Viết về mẹ của con

Những dòng tâm sự của bạn LinhNTT131 - FTI tại cuộc thi ảnh 20.10 FTI - Nhắn gửi yêu thương

Hà Nội hôm nay mưa chắc Thái Bình cũng thế mẹ nhỉ. Hầu như ngày nào con cũng gọi điện cho mẹ buôn chuyện trên trời dưới bể mà câu “Con yêu mẹ” chắc chưa mở lời được bao giờ.

Trong suy nghĩ của con, mẹ lúc nào cũng thật đáng yêu và hiền lành. Chuyện kể rắng: Người đi đầu trong phong trào nhạc chế những năm 2011 – 2012, không phải mấy trang Youtube mà chính là mẹ. Các thể loại nhạc quảng cáo mẹ đều hát trong sự không thuộc lời, mặc dù vậy mẹ vẫn rất tự tin hát mọi lúc mọi nơi và chỉ “bắt” con nghe.

Bức ảnh của Linh cùng người mẹ thân yêu của mình

Không những thế, những bài nhạc cách mạng, nhạc vàng, nhạc đỏ mẹ đều biến tấu đi những giai điệu có 1-0-2 và thực sự khác bọt. Mỗi lần mẹ bảo đi sang hàng xóm hát karaoke là con lại lo lắng đứng ngồi không yên, chắc hẳn các bác, các cô chú cũng miễn cưỡng lắm mới đồng ý cho mẹ hát cùng. Đôi khi con cứ suy nghĩ đau đáu là “tại sao mình không hát hay nhỉ?” nhưng hôm nay khi viết ra những dòng này thì con hiểu rồi mẹ ạ.

Ngoài có năng khiếu hát, mẹ còn là “chúa tể thích trêu ghẹo”, từ “người bố nghiêm túc” cho đến đứa con trai, con gái của mẹ, hay là các em chó mèo, ai mẹ cũng có thể ghèo ghẹo được. Khi là cú béo bằng chân, khi thì cái đá vào mông từ phía sau, hay những câu nói dối chí mạng mà bao năm con vẫn bị lừa “mày không dậy đi học à, 7h rồi đấy”.

Mẹ là thế, cây hài của cả nhà, khi viết những dòng này cái mà con nhớ đến mẹ không phải những nếp nhăn trên khuôn mặt hay sự vất vả trên đổi vai mà là những nụ cười khi được con cái trêu chọc hay niềm vui của mẹ khi trêu được các con.

Nhân ngày đặc biệt của mẹ, con chỉ ước một điều “Mẹ của con luôn khỏe mạnh nhé. Con yêu mẹ nhiều.

Cuộc thi ảnh 20.10.2021 với chủ đề "FTI - Nhắn gửi yêu thương" là cuộc thi tổ chức cho CBNV FTI để chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20.10 sắp đến. Cuộc thi hiện đang diễn ra tại Fanpage của FTI

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn