Sếp FPT và những khoảnh khắc bá đạo ngày sinh nhật

Cứ là thành viên họ nhà F thì luôn hết mình trong ngày sinh nhật dù là sếp hay nhân viên, dù công việc có bộn bề đến đâu. 


Đã là thể thao thì không phân biệt cao thấp, cứ "máu" là được. PTGĐ Nguyễn Khắc Thành thi đấu môn bóng rổ tại Hội thao 1998.

TGĐ FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa từng có một thời "hoang dã" như thế tại Hội thao 1998.

Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Lê Đình Lộc (thứ ba từ phải sang) cùng anh em đại náo Hội thao 1998.

Đội vô địch xem ra không phấn khích với chiến thắng bằng người trao giải là TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc (thứ ba từ trái sang).

Anh Bùi Quang Ngọc bỏ lại gánh nặng công ăn việc làm cho hàng nghìn nhân viên để hết mình với trái bóng như một cầu thủ đích thực.

Nụ cười quen thuộc của Phó Chủ tịch ĐH FPT Nguyễn Thành Nam.

Sinh nhật ở Đà Nẵng cũng vui không kém ngoài thủ đô.

Anh Trương Gia Bình luôn là người giữ lửa, truyền nhiệt huyết khắp ba miền trong dịp sinh nhật tập đoàn. Hình ảnh Chủ tịch FPT "sung" hết cỡ tại Đà Nẵng ngày 13/9/2010.

Với FPT dance, ai cũng có thể "biến hóa", mô phỏng những hoạt động thường ngày ở FPT như: Gõ bàn phím, kéo cáp, họp hành, làm chiến lược, ca hát và thể thao... 

"Đồng diễn về Myanmar nên mỹ phẩm cũng phải của nước này nhé!". GĐ FPT Software HCM Nguyễn Đức Quỳnh đứng im để nhân viên tô vẽ bằng mỹ phẩm thiên nhiên thakana của Myanmar. 

TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc vẫy tay chào đúng kiểu "hoa hậu" tại Hội thao 2013 ở Hà Nội.

Phó TGĐ F9 Nguyễn Duy Hưng "phiêu" trên sân khấu Hội diễn 1999.

Trưởng Ban Truyền thông FPT Bùi Nguyễn Phương Châu (đeo tai thỏ) và Trưởng Ban Nhân sự FPT Trịnh Thu Hồng (ngoài cùng bên trái) "vui hết cỡ" với Hội thao 2013.

*Thời điểm chức danh của các sếp: 2015
Nguồn: Chungta
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn