3 Điều thú vị dành cho “Newbie” mới bắt đầu làm việc tại FPT Tower

Tưởng chừng là những điều thường nhật mà ai cũng đã biết… Nhưng đối với những "Newbie" mới bắt đầu làm việc tại FPT Tower thì có thật nhiều điều lạ lẫm thú vị, là những trải nghiệm hoàn toàn mới. 


Dưới góc nhìn của những người từng là Newbie và đã trải qua những điều mới lạ khi còn chập chững bước vào thế giới mới tại thánh địa FPT Tower. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để giúp bạn sở hữu một phong thái tự tin, thần thái chuẩn chỉnh của một “chú ong thợ lâu năm” nhé. 


1. Cánh cửa “Trái Tim FPT Tower” và thảm thần thang máy


Để mở được cánh cửa nơi trái tim của chàng/ nàng, bạn cần phải làm rất nhiều thứ như quan tâm, chăm sóc hay là tặng quà… Nhưng để mở cửa “trái tim” của FPT Tower thứ duy nhất bạn cần chỉ là một nụ cười thật tươi và chiếc thẻ nhân viên của FPT. 


Khác với nhiều thang máy tại trung tâm thương mại hay khách sạn,...thường đặt các phím bấm chọn tầng bên trong thang máy thì tại FTower có một màn hình cảm ứng để lựa tầng ở ngay bên ngoài. Để sử dụng thang máy bạn cần sử dụng chiếc thẻ quyền lực để chạm vào vòng tròn cảm biến nằm bên dưới màn hình, sau đó ấn vào nơi muốn đến và đi vào thang máy được hiện trên màn hình. Lưu ý rằng chỉ có ở tầng 1 bạn mới cần phải chạm thẻ để sử dụng thang máy.



     Bạn Kiều Thị Huyền - Thực tập sinh tại FTEL tại cửa check in thang máy tòa nhà FPT Tower


Một tip nhỏ mà có lẽ ai cũng sẽ có lúc cần, đó là vào những khung giờ cao điểm như đến giờ tan làm hay một lúc cấp bách mà bạn cần phải lên hoặc xuống tầng khác gấp… Lúc đó cầu thang khẩn cấp sẽ phát huy được tác dụng “khẩn cấp" nhất của mình. Nếu bạn là một người hay quên hoặc “Mù đường” thì việc chụp ảnh bản đồ vị trí các tầng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. 


2. Mười vạn câu hỏi “hôm nay ăn gì” ?


Câu hỏi mà mọi người thường được hỏi nhiều nhất tại FPT Tower theo một nguồn tin được mọi người truyền qua tai nhau đó chính là “Hôm Nay Ăn Gì"?. Nếu bạn là người ngại chuẩn bị bữa trưa mang đi và cũng không muốn mất nhiều thời gian đi ăn ở quán bên ngoài thì Canteen là nơi dành cho bạn.


Sở hữu không gian cực lớn với 3 quầy đồ ăn và 1 quầy đồ uống giúp bạn và đồng nghiệp có nhiều options để lựa chọn bữa trưa ưng ý cũng như một chỗ ngồi view đẹp nhất. Nhưng để tránh việc món ngon bạn thích bị hết hoặc phải đi bộ một vòng để tìm nơi dừng chân thì hãy chú ý đến trước 12h. 


Khung cảnh buổi trưa tại Canteen FPT Tower


Để có thể order được món ăn bạn muốn thì có tiền cũng không giải quyết được vấn đề. Vì ở đây dùng app để order, bạn phải tải ứng dụng Utop, tạo tài khoản và nạp tiền vào rồi mới có thể mua được mọi thứ.


Thức ăn thừa được xử lý tại Canteen FPT Tower


Và cuối cùng sau khi đã thưởng thức một bữa trưa ngon miệng thì đừng quên thu dọn bát đĩa, đổ thức ăn thừa của mình vào đúng nơi quy định. Hành động tuy nhỏ nhưng tinh tế này sẽ giúp đỡ cho công việc dọn dẹp của các cô lao công vơi đi rất nhiều. 


3. Khu vườn mặt đất và khu vườn trên “mây”


Đôi khi sẽ có những lúc bạn cảm thấy bí ý tưởng, mệt mỏi, hay cần một nguồn cảm hứng mới trong công việc,... Một khu vườn tuyệt đẹp để bạn đi dạo quanh, hít thở bầu không khí thoáng mát sẽ giúp giải tỏa đầu óc căng thẳng, tìm được nguồn năng lượng tươi mới và làm việc một cách hiệu quả hơn. FPT Tower tự hào sở hữu 2 khu vườn mang phong cách hoàn toàn khác nhau. Hai khu vườn này thành quả để dành sự tri ân sâu sắc đến hai thị trường chính của FPT là Nhật Bản và  Mỹ trong suốt chặng đường gần một phần ba thế kỷ. Khu vườn đầu tiên nằm phía sau tòa nhà mang phong cách lãng mạn, thơ mộng của thời kì phục hưng Châu Âu.


Khu vườn Châu Âu mang phong cách thơ mộng


Khu vườn thứ 2 tọa lạc trên tầng 8 của FPT Tower mang đậm màu sắc triết lý Zen - Kiến trúc đặc trưng của người Nhật với cách bố cục đặc trưng hướng đến trải nghiệm nhẹ nhàng tinh tế và lắng đọng. 


Khu vườn Nhật  mang xu hướng nhẹ nhàng lắng đọng


Hi vọng thông tin thú vị về cuộc sống tại FPT Tower sẽ giúp những “chú ong chăm chỉ"  mới bỡ ngỡ bước vào cánh cửa thiên đường tại FPT có được một tâm lý tự tin, toát lên được thần thái rạng rỡ của những “chú ong thợ lâu năm” nhé.  


Lê Minh


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn