Cuộc hành trình đặc biệt mùa covid

Những tâm sự, cảm xúc của bạn Văn Thị Hạnh - Thủ lĩnh Nằm vùng Trung tâm kinh doanh SG11 sau chuyến hành trình thiện nguyện đồng hành cùng quỹ hy vọng (HOPE) mang 5.000 phần quà đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại TP. HCM.

Chuyến hành trình đặc biệt và đầy ý nghĩa của Hạnh và nbững người bạn

Chuyến hành trình trao tặng 16 tấn rau củ quả, hơn 5000 phần quà để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại TPHCM (26-27/07/2021)

TP Hồ Chí Minh những ngày trong tâm dịch rất căng thẳng. Tất cả người dân đều phải thực hiện nghiêm túc theo chỉ thị 16+, bên cạnh đó thì các công tác chống dịch và các tổ chức cứu trợ lại được diễn ra mạnh mẽ.  Điều đó thật đáng tự hào vì trong đó có tập đoàn FPT.

Hôm ấy, Mình nhận được tin nhắn hỏi về việc có thể đi hỗ trợ tặng quà tại các trung tâm bảo trợ vào hai ngày 26/7 và 27/7 không? Mình cảm thấy khá bất ngờ, và đương nhiên đã đồng ý ngay lập tức. Cảm xúc lúc đó của mình rất vui, vì thời gian vừa rồi TP HCM cũng tuyển tình nguyện viên nhưng còn công việc nên mình không đăng ký được.

Lần này khi được hỗ trợ cùng các đồng đội tại công ty thì vui biết nhường nào, thời gian giãn cách, cùng với dịch qua nhiều đợt, cũng khá lâu rồi mình chưa được tham gia làm điều ý nghĩa với đồng đội.  Nhiệm vụ của mình được giao là nhận hàng ở kho, các mặt hàng nhu yếu phẩm: Sữa, gạo, bánh, nước tương, cá hộp. Với công việc này,  mình khá lo lắng liệu mình kiểm có sai sót hay không?  Vì các mặt hàng giao với số lượng lớn. Tuy nhiên đâu cũng vào đấy, chiều hôm ấy mình đã nhận hoàn tất Sữa - Gạo - Cá Hộp.

Lần đầu trải nghiệm cảm giác "Tài xế chuyển hàng chuyên nghiệp"

Tiếp theo, nhóm mình lại lên phương án phân ra 1000 phần quà. Chiều hôm ấy nhóm mình đã cột bao quà và phân chia. Khi mới bắt tay vào làm, mình cảm thấy khá khó chịu với việc đeo khẩu trang trong quá trình chuyển quà và phân quà. Điều ấy làm mình nhớ đến các chiến sĩ áo trắng đang chiến đấu phải đeo khẩu trang và áo quần bảo hộ cả ngày,  thật sự họ vất vả. Tuy nhiên những điều đó nhanh chống qua đi thay vào là những thú vị khi mình được trải nghiệm công việc như ở các kho hàng, em học được cách di chuyển các thùng hàng bằng xe chuyển ở kho hàng như "Tài xế chuyển hàng chuyên nghiệp".

Tuy đăng ký tham gia 2 ngày, nhưng mình chỉ dc phân công buổi chiều 26, điều đó không cản được mình. Sáng 27 dù không có lịch nhưng mình vẫn chạy qua hho để hỗ trợ các thành viên trong đội. Cá nhân mình rất vui vì sáng đó được đồng hành với chị Thúy, Chị ấy dẫn mình đi trao quà ở quận 7 và  được trải nghiệm cảm giác mặc bộ đồ bảo hộ để trao quà đến các trung tâm bảo trợ.  Cảm giác lần đầu mặc bộ đồ bảo hộ rất thú vị, sau đó mới cảm thấy thực sự rất là nóng, sau 1 chuyến di chuyển về thì mồ hôi thấm ướt cả người. 

Đây sẽ là một phần trải nghiệm tuyệt vời không quên của Hạnh

Một lần nữa mình hiểu được sự chịu khó của đồng đội khi trao quà từ hôm qua đến hôm nay thật sự rất vất vả trong mùa Covid nhưng lại rất vui và hạnh phúc vì được góp một phần nào đó sức lực cho điều ý nghĩa. Em không đi trọn cả hành trình cùng mọi người, nhưng mình hiểu được cả nhà đã rất cố gắng và gửi gắm trọn tình thương vào các gói quà trao tặng trung tâm bảo trợ. 

Những ngày đã qua, điều mình luôn nguyện trong tim rằng mọi người sẽ khỏe, sẽ luôn lạc quan. Mình ước mỗi ngày sẽ giúp được mọi người gặp khó khăn và mình luôn sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ được giao trong mùa covid.  Mình cảm thấy mình rất may mắn vì vẫn còn có việc làm, có đồng đội, có nơi để cống hiến hết mình. Cảm ơn vì đã cho mình có cơ hội sống hành động ý nghĩa và cống hiến hết sức! Chúc cả nhà sức khỏe, luôn lạc quan và an toàn nhé!

Văn Thị Hạnh - TLNV TTKD SG11 
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn