Quán quân FTEL’s Got Talent kể câu chuyện tròn trịa về FPT

Đủ đầy về âm thanh, ánh sáng tạo nên một câu chuyện ‘đủ’ cho ‘lời thề trọn kiếp’ với FPT, ‘đủ’ cho cả ngôi vô địch FTEL’s Got Talent của Múa bóng (FPT Telecom Lâm Đồng).


Gần 15 phút nhưng là câu chuyện của cả đời người, nhóm Lăng Quăng team - FPT Telecom Lâm Đồng đã chạm tới trái tim của người FPT. Người càng gắn bó lâu, càng thấm. Với 27 năm công tác, TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh cảm thấy lạnh gáy khi mọi thứ diễn ra trước mắt anh như chính quãng thời gian anh ở với FPT. “Mọi người khi xem đều thấy có ai đó, có điều gì liên quan đến mình”, nhạc sĩ FPT Trương Quý Hải xúc động.


Chỉ bằng âm thanh, ánh sáng, vũ điệu, 7 thí sinh đã diễn tả được trọn vẹn câu chuyện về người FPT, về tình yêu FPT. Ở đây, anh Trương Quý Hải đã nhân lên thành lời thề trọn kiếp với FPT. Lời thề được hình tượng hoá qua hình ảnh gia đình: bố, mẹ và con. Từ đời này qua đời khác đều gắn bó và cống hiến cho FPT. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở tình yêu, mà còn là lịch sử hình thành, xây dựng tập đoàn FPT, từ thời FPT có quy mô vài trăm người. Từng bước chúng ta phát triển lên tập đoàn công nghệ, có giáo dục, bán lẻ rồi làm hệ thống thông tin. Đó còn là hành trình xây dựng tuyến trục Bắc - Nam của nhà Viễn thông. Mỗi dấu mốc lịch sử quan trọng được thể hiện thông qua hình ảnh trưởng thành của người con. Tình yêu FPT đã mang FPT vươn mình ra toàn cầu: Campuchia, Mỹ, Nhật Bản. “Nội dung các bạn đưa vào không rườm rà, rõ ràng, quan trọng là ‘đủ’ nên ai xem cũng hiểu được”, anh Hải chia sẻ.


Tiết mục múa bóng đầy xúc động của FPT Telecom Lâm Đồng. 


Nhóm Lăng Quăng đã cùng nhau xây dựng kịch bản trong 2 ngày. Đầu tiên, nhóm tìm thông tin qua Sử ký FPT, đặc biệt là Chuyện làng Phọt hóm hỉnh, đậm chất FPT. Sau đó, đội ngồi chốt lại với nhau và đi vào tập luyện. Thời điểm cuối năm khá bận rộn, nhóm chỉ tranh thủ tập luyện từ 17h - 22h hàng ngày, thậm chí 23h. Huỳnh Thị Việt Hà - thành viên nhỏ tuổi trong nhóm chia sẻ: “Mỗi ngày đều di chuyển rất xa từ văn phòng trở về nhà sau 22h tối”. Suốt gần 2 tuần di chuyển như vậy, Hà cũng thấy bản thân liều lĩnh, nhưng nếu không thì hết cách. "Ba mẹ không cho ngủ lại qua đêm nên cố gắng một chút thì mọi chuyện đều ổn", Hà nhớ lại. Với thành quả Quán quân FTEL's Got Talent, chị Hà và nhóm đều thở phào nhẹ nhõm với nhiều công sức, "Liều ăn nhiều". 


Bên cạnh đó, vì là diễn viên không chuyên nên cả nhóm cũng nhiều lần xảy ra tranh luận, “mắng nhau phát khóc” nhưng đâu lại vào đấy. Trước đó, tại vòng sơ loại, Lăng Quăng team gửi đến tiết mục với nội dung kịch bản xoay quanh câu chuyện gắn bó với FPT Telecom. Trong vòng chung kết, vẫn giữ nguyên mục tiêu là tình yêu nhưng được nhân lên gấp nhiều lần. Đó là tình yêu, sự gắn bó cấp tập đoàn với hơn 30.000 người. “Hình thức múa bóng, quan trọng nhất là kịch bản. Kịch bản càng đơn giản càng tốt”, chị Trần Võ Di Linh - trưởng nhóm chia sẻ.


Quán quân FTEL's Got Talent là Múa bóng.


Với ngôi vị Quán quân, Lăng Quăng team nhận được giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Giải Nhì - Sức mạnh đôi tay với phần thưởng 15 triệu đồng; giải Ba - Hát chầu văn với giá trị 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, 2 giải Triển vọng, mỗi giải 5 triệu đồng thuộc về Lê Phước Trà Giang (FPT Telecom Đà Nẵng) và Rapper Ngô Minh Hoàng (FPT Telecom Cà Mau).


3 giải Tài năng có phần thưởng 3 triệu đồng lần lượt là: Múa côn nhị khúc ánh sáng - Lê Văn Tân (FPT Telecom Quảng Ninh); Trương Thuỷ Tiên (Trung tâm chăm sóc khách hàng HCM) và Phạm Thuý Hồng (FPT Telecom Hải Dương)


Cuộc thi FTEL’s Got Talent 2019 do phòng Văn hóa - Đoàn thể FPT Telecom tổ chức từ ngày 17/11, mục đích tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích để các thành viên giao lưu, học hỏi và khẳng định tài năng, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần. Đối tượng tham dự là tất cả CBNV thuộc biên chế FPT Telecom, bao gồm cả Viễn thông Quốc tế (FTI), FPT Telecom Campuchia, Phương Nam và TIN. Trải qua hơn 2 tháng, chương trình nhận được 128 tiết mục với 205 thí sinh; 61 đơn vị tham gia cùng hơn 17.000 lượt bình chọn trên fanpage.


Trước đó, tiết mục múa bóng của nhóm Lăng Quăng tại vòng sơ loại cũng nhận được trên 900 lượt tương tác trong bài dự thi. Trên nền nhạc Flashlight, video kéo dài gần 4 phút với đội múa tới từ CBNV chi nhánh Lâm Đồng. Những động tác tay uyển chuyển, nhịp nhàng theo tiết tấu lúc trầm, lúc bổng của nhạc cùng nội dung kể về quá trình làm việc, bán hàng, phục vụ khách hàng của các CBNV FPT Telecom.


Nguồn: Chungta (1/2020)


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn