Lá thư xúc động của cán bộ nhân viên SG8 trong ngày rời khu cách ly tập trung

Những dòng tâm sự của nhóm CBNV thuộc trung tâm kinh doanh SG8 trong ngày rời khu cách ly tập trung đã khiến không ít người khỏi xúc động bởi những tình cảm và tinh thần tuyệt vời của họ.


Ngày 4/7/2021 vừa qua, trung tâm kinh doanh SG8 nhận được thông tin một CBNV tại trung tâm đã rời nhà đến bệnh viện do liên quan đến Covid-19. Ngay lập tức, trong tâm thế sẵn sàng và đã chuẩn bị từ trước, gần 20 cán bộ của trung tâm đã chuyển đến 2 văn phòng để thực hiện việc cách ly tập trung.

17 thành viên SG8 đã kết thúc thời gian cách ly tập trung tại chính trung tâm với 3 lần xét nghiệm âm tính

Thấm thoát trôi qua, khoản thời gian cách ly gần 20 ngày cũng đã kết thúc, cũng đã đến lúc các bạn được ra khỏi đây và trở về với ngôi nhà riêng của mình. Trong khoản thời gian đó, biết bao câu chuyện đã được kể, biết bao kỷ niệm đã có, tạo nên một phần ký ức khó quên trong mỗi người ở đấy. 

Mới đây, tập thể SG8 đã có một bức thư cảm ơn vô cùng xúc động gửi đến các anh chị Ban điều hành và những người đã quan tâm giúp đỡ mình trong thời gian cách ly. Nguyên văn bức thư như sau:

Kính gửi : Anh Tiến, Anh Việt Anh, Anh Chị BDH !


Hôm nay 17 bạn ở 2 khu cách ly SG8 đã được trở về nhà sau gần 20 ngày phải cách ly tập trung an toàn, sau 3 lần xét nghiệm âm tính.


Gần 20 ngày qua là khoảng thời gian mà chắc có lẻ không bao giờ bọn em có thể quên được, chưa kịp bình tĩnh trước việc văn phòng có ca F0 thì tiếp tục là sự hoảng loạn của hơn 20 chị em DVKH đang là F1 tiếp xúc gần, lo sợ bị nhiễm, lo sợ khi phải đi cách ly tập trung.


Mặc dù đã được cách ly tại văn phòng, được Anh Chị FAD lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhưng những ngày đầu tiên trong khu cách ly của các bạn thật dài, liên tục nhận được thông tin các bạn mệt, nhức đầu, đau họng, sốt…, mỗi đợt xét nghiệm hồi hộp như xổ số.


Cứ mỗi lần như vậy bạn phụ trách tư vấn Y Tế từ FRT lại trấn an “đây là tâm lý chung của các bạn vừa vào khu cách ly, chưa quen chỗ ở “ để các bạn yên tâm hơn.


Sau 2 lần xét nghiệm âm tính, chuẩn bị đi xét nghiệm lần 3 với hy vọng sẽ được về nhà sớm thì nhận được tin bạn NVKT SG3 có kết quả xét nghiệm lần 3 dương tính và thời gian cách ly cũng như nhau, không dám chia sẽ cho chị em nhưng cứ giục phải đi xét nghiệm nhanh và rất may sau 2 ngày xếp hàng chờ đợi xét nghiệm thì cũng được đội dịch vụ Y Tế đến xét nghiệm tại văn phòng với kết quả âm tính.


Đến bây giờ thì anh chị em đã yên tâm hơn khi về nhà tiếp tục với công việc WFH.


Thay mặt cho anh chị em khu cách ly SG8, em cảm ơn Anh Tiến, Anh Việt Anh, Chị Hương, Anh Linh, Anh Thắng, Anh Huy, Chị Thanh, Chị Chi, em Nhựt đã luôn động viên, ủng hộ bọn em trong những thời gian khó khăn vừa qua. Trở về với công việc thường ngày, mặc dù dịch Covid vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng bọn em cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt công việc mà BDH đã giao và không phụ lòng tin yêu của Anh Chị.


Em kính chúc Anh Chị luôn khỏe và bình an.


Dù cách ly nhưng các bạn luôn mang bên mình tinh thần lạc quan

Không một ai mong muốn mình bị rơi vào hoàn cảnh như vậy cả, đó là điều chắc chắn. Nhưng nếu người không may mắn đó là bạn, thì hãy chọn cách dám đương đầu và cố gắng tạo nên những điều thật ý nghĩa giống như cách mà các bạn tại khu cách ly SG8 đã làm được.


Gần 20 ngày trong khu cách ly ấy, các bạn đã tạo dựng được những giá trị rất tuyệt vời. Những nguồn năng lượng tích cực của các bạn chính là cảm hứng và sự động viên cho rất nhiều anh em FTEL vẫn đang nỗ lực không ngừng nghỉ. Vì một tương lai không xa chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch.


Đèn Biển


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn