Mỗi năm, hãy làm một điều mà bạn luôn sợ hãi

Hãy thử thách mình qua mỗi năm, làm một điều bạn chưa bao giờ làm, đi qua nơi bạn chưa bao giờ đi, và bạn sẽ cảm nhận được điều mà bản thân chưa hề cảm thấy trước đây.


Không có cách nào khiến bạn trưởng thành nhanh hơn việc từng bước phá vỡ các giới hạn của bản thân. Giới hạn chính là nơi tồn tại mọi thứ cảm xúc ngăn cản bạn, sự lo lắng, thậm chí khủng hoảng. Một khi bạn bước qua được giới hạn, bạn đã phá bỏ được một rào cản ngăn bản thân tiến lên.


Vùng an toàn là một nơi giam lỏng hoàn hảo, luôn mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu và nhẹ nhàng giữ yên bạn ở một chỗ, khiến bạn không thể nào vượt qua để tiến gần hơn với sự tự do và vững chãi trong tâm hồn. Cách để đẩy nhanh tiến độ này, chính là hãy thử thách mình qua mỗi năm, làm một điều bạn chưa bao giờ làm, đi qua nơi bạn chưa bao giờ đi, và bạn sẽ cảm nhận được điều mà bản thân chưa hề cảm thấy trước đây.


Tại sao lại là điều khiến bạn sợ hãi?

Vì đây là điều gần như bạn sẽ không bao giờ có thể làm nếu không thử thách chính mình.
Nếu bạn sợ phải đi du lịch một mình, có lẽ bạn sẽ không biết mình đã bỏ qua những điều thú vị và tươi đẹp gì trong chuyến đi ấy. Hoặc bạn ngại kết bạn với một người lạ, luôn dè chừng và không có mong muốn mở lòng, bạn có biết mình sẽ bỏ lỡ bao nhiêu cuộc gặp gỡ, trò chuyện, và bỏ qua không biết bao nhiêu con người thú vị mà bạn có cơ hội kết bạn. Hoặc thậm chí, bạn sẽ không biết mình yêu thích môn thể thao mạo hiểm nào, nếu không một lần thử sức.

Tất cả chỉ nằm vỏn vẹn sau một tấm vách nhỏ, chính là lần thử đầu tiên, và kể từ sau đó, cuộc đời bạn có thể thay đổi hoàn toàn. Bạn có thể tìm được một sở thích mới, khám phá khả năng tiềm tàng của bản thân, hoặc đơn giản chỉ là có một người bạn tâm đầu ý hợp cách vài ngàn cây số. Mọi chuyện xảy ra đơn giản chỉ bằng cách chiến thắng một nỗi sợ bất kỳ của bản thân.

Mỗi năm, hãy thử một điều mà bạn chưa bao giờ dám làm

Hãy thử đi leo núi, học chơi một bộ môn mạo hiểm, hoặc tự mình xách ba lô lên và đi mà không cần có bạn đồng hành. Tất nhiên, rủi ro khi thử những điều mới mẻ là luôn luôn có. Nhưng thay vì để những rủi ro dĩ nhiên cản trở sự phát triển của chính mình, hãy chuẩn bị, tập luyện và… thử thôi!

Những thứ bạn đang yêu thích chẳng phải cũng đều xuất phát từ những lần thử đầu tiên đó sao? Chỉ khác chăng đó là lúc bạn còn nhỏ và chưa có nhiều áp lực hay nỗi sợ như bây giờ, khiến việc chấp nhận rủi ro của bạn dễ dàng hơn.

Hãy học tập sự vô tư và lòng dũng cảm của những đứa trẻ, hãy nhìn thế giới bằng một cặp mắt thoáng đãng và nhìn bản thân mình một cách tự tin hơn. Và bạn sẽ thấy, hóa ra, chẳng có một cái “vùng an toàn” nào là vừa vặn cho bạn. Và bản thân bạn làm được nhiều hơn là bạn nghĩ.

Bước từng bước một ra khỏi vùng an toàn, đến những “vùng” tuyệt vời hơn

Vùng an toàn thì dễ chịu thật đấy, nhưng chẳng có gì thú vị cả

Ngược lại, “vùng khám phá”, “vùng mạo hiểm” hay “vùng thử thách” lại tràn đầy cơ hội và nguồn năng lượng mới. Biết đâu, sau một chuyến đi hay một điều mới mẻ, bản thân bạn lại tìm thấy chính mình trong những phiên bản rất khác, và lại còn ước ra mình đã phải tìm ra điều này sớm hơn.

Nếu một năm đối với bạn là quá dài, có thể hãy thử những thứ mới mẻ vào mỗi tháng, thậm chí mỗi ngày. Chỉ cần là những điều khiến bạn sợ hãi, nhưng một lúc nào đó, bạn vẫn nghĩ mình có thể làm được, thì hãy cứ thử thôi. Vì chúng ta đều có rất ít thời gian, và nếu dành phần lớn trong số đó để sợ hãi thì thật là uổng phí!

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn