Tôi đã tìm được một nửa đời mình khi vào FPT Telecom

Nhờ vào làm việc trong môi trường FPT Telecom, tham gia năng nổ các hoạt động Văn hóa phong trào, chàng trai Nguyễn Minh Hoàng - TT CSKH HCM đã tìm được một nửa đích thực đời mình.

Gặp gỡ Nguyễn Minh Hoàng - TT CSKH HCM vào những ngày cuối tháng 3/2021, vẫn là chàng trai hiền lành, chất phác nhưng nay đã cười nhiều hơn bởi lẽ cuộc sống xung quanh cậu đang ngập tràn trong hạnh phúc.

Cặp đôi Minh Hoàng - Nguyên Thảo đến từ TT CSKH

Mình thay đổi rất nhiều từ khi vào FTEL

"Ngày ấy mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, bén duyên với nghề tổng đài hỗ trợ kỹ thuật qua hotline 19006600. Cũng may mắn cho mình là công tác ở đây cũng hơn 2 năm rồi" - Hoàng chia sẻ.

Những ngày đầu của Hoàng tại FPT Telecom

Trước khi vào FPT Telecom, Hoàng là chàng trai độc thân, làm về IT helpdesk, lắp camera và lập trình web. Do tính chất công việc làm về kỹ thuật, cậu tự nhận mình là người khô khan và ít giao tiếp.

Hoàng và các đồng nghiệp tại TT CSKH

Tại FTEL, Hoàng làm việc ở Trung tâm chăm sóc khách hàng FPT Telecom Hồ Chí Minh, thuộc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua tổng đài 19006600. Môi trường làm việc tiếp xúc nhiều khách hàng và đồng nghiệp giúp Hoàng cảm thấy tự tin, hoạt bát, ăn nói tốt hơn hẳn. 

Tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn 2 năm, chàng trai gầy guộc ngày nào đã tăng 20kg. "Cả 2 đứa em luôn, hồi đó gầy mà giờ tròn lắm" - Hoàng hài hước chia sẻ.

FTEL có vẻ đã "chăm" cặp đôi rất tốt

Đối với nhiều người, chỉ mới 2 năm mà thu được chừng ấy kết quả đã là quá lớn, nhưng Hoàng không nghĩ vậy, bởi lẽ, FTEL đã ưu ái cho cậu một điều còn tuyệt vời hơn.... đó là cơ hội để gặp được người vợ tương lai của đời mình.

Bất ngờ có người yêu nhờ tham gia phong trào công ty

Khi được hỏi về cơ duyên gặp gỡ "ý trung nhân" của đời mình, Hoàng bồi hồi nhớ lại:

"Mặc dù làm chung Trung tâm Chăm sóc khách hàng, nhưng mỗi người 1 bộ phận, 2 bên khác nhau ngăn cách bởi lối đi ra cửa. Trước khi quen biết nhau có khi ra vào đụng mặt nhưng cũng không biết nhau. Chắc nhờ cơ duyên tham gia lớp học Zumba do Câu lạc bộ nghệ thuật FUN tổ chức, ngày nào cũng đi tập nhảy rồi tiếp xúc nhau rồi dần cảm mến nhau hơn. Các lần tham giao lưu văn nghệ với nhau em bị rung động bởi giọng hát ngọt ngào và tính cách của bạn gái. Đợt duyệt văn nghệ để nhảy khởi động FOXSTEP, cả 2 đứa em đều tham gia, tuy chỉ có 2 ngày 1 đêm ở cạnh nhau nhưng càng làm gia tăng sự gắn kết của 2 đứa. Sau khoảng thời gian tìm hiểu nhau thì tụi em chính thức nói lời yêu vào đêm 2h sáng ngày 14/09".

Hình ảnh cặp đôi đứng chung sân khấu tổng kết FOXSTEP

Đêm tập luyện "định mệnh" đã gắn kết cặp đôi với nhau

Khi biết tin Hoàng và bạn gái yêu nhau, bạn bè đồng nghiệp trong TT CSKH HCM đã chúc mừng đôi trẻ rất nhiều, có người còn cảm thấy ghen tị vì sự "tình" của cặp đôi.

Chàng trai gốc Kiên Giang cho biết, việc có người yêu cùng nơi làm việc không làm cho cậu cảm thấy áp lực, ngược lại đấy còn là niềm vui.

"Mỗi ngày ra vào gặp nhau, chạy qua chạy lại cũng vui lắm, bạn gái em thì làm giờ hành chính còn em làm theo ca. Sáng thì tụi em ăn sáng cùng nhau, trưa thì cơm bạn gái nấu mang theo ăn chung. Do tính chất công việc bên em là kỹ thuật còn bên bạn gái là chuyên về chính sách. Tụi em cũng thường xuyên trao đổi với nhau về vấn đề trong công việc, kỹ thuật lẫn chính sách. Nên tụi em có nhiều lợi thế hơn những anh chị làm chung khác vì sẽ hiểu rõ hơn để xử lý các tình huống trong cuộc việc chăm sóc khách hàng. 

Em thì ở cạnh công ty, còn bạn gái em đi làm qua công ty gần 15km, nhiều lúc ốm đau em cũng tiện chăm sóc đưa rước. Ra vào gặp mặt hàng ngày được nhìn thấy nhau là có năng lượng làm việc thật tốt rồi."

Tham gia phong trào "Ngày ấy - Bây giờ tôi ở FTEL", hình ảnh của Hoàng và bạn gái nhanh chóng thu hút được rất nhiều tương tác của mọi người. Đa số các bình luận đều rất ngưỡng mộ trước sự thay đổi tuyệt vời của cặp đôi.

Câu chuyện của Hoàng được rất nhiều người ngưỡng mộ

Như những dòng tâm sự trong phần mô tả ảnh dự thi, FPT Telecom đã cho Hoàng và bạn gái thật nhiều điều vô giá, "Cả hai sẽ quyết tâm gắn bó với FPT nhiều năm nữa để đền đáp ơn này. Sau này có con, nếu nó vẫn thích theo ba mẹ, thì lại có thêm chú Cáo con dễ thương xinh xắn." - Hoàng cho biết.

Khi được hỏi bí quyết để đạt được nhiều điều tích cực như ngày hôm nay, Hoàng bật cười chia sẻ "Nếu được thì em mong mọi người ngoài tập trung cho công việc ra, hãy tham gia thêm các câu lạc bộ, phong trào đoàn thể của trung tâm và của công ty, nơi này sẽ là cơ hội để gặp gỡ nhiều người bạn mới và biết đâu đó lại là một nữa của cuộc đời mình đang tìm".

Cặp đôi dự kiến tổ chức hôn lễ vào tháng 5 năm nay

Câu chuyện của Hoàng là một trong nhiều minh chứng cho việc thành công hơn từ khi vào FPT Telecom và thành công lớn nhất của Hoàng hiện tại là tìm được một nửa thật sự của đời mình.

Bên cạnh đó, còn rất nhiều những câu chuyện khác về sự thành công được người nhà Cáo kể lại qua phong trào "Ngày ấy - bây giờ tôi ở FTEL".

"Ngày ấy - bây giờ tôi ở FTEL" là phong trào khoe ảnh được phát động từ ngày 18/03 và kéo dài đến hết tháng 3/2021 tại Group Phong trào FTEL [FiL]. Toàn bộ giải thưởng của cuộc thi được chủ tịch Hoàng Nam Tiến tài trợ với tổng trị giá 5.000 Gold. 

Mới đây, chị Tô Nam Phương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền hình (PayTV), Lãnh đạo Phong trào FTEL 2020 đã tài trợ thêm 1000 Gold cho chương trình. Anh Đào Lê Hoàng Vũ - Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Long cũng treo thưởng riêng cho các CBNV chi nhánh Vĩnh Long tham gia chương trình 1000 Gold. 

Xem thể lệ chi tiết tại đây.  Đón xem các thông tin mới nhất về phong trào này tại đây. 

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn