"Người chị quốc dân" tiếp tục gây ấn tượng tại "Khoảnh khắc vượt dịch"

Chia sẻ khoảnh khắc làm việc trong mùa dịch tại văn phòng kèm câu chuyện xúc động, chị Phạm Thị Lương Ngọc (FAD HO HN) tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ tại cuộc thi "Khoảnh khắc vượt dịch".


Cuộc thi "Khoảnh khắc vượt dịch" đang bước vào những giai đoạn sôi nỗi khi mỗi ngày có hàng chục bài dự thi từ người FTEL tại khắp nơi trên đất nước gửi về. Nổi bật trong đấy phải kể đến chị Phạm Thị Lương Ngọc - Cán bộ văn thư công tác tại FAD HO HN.


Hình ảnh dự thi "Khoảnh khắc vượt dịch" của chị Ngọc

Bài dự thi của chị Ngọc sớm gây ấn tượng khi chia sẻ hình ảnh nhân vật chính là chị, đang ngồi làm việc một mình tại văn phòng vắng lặng vì tất cả mọi người đều đã làm việc tại nhà (WFH). Bên cạnh đó, phần nội dung câu chuyện cũng làm người đọc cảm thấy phần nào đồng cảm cho công việc của một người cán bộ văn thư với những con dấu và giấy tờ từ khắp nơi chờ chị đóng.


Nguyên văn câu chuyện của chị Ngọc như sau:

"Tôi là Phạm Thị Lương Ngọc, một cán bộ văn thư. Gắn bó với FPT hơn hai thập kỷ, có lẽ đây là một trong những thời điểm đặc biệt nhất. Lần đầu tiên, FTEL tại 6 tỉnh, thành trên cả nước làm việc tại nhà 100%.


Nhưng vị trí công việc của tôi, khó có thể làm việc tại nhà. Bởi những bạn salesman, thu cước, KTV ngoài kia vẫn vượt dịch, vượt nắng hè oi ả để thực hiện sứ mệnh kết nối con người. Những bản hợp đồng chờ đóng dấu, những tờ văn thư, bưu phẩm chờ gửi đi. Công việc kinh doanh của FTEL vẫn tiếp diễn và nhiệm vụ của tôi cũng vậy. 


Nhiều ngày, cả văn phòng vắng lặng, chỉ còn tôi và những con dấu, giấy tờ. 


Hồi chưa Covid-19, tôi vẫn hay trò chuyện cùng đồng nghiệp ở FAD, các em thân yêu ở FCC, Truyền hình, salesman nhiều Chi nhánh. Nhưng giờ, chúng tôi hạn chế nói chuyện, tiếp xúc. 


Gặp các bạn sales, chúng tôi chỉ dám chào nhau qua ánh mắt. Cả hai bỗng trở thành những người kiệm lời. Khi đến, các bạn cũng phải tuân thủ quy định 5K, giãn cách, khử khuẩn. 


Tôi biết, còn rất nhiều người khác, đồng đội khác đang lăn lộn ngoài kia. Và tôi thấy yêu thêm công việc của mình. Thấy mình may mắn vì vẫn còn công việc trong đợt dịch căng thẳng, nhiều doanh nghiệp, người lao động mất việc. 


Lại một ngày một mình trên văn phòng vắng bóng người. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau san sẻ nỗi cô đơn tạm thời này, làm ở nhà tối đa, tuân thủ mọi biện pháp phòng dịch. 


Chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe, chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch!"


Hiện tại, bài dự thi của chị Ngọc đã nhận được hơn 600 lượt like và gần 150 bình luận của các đồng nghiệp. Hầu hết mọi người đều cảm thông và thể hiện sự yêu quý và trân trọng đối với chị Ngọc và công việc của những người thầm lặng như chị. Ngoài ra, rất nhiều bình luận gọi chị bằng cái tên thân thương "người chị quốc dân".


Câu chuyện của chị Ngọc là một trong nhiều bài dự thi ấn tượng tại cuộc thi "Khoảnh khắc vượt dịch"


"Khoảnh khắc vượt dịch" là phong trào mới do BĐH FTEL phát động với mong muốn cổ vũ tinh thần anh em đang vượt dịch để thực hiện sứ mệnh kết nối khách hàng.

Thời gian diễn ra phong trào từ ngày 1.6.2021 đến ngày 28.6.2021 với tổng giải thưởng lên đến 35.000.000đ được quy thành gold và tiền mặt.

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi, các bạn có thể theo dõi tại đây

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn