Những bộ đồ bảo hộ đặc biệt, và câu chuyện đằng sau không phải ai cũng biết.

Những bộ đồ bảo hộ bỗng trở thành nơi nhắn gửi thông điệp yêu thương đến những hậu phương của CBNV FPT Telecom, nhiều người khi nhìn thấy đã phải thốt lên: "Sao mà đáng yêu thế!"


Những thông điệp yêu thương của các chiến binh FTEL gửi gắm về gia đình

Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên cả nước, nhưng đâu đó tại FPT Telecom, chúng ta vẫn nhìn thấy những sự lạc quan, tích cực để có thêm động lực trong cuộc chiến trường kỳ này.


Đó là hình ảnh những CBNV FTEL khoác lên mình chiếc áo bảo hộ để đi thực hiện công việc kết nối internet cho khách hàng, nhưng trên chiếc áo bảo hộ ấy có những thông điệp yêu thương gửi gắm đến gia đình. Dù vất vả, khó khăn nhưng những thông điệp ấy giúp giải tỏa phần nào, bên cạnh đó, câu chuyện phía sau những thông điệp kia cũng khiến không ít người phải bồi hồi xúc động.


Anh Trương Đức Quang - IBB tại văn phòng giao dịch Hiệp Hòa, chi nhánh Bắc Giang, nơi có số lượng nhiễm Covid-19 đứng đầu cả nước. Anh Quang vừa lập gia đình được hơn một năm và có một bé trai hơn một tháng tuổi. Hai vợ chồng mới cưới nên thuê một căn trọ tại xã Ngọc Sơn, Hiệp Hòa để ở và thuận tiện nơi làm việc. 


Ngày 26/4/2021 vợ anh Quang sinh em bé, hai mẹ con chuyển lên ở với gia đình nội tại huyện Yên Thế, Bắc Giang. Lần đó anh Quang có về thăm hai mẹ con, nhưng khi quay trở lại đi làm được 3 ngày thì có lệnh phong tỏa toàn Bắc Giang. Từ đó đến nay, anh không được về thăm vợ con đã gần một tháng rưỡi.


Thông điệp yêu thương gửi đến gia đình anh Quang và người vợ yêu quý


Bộ đồ bảo hộ của anh Quang với dòng chữ "Chờ anh, anh sẽ về với hai mẹ con. Anh nhớ hai mẹ con...chờ anh nhé!" kèm theo là hình ảnh gia đình 3 chú gấu yêu thương, hạnh phúc. Đó có lẽ là điều mong mỏi nhất của anh Quang trong tình hình hiện tại: Được về gặp lại vợ và con nhỏ.



Tại vùng tâm dịch chi nhánh Bắc Ninh cũng chứng kiến những trường hợp dịch bệnh CBNV không thể về với gia đình, trong đó có câu chuyện của anh Nguyễn Hữu Hoàn - INF. Anh Hoàn làm việc tại chi nhánh Bắc Ninh nhưng nhà anh lại ở tỉnh Bắc Giang, từ khi hai tỉnh bùng dịch, mọi lệnh cấm khiến anh không thể về dù ở nhà đang có vợ và con nhỏ. 


Còn với anh Nguyễn Văn Đức, nhà anh ở tỉnh Hải Dương, thay vì hàng ngày hết giờ làm có thể về chơi với con, cùng vợ chăm sóc con, anh cũng quyết định ở lại văn phòng của chi nhánh Bắc Ninh để có thể đảm bảo đáp ứng kịp thời hỗ trợ khách hàng, và đến nay cũng đã hơn một tháng anh chưa được về thăm gia đình.


Hình ảnh anh Đức leo thang khắc phục đường truyền cho khách hàng, khoác lên người bộ áo bảo hộ màu trắng với dòng chữ "Tường Vy ăn ngon, ngủ ngoan, đợi bố về nhé" khiến không ít người đồng cảm và xúc động cho tình cảm của anh và những người chồng, người bố khác vì nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành, nhưng trong lòng họ vẫn luôn có một nơi để hướng đến, đó là gia đình.


"Tường Vy ăn ngon ngủ ngoan, đợi bố về nhé!" - Thông điệp xúc động của người bố nhắn gửi đến con gái nhỏ Tường Vy.

Bên cạnh những câu chuyện kể trên, chi nhánh Bắc Ninh còn nhiều nhân sự không thể về nhà vì lý do giãn cách và dịch bệnh. Như câu chuyện của anh Lê Tuấn Đạt  - Cán bộ kỹ thuật hạ tầng TIN, anh Nguyễn Đình Tiệp - Cán bộ kỹ thuật TKBT, và anh Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng giao dịch Thuận Thành. Đây là ba nhân sự đặc biệt đang công tác trong khu vực dịch bệnh căng thẳng nhất với tình hình "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Vậy mà trong thời gian cách ly, anh Minh nhận được thông tin con anh ốm phải nằm viện và chỉ có một mình vợ chăm sóc, anh chỉ biết động viên vợ mỗi ngày qua video call vì không thể về được.


Tại chi nhánh Lạng Sơn, trường hợp của anh Trương Nguyễn Minh Hùng - Trưởng phòng giao dịch tại chi nhánh cũng đồng cảnh ngộ, là người quản lý, bản thân anh Hùng ý thức được trách nhiệm và chọn việc tạm xa gia đình để ở lại chống dịch cùng anh em chi nhánh.


Những chiếc áo bảo hộ đã sẵng sàng đồng hành cùng các nhân vật đặc biệt

Hay một câu chuyện khác của anh Nguyễn Văn Tuấn - nhân sự trẻ tại phòng IBB. Hai vợ chồng vừa tạm xa nhau vì vợ phải đi cách ly, nhưng đến khi vợ được về nhà thì cũng là lúc đến lượt anh Tuấn phải xa gia đình vì lệnh phong tỏa các tuyến đường quanh khu vực ấy, anh không thể nào về được.


Bên cạnh đó còn rất nhiều những câu chuyện chia cách với người thân, gia đình khi dịch bùng phát ở nhiều tỉnh thành, và người FTEL bên cạnh việc hoàn thành sứ mạng giúp kết nối cho khách hàng, họ còn kết nối với gia đình và người thân bằng những bộ đồ bảo hộ đặc biệt, với những thông điệp yêu thương. 


Được biết, những bộ đồ bảo hộ đặc biệt này là món quà tinh thần nhỏ được anh em chi nhánh thực hiện để gửi tặng đến những CBNV đang phải xa gia đình, không thể về được trong mùa dịch. 


Những dòng thông điệp yêu thương, những lời nhắn nhủ kèm những hình ảnh đáng yêu sẽ là niềm vui, niềm động lực cho những con người nơi đây vững tâm chống dịch. 


Anh em chi nhánh thực hiện món quà tinh thần nhỏ để động viên tinh thần nhau.

"Khi nhận được bộ đồ bảo hộ mình thấy rất vui và bất ngờ, mình đã gửi cho vợ xem những thông điệp ấy vì đó cũng chính là điều mình muốn nhắn nhũ đến gia đình." - anh Trương Đức Quang xúc động chia sẻ, và anh cũng hy vọng dịch bệnh sẽ sớm ổn định, anh sẽ lại về với gia đình như trước đây.


Anh Trương Đức Quang rất vui khi nhận được món quà tinh thần ý nghĩa này.

Những bộ đồ bảo hộ với thông điệp yêu thương vẫn tiếp tục đâu đó xuất hiện ở các chi nhánh tâm dịch, thể hiện một tinh thần lạc quan của người FTEL quyết tâm giữ vững kết nối cho khách hàng, vượt qua dịch bệnh và hoàn thành sứ mạng của mình.


Sớm thôi, ngày Việt Nam chiến thắng đại dịch, cũng là lúc mỗi người FTEL tự hào vì đã đóng góp một phần nhỏ nhưng rất cần thiết khi phải cách ly: Internet giúp kết nối mọi người.


Đèn Biển

Ảnh: Thủ lĩnh nằm vùng các chi nhánh

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn