Trưởng thành hơn sau khóa tập huấn thủ lĩnh phong trào

Võ Thị Lành, cán bộ nằm vùng FAD, chiêm nghiệm, sau chuyến tập huấn, chị đã trưởng thành hơn rất nhiều, vượt qua rào cản của bản thân để sống theo đúng tinh thần và nhiệt huyết của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống.


Đầu tháng 11, 60 thủ lĩnh phong trào FPT Telecom hội quân tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ để tham gia khoá huấn luyện cán bộ nằm vùng với kỳ vọng hoạt động văn hoá tinh thần đơn vị ngày càng hiệu quả.


Võ Thị Lành (thứ 6 từ phải qua) và các đồng đội tiểu đội 4.


Đây là chương trình đào tạo đặc biệt dành cho đội ngũ ngành dọc về truyền thông, công đoàn, tổng hội và trách nhiệm xã hội (CSR) của FPT Telecom trên toàn quốc. Ban tổ chức kỳ vọng mỗi thủ lĩnh sẽ là người dẫn dắt, sáng tạo ý tưởng cho các chương trình, hoạt động nội bộ của công ty, hướng tới hiệu quả theo từng chương trình mục cụ thể của công ty/đơn vị.


Chương trình năm nay gồm: tập huấn công tác tổ chức sự kiện, chia sẻ của CEO Nguyễn Văn Khoa, nghi thức truyền lửa nhiệt huyết, trò chơi kịch tương tác phỏng theo gameshow truyền hình "Ơn giời cậu đây rồi", với các “trưởng phòng” là anh Nguyễn Văn Khoa, TGĐ FPT Telecom; chị Phùng Thu Trang - Chủ tịch Công đoàn, và anh Phan Phước Nhật - Trưởng phòng Văn hóa -Đoàn thể.


Ngày kế tiếp, các thủ lĩnh trải qua thử thách sinh tồn trong rừng ngập mặn Cần Giờ trước khi bước vào chương trình tổng kết và bế mạc.


Theo Võ Thị Lành, FAD, năm nay ban tổ chức “ít ác” hơn vì nhiệm vụ của các đội chỉ “bẩn” chứ không đau và nguy hiểm. “Nhưng thử thách năm nay cho chúng tôi thấy rõ như thế nào là tinh thần đồng đội”, Lành nói.


Nữ chiến sĩ cảm thấy rất may mắn khi mình được vào tiểu đội 4, những con người từ ba miền đất nước  tới với nhau như những người đồng đội và anh em, tuy không phải gian khổ như các anh chiến sĩ thời chiến hay vật lộn với thú rừng như thợ săn nhưng cái cảm giác được kề vai sát cánh bên nhau làm nhiệm vụ nó đối với Lành là thiêng liêng và cao cả lắm, nhắc tới buổi băng rừng hôm đó khiến nước mắt cô gái FAD lại chảy vì sung sướng.


"Sẽ nhớ mãi những con người của đại đội, dìu dắt và đồng hành cùng tôi, nhớ mãi tiểu đội 4 tuyệt”, Lành trầm tư. 


Nguồn: Chungta (11/2017)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn