Rực cháy tinh thần FPT cùng Hội thao truyền thống 13/9

Hội thao 13/9 hằng năm đã ăn sâu vào tiềm thức của người F, trở thành nơi gặp gỡ, hội ngộ và là dịp để phô diễn tinh thần ‘lăn xả hết mình’ của người FPT.


Hội thao FPT lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 13/9/1996 trên sân Trụ sở 89 Láng Hạ. Cũng từ đây, phong trào thể thao nhà F bắt đầu được phổ biến sâu rộng. Người FPT tham gia thi đấu với tinh thần vui, khoẻ, lăn xả hết mình. Trong ảnh: Trò chơi đấu vật Sumo tại Hội thao năm 1998, nhân dịp tròn 10 năm thành lập FPT.

Sau những thành công vang dội, ghi đậm dấu ấn trong lòng người F, Hội thao 13/9 càng được chú trọng và triển khai chuyên nghiệp, bài bản. Cái tên Olympic 13/9 trở thành “món ăn” tinh thần không thể thiếu trong ngày sinh nhật của người FPT. Trong ảnh: Anh Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT, trao cúp cho đội bóng đá nam vô địch tại Hội thao năm 2001, nhân dịp 13 năm thành lập.

Nhìn lại hình ảnh của chính mình sau gần 20 năm, chị Bùi Nguyễn Phương Châu, Giám đốc Kinh doanh FPT IS, bồi hồi cho biết đây là những ngày đầu chị đặt chân vào FPT ở vị trí Ban Truyền thông - Maketing (FCC), cũng là lần đầu tiên tham gia Hội thao 13/9. Chị Châu hồi tưởng, khung cảnh lúc đó chỉ gói gọn trong một khuôn viên nhỏ, đơn giản nhưng tinh thần thì bùng nổ và gắn kết.

Năm đó, chị Châu được chọn để thi đấu Bốn môn phối hợp - bộ môn gây nhiều “tranh cãi” nhất với những hình thức vui nhộn và quyết liệt, tạo không khí “ăn thua” không chỉ giữa các VĐV mà còn cả khán giả cổ vũ. Chị cũng bật mí lí do được chọn thi môn này vì... nhẹ cân nhất đơn vị - chỉ 40kg.

Từ năm 2004, Hội thao truyền thống chính thức mở rộng phạm vị, lan tỏa đến phía Nam. Đây cũng là năm Olympic nhà F đánh dấu bước phát triển mới, 2 miền đất nước đều chung vui nhân ngày FPT ra đời. Trong ảnh: Hội thao năm 2007, hàng nghìn người FPT trên cả nước cùng phù sóng “sắc cam” trên các sân đấu.

Anh Nguyễn Lê Hoàng (FPT IS), tác giả bức ảnh, cho biết khi nhìn lại những hình ảnh này, anh có cảm giác như mọi thứ mới xảy ra hôm qua. “Vừa xúc động, vừa bật cười vì nhiều khoảnh khắc của anh em và các sếp đáng yêu quá. Những bức ảnh này là kỷ niệm quý giá dành cho chính bản thân mình và cả FPT”, anh nói. Trong ảnh: Hội thao nhà F năm 2009.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình căng mình, vận dụng hết sức mạnh thi vật tay cùng anh em miền Tây trong Hội thao năm 2013 được tổ chức tại Cần Thơ. Chị Nguyễn Minh Châu, nhân viên FPT Telecom Bến Tre, nhớ lại hôm đó chị và mọi người đã dậy từ 3h sáng để đi đến khu vực tổ chức. Nhiều anh em khác thì ngủ lại công ty luôn vì quá háo hức. Đó cũng là lần đầu chị tham dự Hội thao FPT. 

Những năm tiếp theo, Hội thao 13/9 tiếp tục lan toả mạnh mẽ. Gần 13.500 lượt người tham gia ngày hội lớn trên cả nước được tổ chức vào năm 2015, chiếm hơn 1/2 quân số toàn Tập đoàn thời điểm ấy.

Không bỏ sót Hội thao nào của nhà F, anh Đinh Vũ Hải Ninh (Ban Văn hoá - Đoàn thể), cho rằng phải chuẩn bị sức khoẻ thật tốt để chơi hết mình. Anh cũng đúc kết được kinh nghiệm, nếu đơn vị nào có ít quân số hãy đầu tư nhiều vào ý tưởng, có phần “hơi ngô nghê” thì vẫn có cơ hội chiến thắng. Chính nhờ "chiến thuật” này mà anh đã cùng đội FPT HO gây ấn tượng tại nhiều kỳ Hội thao. Trong ảnh: Hội thao 13/9/2016.

Năm 2017, FPT HCM làm mới ngày kỷ niệm sinh nhật công ty bằng FPT Color Fest. "Lễ hội sắc màu" độc đáo được tổ chức từ 14h đến 21h ngày 13/9, tại quận 7, dành cho tất cả CBNV FPT đang làm việc tại TP HCM và các tỉnh lân cận. Khắp mọi nơi, bột màu liên tục được người F tung lên trời và nhắm vào bất kỳ ai đi ngang qua.

"The FPT Olympics 4.0" ghi dấu một kỳ Hội thao nổi bật khi quy tụ đông đảo hơn 2.000 người FPT khu vực miền Trung thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng để chào mừng sinh nhật tập đoàn lần thứ 29.

Mỗi dịp 13/9, những cán bộ Văn hóa - Đoàn thể như anh Nguyễn Hữu Phong (FUN DN) sẽ luôn trong tình trạng tất bật, “chạy đôn chạy đáo” để làm công tác chuẩn bị. Tuy vất vả, nhưng chính sự sâu sát qua từng năm giúp anh cảm nhận rõ tinh thần háo hức, chờ đợi của người FPT khi sinh nhật cận kề. Anh nhớ nhất khoảnh khắc dòng người mang áo cam đổ về cung thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng, cháy hết mình với những ca khúc truyền thống của nhà F.

Ngày 13/9/2018, FPT tròn 30 tuổi. Sự kiện được tổ chức khắp 3 miền: Bắc, Trung, Nam và khu vực Tây Nam bộ. Trong đó, người F miền Trung mở màn với nội dung Đường chạy công nghệ; tại TP HCM, 7.000 vận động viên FPT cùng tham gia Đường chạy sắc màu (Color Fest). Đặc biệt, sáng 13/9, Hội thao diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình đã phủ kín sắc cam, tạo nên sự kiện ấn tượng bậc nhất của FPT.


Hướng tới 30 năm thành lập, 3.000 CBNV FPT đã tham gia “Hành trình kết nối” đầy xúc cảm, chạy tiếp sức xuyên Việt kéo dài trong 31 ngày. Anh Bùi Quang Ngọc tự hào khi nói về sự kiện này: “FPT đã đi qua 29 tỉnh thành, bắt đầu từ km số 0 Cửa khẩu Hữu nghị Lạng Sơn và kết thúc tại đất mũi Cà Mau. Lá cờ FPT đã được các vận động viên giương cao qua hơn 2.600 km suốt dọc chiều dài đất nước”. Trong ảnh: Người FPT tham gia chạy Hành trình kết nối.

Tổ chức Giáo dục FPT thiết lập kỷ lục hướng tới sinh nhật “30 năm Tiên phong” khi lần đầu tiên 7.000 môn sinh Vovinam ở các cơ sở đào tạo và 4 vùng miền của FPT Education trên cả nước biểu diễn võ thuật cùng một khung giờ. Vovinam là bộ môn được giảng dạy chính thức dành cho học sinh, sinh viên nhà F.

Năm 2019, không gian xanh của Khu đô thị Ecopark (Hưng Yên, Hà Nội) bất ngờ nhuộm đầy sắc cam khi hơn 4.500 người FPT đổ về tham gia Hội thao mừng sinh nhật tập đoàn 31 tuổi. Từ lãnh đạo tới nhân viên đều “quẩy” hết mình tạo nên một không gian màu sắc ấn tượng. Đây được đánh giá là một trong những kỳ Hội thao sôi động nhất của nhà F khu vực phía Bắc.

Nếu như nhà F miền Bắc có lễ hội Color me run, người FPT HCM có lễ hội Ánh trăng thì người miền Tây đã cùng xuống đường chạy bộ để mừng sinh nhật tập đoàn. Chương trình chạy Marathon có khoảng 1.000 runner của nhà F miền Tây tham gia. Cũng từ 2019, phong trào chạy bộ tại FPT dần nở rộ trên cả nước, trở thành bộ môn thể thao được nhiều người ưa chuộng, quy tụ lượng thành viên đông đảo nhất. 

2020 - năm bùng phát dịch Covid, sinh nhật nhà F được tổ chức theo hình thức trực tuyến, là một đêm diễn của sự đổi thay, minh chứng cho tinh thần FPT không khuất phục trước mọi hoàn cảnh. Đúng như chủ đề hội diễn, “Chung một dòng sông” đã đưa người FPT từ khắp mọi miền và trên thế giới về bên nhau, mừng tuổi 32 với nhiều ước vọng mới. Vở nhạc kịch tối 13/9 thu hút hơn 1.000 lượt theo dõi cùng thời điểm trên nền tảng FPT Workplace với hơn 9.000 lượt xem trực tiếp qua FPT Play và Truyền hình FPT. Trong ảnh: Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ trên nền nhạc của ca khúc "Anh thanh niên".

Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn