Áo dài đầu tiên

Bài dự thi của Nguyễn Thị Hải Yến tại cuộc thi "Ký ức áo dài"

Còn nhớ khi sân trường vừa đỏ rực màu hoa phượng, nhỏ cũng vừa tạm biệt ngôi trường cấp hai thân yêu để chuẩn bị hành trang vào cấp ba – những năm học hứa hẹn sẽ được gắn liền với tà áo dài trắng mà nhỏ rất háo hức “lớn nhanh để được mặc áo dài đi học mỗi ngày”.

Năm 15 tuổi, như thường lệ nhỏ lại vào miền nam để tìm công việc bán thời gian, nó sẽ giúp nhỏ có được khoản tiền để trang trải học phí cho năm học sắp tới và mua dụng cụ sách vở để học tập. Năm ấy, nhỏ đã ấp ủ hình dáng “nữ sinh áo dài trắng” ở trong lòng, như một niềm tin tiếp nối những ước mơ, không để bị gián đoạn bởi những “tác động và rào cản của cuộc sống”.

Bức ảnh hiếm hoi được tác giả chụp trong quá khứ

Thường ngày, sau khi kết thúc một ngày làm việc thì nhỏ thường dành thời gian cho việc đọc sách và vẽ vời. Nhỏ chưa từng được học qua lớp về thiết kế thời trang nhưng trong đầu nhỏ luôn hiện lên hình ảnh về các mẫu thiết kế, và đương nhiên thiết kế chiếc áo dài đầu tiên cho mình mặc ngày khai giảng năm cấp ba sẽ là ưu tiên hàng đầu. Nhỏ say sưa với các “thiết kế” của mình, đôi khi nó được vẽ trên tờ giấy A4 trắng, đôi khi được vẽ trên bìa cát tông lúc nhỏ làm việc. Tất cả những “thiết kế” đều được trân trọng đóng thành tập để ngay ngắn ở góc bàn.

Nhỏ đâu biết rằng, các hành động “kỳ quặc” đó đều có một người luôn dõi theo …
Kết thúc hơn hai tháng, nhỏ phải quay về quê để nhập học. Hôm đó, cô chủ quán gọi nhỏ đến và đưa cho nhỏ một hộp quà: “Tặng cho con”. Nhỏ vui mừng nhận lấy và càng ngạc nhiên hơn vì đó là một chiếc áo dài trắng. Và đặc biệt hơn nữa, nó được may dựa theo thiết kế của nhỏ. Lúc này nhỏ ôm chầm cô chủ “Con cảm ơn cô”

“Nhưng… sao cô biết vậy cô?”
“Cô nhìn con mỗi ngày, sao cô không biết được. Ráng nuôi ước mơ con nhé”
Ngày đầu tiên khai giảng, nhỏ tự tin với chiếc áo dài trắng đầu tiên đến trường, cũng là thiết kế đầu tiên của nhỏ được may thành phẩm. Sau này, có nhiều bạn cũng may theo thiết kế này dưới sự chia sẻ bản thiết kế của nhỏ, nên nhỏ càng vui hơn.

Câu chuyện xúc động về chiếc áo dài của nhân vật

Câu chuyên đã trôi qua 15 năm rồi, chớp mặt cô gái nhỏ 15 tuổi nay đã 30 tuổi. Áo dài vẫn là niềm yêu thích với nhỏ, nhưng ước mơ về thiết kế đành gác lại nơi góc bàn.

"Ký ức Áo Dài" là cuộc thi ảnh chia sẻ về câu chuyện kỷ niệm gắn liền với chiếc áo dài dành cho chị em FPT Telecom chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 18/10 đến ngày 20/10/2021 tại Group Phong trào FTEL. Chương trình nhận được sự tài trợ lớn từ Ban Điều hành, Ban Giám đốc Vùng, chi nhánh FPT Telecom với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 30.000 Gold.

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn