Thập kỷ STCo FPT HCM: một chặng đường lịch sử

Dãy nhà trên cùng của khu 41 vừa xây xong còn nồng mùi vôi sữa mà BTC đặt tên là “Vườn Thượng Uyển” chật kín khán giả vào đêm 13/11. Điều khá thú vị là ghế khán giả không có số ưu tiên, không phân biệt chủ nhà hay khách mời (người nào đến trễ đều không có ghế ngồi như nhau).


Bằng tiết mục múa “Hoàng Phi Hồng” của TanNN, chương trình Thập kỷ âm nhạc STC bằng chính thưc mở màn sau phần ăn uống nhẹ nhưng không kém xôm tụ. BTC không quên phần tôn vinh, giới thiệu Viện sĩ Viện hàn lâm STCo, những NSUT, những gương mặt tài năng trẻ như ChauHM, DiepNB, VuNC…


Tiếp theo với âm giọng không hề biết mệt cho dù phải làm MC một mình trong chương trình đầy tiếng hò hét, hát gào từ phía khán giả, HuyBQ lần lượt giới thiệu những bài hát STCo tiêu biểu được các nghệ sĩ, các dàn hợp xướng thể hiện.


STC buổi đầu xuất thân hừng hực khí thế, lòng hừng hực bầu nhiệt huyết, người FPT luôn hát vang “Sáng tác ca”, “FPT ca”, “Người FPT”… Hình ảnh một BinhTG trong những ngày đầu gần gũi, thân quen với lời bình dí dỏm, ấn tượng của anh HungNT và dàn đồng ca FSI qua bài “Gia Bình đánh Tây”.



Nghệ thuật được gìn giữ và phát huy, STC đạt đến cao trào cùng với sự xuất hiện các ca khúc trữ tình lãng mạn. Nghệ sĩ trẻ VuNC dường như xuất thần với “Người đẹp mũi to” cho dù anh mới trở về từ Vũng Tàu. MC HuyBQ không kìm nổi sự than phục đã đặt câu hỏi… gây cười “Tại sao anh không đăng ký thi tiếng hát truyền hình?”. Câu trả lời thật ra ai cũng đã biết (Thi chắc gì đã đoạt giải. Những ca sĩ nổi tiếng hiện nay như Lam Trường, Mỹ Tâm, Thanh Thảo… có bao giờ cần phải thi tiếng hát truyền hình đâu chứ!).


Nghệ sĩ ưu tú DiepNB dẫn đầu dàn hợp xướng FCO cùng hát vang “Baleco” và “Cùng đi Marketing”. FBP và FAF hợp ca hai sáng tác mới là “Chị Tâm” và “Nhịp sống thời đại”, FDC với bài ca về anh Minh Sơn, Nam Dũng và nhóm múa phụ họa ca bài “Disco mẹ Suốt”. FSM với “Đêm Hoàng thiên”, FIS với “Oẳn tù tì”… làm cho cả hội trường tưng bừng, náo nhiệt liên tục. Tất nhiên không thể nói rằng tất cả đều biểu diễn thành công. Nam Dũng hát “Disco mẹ Suốt” không hay như Khắc Thành, khán giả FPTers 2002 khó chọc cười hơn lúc trước; cũng như việc một số đội chưa có tự tập luyện đồng điệu trên sân khấu STC mà mang theo cả bài hát…


Dành được cảm tình cảu một số đông khán giả là đội FSOFT với bài “Đêm Quang Trung” sâu lắng. Nhịp nhàng, đồng đều, các lập trình viên với giọng ca của VuNC cất cao lời hát” Đêm Quang Trung, chúng tờ nhìn trăng nhìn cây. Cảnh về khuya như vẽ. Bâng khuâng chúng tớ nghĩ. Sếp như ít đến nơi này…”. Lời bài hát thật trữ tình và mang nhiều ký nghĩa.


Xen kẽ giữa những bài hát liên tục là tiết mục “Hịch tướng sĩ” hoành tráng. Không hổ danh TanNN với phục trang uy nghi lộng lẫy, 4 binh sĩ múa cờ hang hái. Lời hịch sang sảng cuốn hút mọi người. Đối với một số FPTers thì tiết mục này đã cũ, nhưng với nhiều gương mặt hiện nay thì nó lại hoàn toàn mới.


Thiết nghĩ STC đâu cần lúc nào cũng phải có những sáng tác mới, giống như những vở cải lương, những tuồng chèo có giá trị cao, những bài hát bất hủ… luôn được công diễn qua nhiều thế hệ mà người nghe không bao giờ thấy chán. Chỉ cần biểu diễn lại những “Vụ án hàng tân trang”, “Show truyền hình”, “Trương Chi thành Bát Đa”, “Vở Bale Hồ Thiên Nga”… truyền bá những tác phẩm đã làm nên tên tuổi STC cũng là một phương thức để giữ gìn và phát huy bản sắc STC lâu dài trong lòng cá thế hệ FPT.


Một số khán giả mới gần đây được tiếp tục công diễn. Chẳng biết từ khi nào đội FOX đã ra mắt khán giả trong một tư thế thật chuyên nghiệp, thật đĩnh đạc với bài hát dân ca “lên chùa bẻ một cành sen” cả bằng lời Việt và lời Anh. Một khúc đàn tranh ngọt ngào của MaiNga, một giọng ca violon réo rắt của Vyhung, một tiếng guitar êm đềm của Minhnv cùng 4 cô gái trong trang phục áo tứ thân đối đáp với 3 chàng trai trẻ trung. Họ đã làm khán giả thật sự ngạc nhiên và bất ngờ về những tài năng vừa được khám phá. Thậm chí có nhiều khán giả bên dưới cho rằng FOX đã thuê “phủi” (chẳng có giải thưởng thì lấy đâu ra tiền mà đòi thuê!).


Lại một lần nữa, cả hội trường chợ lặng im để nghe “How long I love you, I don’n know, baby…” trong “Bèo dạt mây trôi” bằng tiếng Anh do VuNC trình bày. FAD cùng hát “FPT ca” bằng tiếng Anh và tiếng Việt là tiết mục sau cùng.


Nhưng theo nhận xét chủ quan thì STC chỉ thật sự phát huy hết tác dụng của nó khi được hát những bài hát bằng lời Việt. Khi hiểu rõ lời bài hát thì người hát mới thấy sướng và người nghe càng sướng hơn…


Chỉ tiếc cho SiNV với sáng tác mới “Chúng ta Sotico” không thành công trong đêm diễn. Cho dù đã được tập luyện kỹ càng cả một buổi chiều thứ 7 trước đó với chi phí gần một thùng Heineken, nhưng có quà nhiều ca sĩ đòi lên sân khấu đã làm cho cá bè của dàn ca bị loạn nhịp và khán giả khó nghe được lời nào của bài hát…


Chương trình “Thập kỷ STC” chính thức đã kết thúc, nhưng đêm diễn STC vẫn còn tiếp tục ngay sau đó với khoảng gần 20 khuôn mặt của ChauHM, QuanHT, Namdung, DiepNB, HuyBQ, Luanluu, Phatnh, GhuVTN, TrinhLD, SiNV, TrungNV… quây tròn bên nhau.


Kéo dài hơn 2h đồng hồ liên tục, các tác phẩm STC được khơi gợi lại, tinh thần STC được hâm nóng. Cho chù chưa như mong muốn của BTC và mọi người thì nó cũng là một mộc son đáng nhớ, đánh dấu chặng đường thập kỷ STC của FPT.


Nguồn: Bảo tàng FPT (2002)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn