"Xuân yêu thương" những câu chuyện chưa kể...

Sau các hoạt động gây quỹ, chuyến xe "Xuân yêu thương" đã đặt chân tới điểm cầu đầu tiên tại Hà Nội - Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật, Ba Vì. 


4 chiếc máy giặt, 5 chiếc TV, bỉm trẻ em, xà phòng giặt cùng nhiều thực phẩm bánh kẹo, mỳ tôm...với tổng giá trị gần 100 triệu đồng đã được các công đoàn viên FPT trao tận tay đến các cụ, ông bà và các bạn nhỏ tại Trung tâm. 


Đoàn thiện nguyện chuẩn bị quà tặng từ tối hôm trước tại sảnh tầng 0 tòa FPT Duy Tân


Máy giặt và tivi được vận chuyển cẩn thận, tránh va đập


Các thùng quà tặng khác là đồ nhu yếu phẩm được sắp xếp gọn gàng, vận chuyển nhanh chóng

Toàn bộ quà trao tặng tới điểm cầu đầu tiên có trị giá gần 100 triệu đồng


Trước đó, những chuyến hàng và quà tặng đã được các cô gái, chàng trai nhà F chuẩn bị, sắp xếp chu đáo. Từng thùng quà, chiếc tivi hay máy giặt đều được bê vác, di chuyển cẩn thận. Những món quà này một phần được góp từ những thứ rất nhỏ của người nhà Cáo như gói xôi sáng, chiếc bánh rán ăn chiều, lon nước may mắn hay tranh viết thư pháp đón Tết... Tất cả là những tấm lòng của người nhà F gửi tặng, chia sẻ tới những đồng bào còn khó khăn dịp Tết này. 


Đội ngũ công đoàn viên của các CTTV nhà F sẵn sàng cho chuyến hành trình trao gửi yêu thương


Chuyến xe Xuân yêu thương sẽ tiếp tục đến điểm cầu TP.HCM và Đà Nẵng để gửi tặng những yêu thương của người nhà F tới những người khó khăn. Cảm ơn bạn đã là một phần của chuyến hành trình đầy ý nghĩa này, chúc bạn một năm mới bình an, hạnh phúc. 


FiL - FUN is Life

Nguồn ảnh: Nguyễn Thị Hải Vân

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn