Xúc động cuộc gặp gỡ Đại đội Nữ Pháo binh Ngư Thủy anh hùng

Xúc động, biết ơn và tự hào là những cảm xúc của thế hệ trẻ FPT Telecom trong cuộc gặp gỡ với Đại đội Nữ Pháo binh Ngư Thủy vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ ý nghĩa giữa 2 thế hệ

Quảng Bình những ngày cuối tháng 7, chúng tôi tìm về xã Ngư Thủy để gặp gỡ Đại đội Nữ Pháo binh Ngư Thủy. Nhiều sách, báo và phim ảnh đã nói về những nữ pháo binh Ngư Thuỷ, nhưng có lẽ không câu từ hay thước phim nào có thể nói hết những chiến công cũng như những góc khuất số phận của họ.

Những câu chuyện về biệt đội Nữ anh hùng đã được chia sẻ lại

Ngày 20/11/1967, Tỉnh đội Quảng Bình thành lập Đội nữ pháo binh Ngư Thủy, ban đầu gồm 37 cô gái tuổi từ 16 đến 20, trú ở ba xã miền biển Ngư Hòa, Hải Thủy, Ngư Thủy của huyện Lệ Thủy. Lúc cao điểm, Đại đội lên đến 91 người, luân phiên chiến đấu.

Gần 50 năm ngày đất nước thống nhất, các nữ pháo thủ Ngư Thủy năm xưa giờ đã bước sang tuổi 70, 80. Những ký ức hào hùng, những kỷ niệm chiến trận, những suy tư, trăn trở của các cô, các bà kể với chúng tôi vẫn còn vang vọng âm hưởng của sự tự hào.

Giữa cái nắng như đổ lữa của Quảng Bình những ngày tháng 7, không ồn ào hay khoa trương. Cuộc gặp gỡ giữa 2 thế hệ cứ thể diễn ra thật giản dị mà không kém phần ấm áp. Chúng tôi - thế hệ trẻ FPT Telecom được lắng nghe những câu chuyện hào hùng của một thời để nhớ, được nghe những điệu hò chan chứa tình quê hương, được hát với nhau những bài ca đi cùng năm tháng.

Chủ tịch Hoàng Nam Tiến là người dẫn dắt đoàn FTEL đến gặp gỡ cùng những Nữ Pháo binh Ngư Thủy

Tại buổi gặp mặt, đại diện đoàn FPT Telecom, anh Hoàng Nam Tiến cũng đã có những phần quà gửi tặng đến các Nữ Pháo Binh Ngư Thủy anh hùng, những phần quà tuy nhỏ bé nhưng là sự tri ân, biết ơn của thế hệ trẻ FPT Telecom đến những người anh hùng thầm lặng.

Đoàn FPT Telecom đã có chuyến thăm và gặp gỡ Đại đội Nữ Pháo binh Ngư Thủy anh hùng

Kết thúc cuộc gặp gỡ, chúng tôi chia tay các cô để trở về cuộc sống thường nhật, sẽ có những vất vả, lo toan, thế nhưng chúng tôi ai cũng tự nhủ rằng mình phải cố gắng từng ngày và biết ơn vì những người anh hùng đã hi sinh cho cuộc sống của chúng ta hiện tại.

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn