Quỹ Trường tồn bền bỉ đồng hành gia đình CBNV FPT đã qua đời

“Được làm nguồn động viên, chỗ dựa tinh thần cho gia đình người F sau mất mát cũng như đồng hành các con trên bước đường trưởng thành là tâm nguyện của những người bền bỉ duy trì chương trình ‘Cùng bố mẹ bên con’”, chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT, chia sẻ trong chuyến thăm gia đình CBNV đã khuất.


Nhân dịp ngày Vì cộng đồng lần thứ 11, chiều ngày 12/3 và 17/3, Quỹ Trường tồn cùng Công đoàn FPT đã tổ chức thăm hỏi các gia đình CBNV không may qua đời. Tham gia đoàn có chị Trần Thị Thu Hà; chị Dương Quỳnh Hoa - Phó chủ tịch Công đoàn FPT; cùng các cán bộ phụ trách CSR và đồng nghiệp của những người đã mất. 

Nhà đầu tiên đoàn ghé thăm là gia đình của anh Nguyễn Đức Cường, cựu nhân viên FPT Telecom qua đời trong khi đang công tác tại Singapore. Ngoài được trò chuyện cùng với cô con gái lớn của anh hiện đang học lớp 6, vợ anh Cường còn chia sẻ hình ảnh của cô con gái nhỏ đang học lớp 2.

Đại diện đoàn đã thắp những nén nhang bày tỏ sự thành kính với người đã khuất. Xúc động với sự quan tâm thăm hỏi hàng năm của công ty, vợ anh Cường đã không cầm được những giọt nước mắt.

Tại gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Nga, cựu nhân viên FPT Trading (hiện là Synnex FPT), cả đoàn đến thăm đã chứng kiến sự trưởng thành của cháu Bảo Nam. Sau tai nạn giao thông năm 2008 khiến chị Nga qua đời, từ một câu bé Bảo Nam sáu tháng tuổi bé bỏng ngày ấy, giờ đây câu bé đã trở thành học sinh lớp 7 cao lớn, chững chạc. Thay đổi hoàn toàn kể từ lần thăm hỏi cuối vào năm 2019, Bảo Nam được mọi người hết sức khen ngợi rằng mình đã trở thành một “gentleman” với những suy nghĩ chín chắn hơn tuổi và lối trò chuyện dí dỏm.

Gia đình đoàn tới động viên thăm hỏi sau đó là nhà chị Đinh Thị Hậu, cựu nhân viên FPT Retail. Trong quá trình chị Hậu điều trị căn bệnh hiểm nghèo, biết được hoàn cảnh khó khăn của chị, Công đoàn FPT đã góp phần hỗ trợ về mặt tài chính cũng như tinh thần cho gia đình. Nhưng không may, sau một khoảng thời gian không lâu, chị đã qua đời.

Chồng chị Hậu là anh Nguyễn Anh Khoa làm trong ngành vận tải, một mình gánh vác mọi trọng trách trong gia đình, từ chăm sóc bố tuổi già sức yếu, đi lại khó khăn, tới duy trì thuốc thang cho mẹ mắc hội chứng Parkinson và lo lắng từng cái ăn cái mặc cho hai con nhỏ đang trong độ tuổi bắt đầu tới lớp.

Rời căn nhà nhỏ trên con phố Lạc Long Quân, đoàn tiếp tục di chuyển tới thăm gia đình anh Ngô Đức Tuấn, cựu nhân viên FPT Trading và con trai nhỏ qua đời tại Thái Lan. Đã sáu năm trôi qua kể từ khi xảy ra sự việc, giờ cậu con trai lớn Gia Huy đã học lớp 8. “Thật sự xúc động khi được thấy Gia Huy trưởng thành và trở nên chững chạc vô cùng”, chị Trần Thị Thu Hà nghẹn ngào chia sẻ cảm xúc.

Chiều ngày 17/3, đoàn tiếp tục đi thăm các gia đình của CBNV đã mất từng làm việc tại FPT Software. Đoàn ghé thăm nhà anh Nguyễn Đình Thắng, qua đời năm 2018 do ung thư thận. Trong ảnh là Mai Chi, con gái nhỏ (4 tuổi) của anh Thắng đang trò chuyện cùng chị Trịnh Thanh Thanh, Giám đốc Trách nhiệm xã hội (CSR) qua điện thoại. Chị Trần Ngọc Mai, vợ anh Thắng, bày tỏ sự xúc động của mình khi công ty vẫn luôn tới thăm nom, động viên gia đình vào ngày giỗ của anh Thắng cũng như mỗi dịp Lễ, Tết hàng năm.

Tới thăm hỏi gia đình anh Cao Đại Dương, đoàn được nghe những lời tâm sự, chia sẻ của Chị Ngọc Anh - vợ anh Dương, về những khó khăn và nỗ lực của cả gia đình khi chỉ sau hơn 49 ngày anh qua đời thì chị sinh bé Linh Chi ra đời (ảnh). Giờ đã lên 4 tuổi, bé Linh Chi rất mạnh mẽ, cá tính và đặc biệt vô cùng yêu thích học võ. 

Gia đình bố mẹ đẻ của chị Mai Thị Phương Thảo, cựu nhân viên FPT Software tại Singapore là điểm đến thứ 3 của ngày 17/3. “Lần nào đoàn tới thăm ông, bà cũng chu đáo đón tiếp, thật nồng ấm và cảm động”, chị Dương Quỳnh Hoa chia sẻ. Bác Hiệp - mẹ chị Thảo, vừa qua cũng xuất hiện trong chương trình ‘Điều Tử Tế bay xa’ nhân dịp ngày Vì cộng đồng 13/3 để cùng chia sẻ và góp nên tiếng nói thiện nguyện trong chương trình đặc biệt này.

Sau khi chị Thảo qua đời, chồng và hai con trai của chị định cư tại Singapore.

Sau cùng, đoàn ghé thăm là nhà chị Đinh Thị Thuý Hồng. Châu Anh - con gái chị Hồng nay đã học lớp 4 và được thừa hưởng tài năng của bố nên có rất khiếu viết văn. Càng lớn, cô bé càng trở nên duyên dáng và mạnh bạo hơn.

"Cùng bố mẹ bên con" là chương trình được Câu lạc bộ Trường tồn và Công đoàn FPT phối hợp triển khai dành cho các con của CBNV FPT không may mất sớm. Hằng năm, FPT bày tỏ sự qua tâm của mình với các bé qua nhiều hình thức khác nhau. Năm nay, quỹ tiếp tục trích mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng để dành tặng cho mỗi trường hợp đến thăm. Bên cạnh đó, chương trình còn tạo một mạng lưới online qua mạng xã hội để giúp các gia đình chung hoàn cảnh có cơ hội kết nối và giao lưu.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Câu lạc bộ Trường tồn và Công đoàn FPT đã không thể tới tận nhà thăm hỏi động viên các gia đình CBNV đã khuất vào năm 2020. Năm nay, các thành viên trong đoàn đều cảm nhận được tinh thần phấn chấn hơn của các gia đình sau hai năm quay trở lại.

Chị Dương Quỳnh Hoa chia sẻ hi vọng diễn biến dịch Covid-19 sẽ không trở nên quá phức tạp trong mùa hè tới để các kế hoạch tiếp nối chương trình ‘Cùng bố mẹ bên con’ có thể diễn ra, tạo cơ hội cho các gia đình có chung hoàn cảnh có thể kết nối và giúp đỡ lẫn nhau.

Nguồn: Chungta







Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn