Những gam màu trầm ở lễ hội 13/9 FPT

Năm nay, Hội thao hay Hội diễn dịp sinh nhật tập đoàn đều đọng lại "những gam màu trầm". Phải chăng văn hóa FPT 'không còn chất như xưa'?


Những câu kiểu "đến điểm danh rồi về luôn ấy mà" xuất hiện không ít ở Hội thao. Và đúng là không ít người đến Hội thao chỉ để điểm danh xong rồi về.


Sau Hội thao, không ít quán bia quanh sân Mỹ Đình được phủ kín bởi màu đen và màu cam. Nhưng cũng có không ít người đã ra về từ trước. Rất nhiều đơn vị không có một kế hoạch gì cho đơn vị mình trong buổi trưa ngày 13/9.


Đêm hội diễn mọi năm người ta tranh giành nhau vé, người ta ráo riết đi xin nhau khắp nơi. Vậy mà có rất nhiều gương mặt trong khán phòng hôm nay đều là những gương mặt của cựu nhân viên FPT. Có vẻ như nhân viên hiện tại không yêu FPT như cựu nhân viên thì phải.


Sân khấu 13/9 là một sân khấu nghiệp dư, không phải chuyên nghiệp nên không thể tránh khỏi thiếu sót. Bởi vậy hầu như năm nào cũng có những tràng "ê" từ phía khán đài. Nhưng năm nay thì sao? Bao nhiêu người chọn cách bỏ về thay vì "ê"? Cái "ê" đấy không phải chỉ là chê, mà còn thể hiện một văn hóa FPT, một văn hóa thẳng thắn khen chê, và là để giúp nhau tiến bộ chứ không bỏ rơi nhau.


Sân khấu FPT nhiều năm quanh đi quẩn lại cũng chỉ có gương mặt Sáng Lòa, Dũng Đê Tiện... Năm nay có thêm gương mặt Thái Sơn. Chị Thanh Nga năm nay được giải Diễn viên xuất sắc nhưng bởi dấu ấn của tuồng, vì chị ấy mê môn nghệ thuật ấy, chứ không phải vì cái chất STCo của FPT. Ngoài hai vở diễn của FH2O và FPT Telecom năm nay còn có tính trào phúng, tôi thấy các vở diễn còn lại quá nhạt nhòa và nhạt nhẽo. Điều này khiến tôi tự hỏi: Nhiệt huyết với Hội diễn của người FPT đâu rồi?


Thực ra, đã từ lâu, huy động nhân sự từ các đơn vị tham gia Hội thao hay Hội diễn là điều không đơn giản với các cán bộ Tổng hội. Một phần vì công việc của các cán bộ không thể thu xếp thời gian tham gia, nhưng phần nhiều là do các lãnh đạo đơn vị không ủng hộ việc tham gia hoạt động phong trào nữa. Tất nhiên, mọi người sẽ cho rằng đánh giá này của tôi là chủ quan, là không chính xác - khi mà các lãnh đạo đều tuyên bố rất hùng hồn rằng họ ủng hộ hoạt động. Ấy thế nhưng đấy là lãnh đạo nói chơi thôi! Rồi sau đó lãnh đạo cũng "ép" nhân viên tham gia cho đủ quân số chứ không "động viên" nhân viên tham gia. Mà có khi nhân viên bỏ việc công đi làm việc phong trào là còn bị mỉa mai, bị sếp ghét ấy chứ. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng đó là sự thật.


Tôi có anh bạn đã nghỉ FPT. Khi anh ấy nghỉ, tôi bảo anh ấy rằng tính cách phóng khoáng, đả kích thẳng thắn và lắm lúc bậy bạ của anh ấy rất hợp với FPT, anh bỏ đi thì chắc gì đã có nơi khác hợp. Anh bảo tôi rằng: "Anh hợp với cái FPT ngày xưa, chứ FPT bây giờ thì không còn hợp nữa rồi! Giờ người ta chỉ đọc "Quan khí", sống phải biết khéo, phải mưu cầu chính trị, đầu phải thật đầy sỏi, phải biết nịnh trên nạt dưới cô ạ". Tham gia Hội thao và Hội diễn năm nay xong, tôi sực nhớ tới lời anh nói.


Hoàng Ngọc Ánh (2016)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn