Điều giản dị

Trong công việc, họ là những nhân viên nhiệt tình, hăng hái với lòng đam mê nghề nghiệp sâu sắc. Đằng sau sự bản lĩnh, nghị lực đó của những nữ nhân viên FPT là một cuộc sống bình dị với gia đình, con cái và cả niềm đam mê riêng của bản thân.


Từ guồng quay công việc


21 giờ đêm, ánh đèn văn phòng FSoft vẫn còn sáng, đó là điều rất bình thường đối với YếnNTH. Công việc chủ yếu của chị là test tiếng Nhật, theo các dự án. Vì thời gian test thường dài nên việc ở lại làm thêm giờ là chuyện bình thường. Là người tò mò và đam mê công việc lập trình, YếnNTH cảm thấy hứng thú khi bắt đầu một ngày làm việc. Chị lại yêu thích môi trường làm việc ở đây. Chị cho biết: “Môi trường làm việc tại FPT rất thân thiện và vui vẻ. Ở đây có những họat động rất bổ ích và những buổi team building hòanh tráng..."


NguyênĐTH, vốn là một ca sĩ nổi tiếng và đã bước chân vào lãnh vực kinh doanh cho FIS13 được một năm. Những dự án tới tấp, cô phải đi công tác nhiều tỉnh. Trong hai tháng gần đây, cô đã đi công tác khắp các tỉnh Bình Thuận, Cà Mau… Đi công tác về, cô lại tiếp tục lao vào guồng quay công việc hàng ngày của một nhân viên kinh doanh dự án. Công việc nhiều, gắn với áp lực phải hòan thành việc tốt, nên hầu như NguyênĐTH ở lại cơ quan làm việc cho tới đêm. Với niềm đam mê kinh doanh, cô đã vượt qua tất cả những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Có lúc, cô ngồi khóc ngon lành khi tắc hướng giải quyết công việc. Nhưng cô gái trẻ với tài sản quý giá là lòng nhiệt huyết, đam mê của tuổi trẻ đã tự mình đứng dậy để vượt qua những khó khăn đó. Với cô, niềm vui là khi mỗi sáng tỉnh dậy đều được đi làm.



Chị QuyênHX thì càng có áp lực lớn khi đảm đương chức Giám đốc FIS11. Chị cho biết: “Đã chấp nhận làm việc ở FPT là phải có áp lực. Có áp lực mới thúc đẩy làm việc tốt, để đi theo sự phát triển của công ty”. Quản lý một đội ngũ 47 nhân viên nhưng chị Quyên vẫn luôn tìm cách để chia sẻ những khó khăn của từng người. Tập thể của chị là một khối hòa đồng, gắn kết.


Đến đời sống thường nhật


Ngòai công việc, niềm đam mê với NguyênĐTH là những đêm biểu diễn dân ca của mình, chút bay bổng trong tâm hồn với lời ca, tiếng hát. Cô thích được hát, thích trò chuyện và mang lại niềm vui cho những người hâm mộ dân ca. Dù bận rộn đến cỡ nào, cô cũng dành thời gian cho gia đình. Cô tâm sự: “Thiếu sót lớn nhất của mình có lẽ là thời gian dành cho gia đình không nhiều. Một tháng mình chỉ thu xếp về thăm ba mẹ được hai lần”.


YếnNTH có niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày là nấu cơm vào những ngày nghỉ.


Hạnh phúc trong cuộc sống của chị QuyênHX là những buổi sáng đưa con gái đi học, buổi chiều chờ đón con về. Những ngày nghỉ, vợ chồng cố gắng dẹp công việc sang một bên để dành thời gian đưa con đi xem phim, chơi công viên hay về quê.


Công việc bận rộn, nhiều sức ép, làm sao để họ cân bằng giữa công việc và gia đình?


TrangLTH cho biết: “Mỗi khi rảnh là sắp xếp bố trí công việc gia đình, để bù lại thời gian mà mình không chăm lo được”. Điều quan trọng nhất để chị em vừa có thể thăng tiến trong sự nghiệp, vừa hòan thành tốt trách nhiệm của một nguời con, người vợ trong gia đình là sự ủng hộ, chia sẻ từ gia đình mình. Như anh Sơn, chồng chị TrangLTH cho biết: “Miễn là vợ tôi cảm thấy vui là tôi vui. Nếu bận việc quá thì một mình tôi có thể xoay sở”. Chị QuyênHX cũng đã bộc bạch: “May mắn là có được một người chồng thông cảm công việc với mình, có được sự chia sẻ mỗi khi gặp khó khăn”.


Bảo tàng FPT

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn