Tăng sương sương......30kg từ khi làm việc tại FTEL

Không chỉ một, mà rất nhiều người đã trải nghiệm "hiện tượng" tăng cân đến chóng mặt, mất  kiểm soát khi làm việc tại FPT Telecom. 


Tăng cân - "nỗi lòng" không của riêng ai tại phong trào "Ngày ấy - bây giờ tôi ở FTEL". Người tăng một vài cân, người tăng gần một yến, người tăng 25kg. Cá biệt, có trường hợp tăng sương sương...30kg khi làm việc tại nhà Cáo. Cùng đọc bài viết dưới đây để "tìm thấy mình trong đó" nhé! 


Từ cánh mày râu....


Hình ảnh với caption "hết sảy FPT" của Trọng Minh. Chàng salesman nhà Cáo "tăng nhẹ".... 25kg sau 3 năm làm việc tại FPT Telecom.


Năm 2010, chàng thanh niên của chi nhánh Cà Mau còn "bơi" trong bộ quần đùi áo số thì đến năm 2021, người đàn ông ấy đã "tăng nhẹ" 11 kg.

Một salesman khác cũng cán mốc tăng 17kg sau thời gian làm tại FTEL. "Bây giờ mới 69kg thôi, lúc áo xanh ngày ấy là 52 kí." - anh nói.

Tăng 7kg sau 9 tháng, chàng trai Quốc Khánh của chi nhánh SG 11 tâm sự: "Ban đầu phỏng vấn bị chê mập đã buồn, nay trầm cảm thật luôn"

Nhưng đó chưa phải là con số lớn nhất. 3 anh chàng An Phạm, Hữu Nghĩa và Mạnh Cường mới chính là "kì phùng địch thủ" trong cuộc đua nặng kí này. 

"Cân nặng nó tỉ lệ thuận với số tuổi mà", An Phạm 'cười ra nước mắt'


"Ây dà, tăng 3 rọi" "do hợp đất nè", Hữu Nghĩa chia sẻ với các đồng đội

"FTEL nuôi em khéo quá, tăng sương sương có....30 kí lô thôi", Mạnh Cường không quên thả tim để gửi gắm sự biết ơn này tới công ty mình đang làm việc. 

Tới những chị em.........

"Em vẫn như ngày xưa, chỉ cân nặng là khác chút xíu thôi, từ 2016 - 2021 e giảm ngược có hơn 1 .... yến", chị Tươi Nguyễn tâm sự. Dù tăng cân khá nhiều, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng trông chị xinh và tươi tắn hơn rất nhiều. 

'Nhuận sắc' đích thị là tính từ để miêu tả quá trình "Ngày ấy - bây giờ" của chị Thanh Huyền. "Tăng cả yến thịt" nhưng "mặt bóng nhẫy" và "trông xinh hơn hẳn" là nhận xét mà đồng nghiệp FTEL dành tặng tới chị.

"Trải qua 5 năm có quá nhiều khác biệt, đặc biệt nhất vẫn là cân nặng, hồi đó 42kg, bây giờ 56kg. FPT giúp chúng ta đẹp ra", chị Phương Châu tự hào.

Thay vì góc mặt thon gọn, Thúy An sau 2 năm đã sở hữu đôi má phúng phính dễ thương. Tấm ảnh chia sẻ của cô gái thu hút hơn 200 lượt tương tác chỉ sau vài giờ chia sẻ. 

Cô gái Đoàn Bảo Trân sau 3 năm làm việc tại FPT Telecom cũng tăng nhẹ...20kg. 
Dù trông mũm mĩm hơn nhưng chính cô gái cũng công nhận: "FPT nuôi em mát tay quá"

"Thần béo cứ mặt và bụng em nhập, ngày mới vào em có 48kg, bây giờ em tăng nhẹ có 10 kí lô chứ nhiêu" - một cô nàng của chi nhánh HN4 tâm sự. 

Sự trùng hợp về "hiện tượng" tăng cân của người nhà Cáo trên toàn quốc khiến nhiều người không lý giải nổi. Nhiều người nói "do hợp đất", có người kêu "làm việc với tinh thần thoải mái", "đồng đội vui nên ăn uống suốt ngày",... Theo bạn, điều gì là lí do chính khiến các thành viên nhà Viễn thông liên tục tăng cân và nhuận sắc theo năm tháng?

Cùng gia nhập Group Phong trào FTEL [FiL] và chia sẻ về "hiện tượng" này nhé! 

"Ngày ấy - bây giờ tôi ở FTEL" là phong trào khoe ảnh được phát động từ ngày 18/03 và kéo dài đến hết tháng 3/2021 tại Group Phong trào FTEL [FiL]. Toàn bộ giải thưởng của cuộc thi được chủ tịch Hoàng Nam Tiến tài trợ với tổng trị giá 5.000 Gold. 

Mới đây, chị Tô Nam Phương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền hình (PayTV), Lãnh đạo Phong trào FTEL 2020 đã tài trợ thêm 1000 Gold cho chương trình. Anh Đào Lê Hoàng Vũ - Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Long cũng treo thưởng riêng cho các CBNV chi nhánh Vĩnh Long tham gia cuộc thi 1000 Gold.  Anh Nguyễn Hoàng Chu Du - Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh phân phối miền Nam tiếp tục tài trợ cho phong trào này 1.500 Gold dành riêng cho CBNV FBD và Ban Dự án Start Up. 

Xem thể lệ chi tiết tại đây.  Đón xem các thông tin mới nhất về phong trào này tại đây. 

Ann
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn