Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự giúp đỡ của một đồng đội tại FTEL Kon Tum

Trong một thời gian ngắn, nhưng gia đình anh Lê Quốc Vương đã phải gặp liên tiếp những biến cố khác nhau: Con trai anh bị phát hiện chứng "U ác của gan", mới đây mẹ anh cũng không may qua đời vì tai nạn giao thông.

Anh Lê Quốc Vương hiện đang là cán bộ quản lý hạ tầng tại chi nhánh Kon Tum, anh gia nhập FTEL từ năm 2011 và giữ chức vụ cán bộ quản lý hạ tầng INF Kon Tum đến thời điểm hiện tại. Trong thời gian công tác tại đơn vị, anh Vương luôn được đồng đội xung quanh yêu quý, đánh giá là cá nhân xuất sắc của INF trong nhiều năm liền. Bên cạnh công việc, anh Vương cũng thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh. Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua, nhưng một ngày, biến cố bỗng ập đến trên đôi vai của chàng trai trẻ.

Con trai anh Vương đang điều trị tại bệnh viện với nhiều chứng bệnh ác tính

Đó là vào một ngày tháng 7/2021, con trai của anh Vương mới tròn 15 tháng tuổi liên tục có biểu hiện sốt, đau bụng, sạm da, bỏ ăn. Gia đình đã đưa bé đi khám và điều trị tại nhiều bệnh viện nhưng không đỡ. Nhận thấy bệnh tình của con có chiều hướng phức tạp, gia đình anh quyết định cho cháu nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum trong hai tuần, thế nhưng vẫn không tìm ra bệnh.

Đến đầu tháng 8/2021 Gia đình phải chuyển viện gấp ra Bệnh viện Trung ương Huế làm xét nghiệm gần 2 tuần thì chẩn đoán bé bị U ác trong gan kèm nhiều chứng bệnh khác như: Nhiễm trùng máu, Sán mán, sỏi mật và bệnh Caroli (giãn đường mật trong gan bẩm sinh).

Theo chẩn đoán từ bệnh viện, chứng bệnh Caroli của bé thuộc dị tật bẩm sinh nên sẽ không được bảo hiểm y tế chi trả. Cách để chữa trị là phải phẫu thuật thay gan mới với tổng chi phí điều trị lên đến con số 1 tỷ đồng.

Những điều trên thật sự đã quá tàn nhẫn với anh, với con trai anh và gia đình. Nhưng chưa dừng lại ở đấy, một lần nữa, tạo hóa trớ trêu lại tìm đến gia đình anh Vương khi cách đây 3 ngày, anh nhận thêm hung tin về việc mẹ anh không may bị tai nạn giao thông và đã qua đời.

Cuộc sống gia đình anh Vương hiện tại thật sự khó khăn khi anh là trụ cột chính trong gia đình, vợ là giáo viên mầm non tư thục nhưng vì dịch đã mất việc từ đầu năm không có thu nhập. Từ lúc điều trị bệnh cho con, gia đình phải vay mượn khắp nơi để kiếm tiền lo liệu, đến nay không còn đủ chi phí chữa trị nên gia đình sẽ chuyển bé về lại Kon Tum sau khi chữa trị các bệnh nhiễm trùng máu, sán mán, sỏi mật. Tổng chi phí tính đến hiện tại là 40.000.000VNĐ (bao gồm chi phí đi lại và ăn uống), vẫn còn tiếp tục sẽ tăng.

Còn đối với bệnh Caroli (giãn đường mật trong gan bẩm sinh) hiện tại gia đình không có điều kiện để chữa trị.

Gia đình nhỏ của anh đã từng hạnh phúc giống bao người bình thường nếu không có những biến cố ập đến

Ngay khi tiếp nhận thông tin về hoàn cảnh của gia đình anh Vương, Công đoàn FPT đã hỗ trợ đến anh số tiền 10.000.000đ, quỹ Vì Cộng Đồng đã hỗ trợ: 30.000.000đ, quỹ Trường Tồn đã hỗ trợ: 25.000.000đ. Tại chi nhánh Kon Tum, anh em chi nhánh cũng đã kêu gọi quyên góp số tiền 29.300.000đ. Bên cạnh đó, Anh em các chi nhánh vùng 4,5,6,7 và 1 số đơn vị tại HCM như INF, FAD, NOC, PMB vẫn đang kêu gọi ủng hộ với số tiền tính đến thời điểm hiện tại đạt 63.000.000đ.

Tuy nhiên với hoàn cảnh của anh hiện tại, vẫn mong nhận được sự chia sẻ của người FPT Telecom trên toàn quốc.


Kêu gọi đồng đội FPT, FTEL trên khắp cả nước đóng góp hỗ trợ hoàn cảnh gia đình anh Vương, để giúp anh có thêm điều kiện chữa trị cho con trong thời gian sắp tới và sớm ổn định lại công việc.

 Thông tin tài khoản nhận quyên góp:

- Chủ tài khoản: Lê Thị Thùy Dương 

- Số tài khoản: 0160 3987 903 (TP. Bank)

Thời gian nhận quyên góp từ ngày 27/8/2021 đến hết ngày 15/9/2021.

Rất mong nhận được những tình cảm và tấm lòng hảo tâm của tất cả mọi người.

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn