Ngày nào cũng có thể là ngày để cho đi

Làm việc tốt mà không cần lý do, gom nhặt hạnh phúc bằng trái tim rộng mở, ngày nào cũng là ngày bạn có thể cho đi và tạo ra những điều tốt đẹp. 

Một buổi sáng đẹp trời của thu Hà Nội, vừa bước chân vào văn phòng, cậu em đồng nghiệp cất tiếng rủ rê: “Chị ơi, đi hiến máu không?”. Không suy nghĩ nửa giây, ngay lập tức tôi trả lời: “Có”. Vậy là hai chị em lại dắt nhau đi hiến máu. 

Mũi kim đâm qua lớp da mỏng khiến tôi hơi nhói đau, bóp nhẹ trái tim đỏ cho máu lưu thông tốt hơn, tôi ngả đầu vào ghế quan sát xung quanh. Bịch máu dần căng phồng, chị y tá ân cần hỏi han, cậu em đồng nghiệp vui tươi kể về những lần "cho đi" trước,... tất cả khiến tôi bất giác mỉm cười. Tôi chợt tự hỏi: "Nụ cười vừa rồi là gì? Có phải tôi đang hạnh phúc?"

Tôi và cậu em đồng nghiệp trong một buổi hiến máu “ngẫu hứng” gần đây.

350ml máu tôi cho đi, không biết ai trong số các bệnh nhân đang chờ được tiếp nguồn sinh khí ngoài kia sẽ là người được nhận…Nhưng dù là ai đi nữa, chắc chắn họ đang cần được cứu sống. Tôi đã làm được một việc tốt ngày hôm nay, vì thế mà tôi mỉm cười.

Chúng ta vẫn thường nghe câu “Cứ cho đi sẽ nhận lại nhiều hơn”, tôi cũng không biết nhiều là bao nhiêu nhưng nụ cười của tôi khi đó chính là thứ đầu tiên mà tôi đã được nhận lại. Giây phút đó tôi chẳng bận tâm đến điều gì khác, chỉ tập trung lắng nghe phản ứng của cơ thể. Tôi tin rằng, nụ cười khi đó là điều mà chúng ta tìm kiếm hàng ngày: niềm hạnh phúc, sự thanh thản trong tâm hồn.

Những giọt máu của bạn, là nguồn sinh khí cho rất nhiều bệnh nhân đang cần.

Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng: “Lòng tốt là thứ người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy”. Vậy nên, chỉ cần chúng ta chân thành, lòng tốt sẽ đi từ trái tim đến trái tim, bạn sẽ nhận lại những niềm vui và cảm giác hạnh phúc giản đơn.

Chẳng cần phải có một lý do để hôm nay nên làm việc tốt, mà ngày nào cũng nên là một ngày ý nghĩa. Một câu chào, một cái ôm, một cái bắt tay hay một nụ cười thật tươi dành cho những người chúng ta gặp… đó cũng chính là cho đi, đó cũng là việc tốt. 

Hãy cùng nhau mở rộng tấm lòng từ hôm nay. Chúng ta hãy cùng chia sẻ, cùng cho đi những điều tốt đẹp để nhận lại những niềm vui trong tâm hồn. "Cho đi" chẳng phải là biểu hiện của cách sống đẹp và góp phần tạo nên sức mạnh duy trì cuộc sống hay sao?


Han

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn