Vượt qua hàng loạt bài dự thi ấn tượng, giải Nhất cuộc thi "Ngày ấy - Bây giờ" đã gọi tên anh Trần Văn Quang (Trung tâm Hà Nội 9). Đón nhận vinh dự này, Quán quân của chúng ta đã có những chia sẻ đầy xúc động về ngã rẽ định mệnh tuổi 24, qua đó khắc họa lại một chặng đường hơn một thập kỷ kiên bỉ đồng hành, nếm trải đủ mọi thăng trầm cùng FPT Telecom.

Nhìn lại bức ảnh ghép hai nửa thanh xuân, anh Quang không giấu được niềm tự hào pha lẫn sự bồi hồi. Anh tâm sự, khi đặt bút viết lại câu chuyện dự thi, điều đọng lại lớn nhất trong tâm trí chính là hai chữ "biết ơn". Giữa bối cảnh kinh tế hiện tại đang đối mặt với nhiều khó khăn, anh cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì vẫn giữ được ngọn lửa đam mê trong một môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại. Để trân trọng một "bây giờ" trọn vẹn, anh chưa từng quên "ngày ấy" - một khởi điểm bắt đầu bằng cú vấp ngã đáng nhớ.
Ai cũng có một con đường riêng
Bước sang môi trường mới, những ngày đầu tiên chào đón anh bằng chuỗi thử thách cực hạn về thể lực. "Ngày ấy Hà Nội đường bé và đông. Nhà cách văn phòng 25km, sáng nào tôi cũng phải xuất phát từ 5h45. Có những hôm trời rét 7 độ C, mưa phùn buốt giá, tôi phải mặc hai lớp áo mưa, xỏ cả ủng để đi làm" anh Quang nhớ lại.
Hình ảnh chàng trai lầm lũi vác chiếc thang tre dài 5 mét đi từ Hai Bà Trưng xuống tận Thanh Trì sửa chữa mạng đã trở thành một dấu ấn không thể phai mờ. Vất vả là thế, nhưng lời động viên của bố: "Đường có thể xa, rất xa nhưng đi rồi cũng sẽ đến" cùng tình cảm chân thành của đồng nghiệp đã tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Lòng biết ơn và niềm hạnh phúc ở hiện tại
Để có được những chiêm nghiệm sâu sắc như hiện tại, anh Quang đã phải tự mình đi qua rất nhiều khúc cua của tuổi trẻ. Nhìn lại chặng đường dài đã qua, cảm xúc lớn nhất đọng lại trong anh lúc này chính là sự tự hào và vô cùng biết ơn. Trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp vô vàn khó khăn, anh thấy mình may mắn khi vẫn có một công việc ổn định để cống hiến. Môi trường làm việc tại HN09 rất hiện đại, trẻ trung và ấm cúng. Việc được làm việc, cống hiến hết mình cho sự phát triển mạnh mẽ của tổ chức chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh.
Nghệ thuật "buông bỏ" và lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ
Từng nếm trải tận cùng sự chông chênh vào những năm 2017-2018, anh thấu hiểu sâu sắc những áp lực mà nhiều người trẻ đang phải đối mặt. Anh chân thành chia sẻ: "Việc bế tắc hay mất phương hướng thì những người trẻ chắc chắn đều phải trải qua, không dễ gì tìm ngay được hướng đi. Lời khuyên của tôi là các bạn đừng nên đặt mục tiêu quá lớn. Hãy đặt những mục tiêu nhỏ trước và hoàn thành nó, càng làm cái nhỏ thành công, các bạn sẽ càng tự tin đối mặt với những thứ lớn hơn."
Theo anh, đôi khi chưa đạt được thành công như mong đợi, ta không nên vội nản lòng. Thay vào đó, hãy tĩnh tâm ngồi xuống, viết lại những thứ mình đang có, chưa có và cần có. Cái nào thực sự không quá cần thiết thì hãy dũng cảm buông bỏ để giảm bớt áp lực cho chính mình, bởi "hầu hết bế tắc đều do áp lực vô hình ta tự tạo ra mà thôi".
Mở rộng góc nhìn và bí quyết lấy lại động lực
Bên cạnh nghệ thuật "buông bỏ", anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng thế giới quan: "Hãy học cách giao tiếp với nhiều người hơn. Học cái hay của họ để phát triển, nhìn vào cái xấu của họ để mình tránh vấp phải." Đặc biệt, bí quyết để lấy lại cân bằng của anh đôi khi lại vô cùng giản dị: "Lúc nào thấy lạc lõng quá, hãy đi bộ một mình. Tự dưng mọi thứ xung quanh sẽ mờ đi, tâm trí sáng ra và mình sẽ lấy lại được động lực."
Khép lại câu chuyện về một chặng đường thanh xuân rực rỡ, Quán quân của chúng ta khẳng định một niềm tin đanh thép dành cho chính mình và những người đồng nghiệp trên chặng đường sắp tới: "Nếu đã lựa chọn con đường để đi, hãy mạnh dạn tiến bước. Cứ đi đi, rồi chắc chắn chúng ta sẽ đến đích! Thanh xuân không bao giờ đến hai lần, vì vậy, hãy sống và cống hiến vì một ngày mai đáng sống hơn ngày hôm nay."
Nội dung - Thiết kế: Trung Hiếu


.png)
.png)
