng thưởng hấp dẫn trên ứng dụng myFPT sẽ được lồng ghép để cùng cầu mong một năm thành công rực rỡ, vạn sự như ý cho nhà F. Các tiết mục văn nghệ đặc sắc kết hợp nét cổ truyền và hiện đại cũng là món quà dành tặng người FPT khắp mọi miền.


Rước Trạng là nghi thức truyền thống của nhà F, nhằm vinh danh Tam khôi của kỳ thi Trạng nguyên FPT và gắn liền với Hội làng. Màn rước thường bắt đầu bằng việc các chức sắc rước Trạng từ ngoài cổng làng vào sân khấu, sau đó đọc sắc phong (có ban Rùa). Tiếp đến, trưởng làng ban rượu cho Tam khôi và cuối cùng Tam khôi sẽ mời cả làng nâng chén mừng xuân. Đầu năm nay, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội làng FPT không được tổ chức.


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn