Người FTEL hướng đến kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

27/7 đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam.

CBNV FPT Telecom tổ chức thắp hương lại nghĩa trang liệt sĩ

Vì tổ quốc, vì nhân dân, rất nhiều người con của dân tộc, trong đó có những con người tuổi đời mới mười chín, đôi mươi đã để lại phía sau hạnh phúc riêng tư, những trang sách, giảng đường… sẵn sàng lên đường đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Để đất nước được giải phóng, được thống nhất như ngày hôm nay, rất nhiều người đã anh dũng hy sinh hay để lại một phần thân thể ở chiến trường. Họ sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp “không có gì quý hơn độc lập tự do”, “ tất cả vì Tổ quốc thống nhất .

Đại diện một chi nhánh đến gia đình tổ chức thăm hỏi và gửi lời tri ân

Tập thể FPT Telecom và thế hệ trẻ hôm nay đang được sống trong sự bình yên của đất nước, sẽ không quên mảnh đất dưới chân mình đã thấm đẫm mồ hôi, xương máu của thế hệ cha anh đi trước.

Hàng năm, cứ đến dịp 27/7, người FPT Telecom trên cả nước lại có những hoạt động để tri ân các thế hệ cha anh, những anh hùng thương binh liệt sĩ. Năm nay dù ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, nhưng các đơn vị vẫn linh động để có thể có những hình thức tri ân khác nhau một cách phù hợp. 

Bộ quà tặng được chuẩn bị và gửi đến từng gia đình

Tại một số đơn vị chưa xẩy ra tình hình dịch bệnh, đại diện chi nhánh đã đến trực tiếp gia đình để thăm hỏi, gửi lời tri ân và các phần quà đại diện công ty. Tại một số địa phương lựa chọn đi đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ để dân hương, tưởng nhớ. Ngoài ra năm nay toàn bộ quà tặng tại một số khu vực đều được trực tiếp gửi về nhà cho các gia đình. 

27.7 rồi sẽ qua đi, nhưng công ơn của các bậc cha anh, các anh hùng thương binh liệt sĩ vẫn luôn còn mãi. Và những giá trị đó, sẽ được FPT Telecom ghi nhớ mãi về sau.

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn