Tình mẹ

Chia sẻ dưới đây là tác phẩm tham dự cuộc thi Happy Women's Day 08/03 của bạn TrangNT180 do chi nhánh Sóc Trăng tổ chức. 

Câu chuyện cảm động có thật của tôi mang tên " Tình mẹ"


Chào toàn thể gia đình FPT,


Tôi tên là Trang, anh em phòng KD2 và một số khách hàng vui tính thường gọi tôi là Trang 16 tuổi. Làm việc trong mái nhà chung FPT cũng đã được 6 tháng, thời gian tuy không dài nhưng khoảng đó đã cho tôi biết bao xúc động về tình người, tình đồng đội và có cả tình mẹ con sâu lắng.



Hôm đó, cũng như những ngày làm việc khác tôi đi trên con đường quen thuộc. Hôm nay tôi quyết định đi xa hơn một chút để tìm kiếm khách hàng( vì bị Sếp Linh dí ☺️). Phóng tầm mắt ra xa, đi trên chiếc xe thân quen mà ông xã tôi vẫn thường bảo "Con ngựa sắt của bà xã".


Tôi dừng chân bên khóm làng nhỏ, đi bộ vào một ngôi nhà hơi cũ chưa có dây wifi nào kéo vào. Tôi mang trên vai chiếc balo, đội nón bảo hiểm FPT. Ngó nghiêng không thấy ai, "Cô ơi...Bác ơi... " không ai trả lời, cửa nhà đang hé mở tôi bước lên bậc thềm và đi thẳng vào cửa. Nhìn thoáng qua thấy một cụ bà đang ngồi võng và một cháu bé nhỏ tầm 4 tuổi đang ngồi chơi với bà, bỗng dưng đứa bé quay ra vội vàng chạy tới ôm chầm lấy tôi, kêu" Mẹ, mẹ".


Ngước mắt nhìn lên tôi, bé thụt người lại nhanh chóng chạy sang dúi đầu vào lòng bà, mếu máo khóc, vì nhận ra đó không phải là mẹ của mình. Khuôn mặt bé trỗi lên sự hụt hẫng tột đỉnh.


Đứng trước cảnh đó tôi không kìm được nước mắt, chẳng hiểu sao tôi chợt nhớ đến bé con trai của tôi đang ở nhà, cảm xúc thật khó tả. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Bà cụ vừa vỗ về cháu, nước mắt bà cũng tuôn rơi trên gò má nhăn nheo, hốc hác.


Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc balo FPT xuống sàn nhà, ngồi cạnh hai bà cháu.


"Dạ. Bà ơi...! Con là Trang nhân viên nhà mạng FPT ạ".


Bà xoa nhẹ vai tôi và bảo: Ừ, cháu có chiếc áo màu cam đẹp quá".


Tôi từ từ hỏi bà về mẹ của bé.


" Mẹ bé đi đâu xa phải không bà".


Bà: " Ừ, Nó tưởng là mẹ nó quay về, mẹ đi làm trên thành phố, về thăm nhà được mấy ngày, vừa đi hôm qua lâu nữa mới được về, từ hôm tới giờ nó buồn vì nhớ mẹ".


Tôi lại nghẹn ngào nói không ra lời, rưng rưng nước mắt.


Thật sự những ai đã làm cha, làm mẹ chắc sẽ đều có cảm xúc như tôi. Thầm nghĩ, nếu là tôi, tôi sẽ không chọn xa con, và tâm cam tôi chắc cũng không thể rời xa con khi còn thơ bé như này được. Lúc đó tôi chỉ mong ước mình là mẹ của bé để bé ôm vào lòng, nhưng điều đó chỉ là viển vông.


Nói chuyện một lúc ngắn rồi tôi xin phép đi. Tôi hẹn bà hôm khác sẽ ghé lại. Tôi bước nhanh ra khỏi cửa với đôi mắt cay cay Tôi vội lau lau nước mắt rồi lại tiếp tục đi. Trên đường đi, tôi nghĩ rất nhiều, bằng mọi cách tôi phải đưa mạng wifi về nhà bà để em bé được gặp mẹ hàng ngày qua màn hình bé nhỏ sớm nhất có thể. Thật vậy, có gì ấm áp hơn lòng mẹ, có gì trân quý hơn tình mẹ con.


Qua sự tình đó, tôi lại càng có thêm động lực làm việc thật tốt để lo cho con đầy đủ hơn. Để bố mẹ ở quê không phải lo lắng con cháu đói khổ. Vì thế mà tôi luôn cố gắng mỗi ngày, đặc biệt tôi rất hạnh phúc khi chung mái nhà FPT. Đây là nơi giúp tôi phát triển bản thân, giúp tôi có thêm nguồn kinh tế, giúp tôi kết nối thêm tình yêu thương.


Cũng rất may mắn khi ông xã tôi là một người biết chu toàn, anh chủ động mọi công việc, gia đình, con cái mỗi khi tôi đi làm về muộn. A luôn động viên khích lệ tôi. Đi làm có hợp đồng wifi, về nhà có hợp đồng việc nhà ☺️ - A bảo: Ngày nào tôi lên hợp đồng wifi thì ông xã sẽ tự đi chợ, nấu cơm, rửa chén, lau nhà, (đôi lúc làm nhiều quá cũng hơi cau có hi hi). 


Trên đây là câu chuyện có thật, cảm xúc thật của tôi. Muốn kể cho anh em nhà FPT nghe được và đồng cảm cùng tôi trong hoàn cảnh đó. Lời tôi muốn gửi gắm tới anh chị em mình là: Đối với cha mẹ, hãy luôn biết ơn và báo hiếu họ. Đối với con cái, hãy cho con một cuộc sống không thiếu hơi ấm của cha mẹ: "Tiền có thể kiếm được theo thời gian, Nhưng, tuổi thơ của con sẽ không bao giờ lấy lại được".


Cuối cùng, Nhân dịp ngày 8/3, bó hoa trên tay là tất cả những tâm tình tâm đắc nhất con xin gửi tới mẹ - người đã cho con một tình yêu thương đầy đủ và trọn vẹn. 


Chúc cho các mẹ làm việc ở phương xa luôn có nhiều sức khoẻ, làm việc tốt và sớm về với các con.


Chúc cho toàn thể chị em nói chung và chị em ngôi nhà FPT nói riêng luôn xinh đẹp, trẻ trung, năng động, thành công và hạnh phúc!


Thân ái, 


Trang FPT 16 tuổi. 


Các thành viên nhà Cáo tại Sóc Trăng hãy nhanh tay tham gia để nhận những phần quà hấp dẫn nhé! Chi tiết cuộc thi xem tại đây. 


Ann

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn