Chủ tịch Hoàng Nam Tiến cạo râu

Ngày 1.10 vừa qua, thông tin TP. HCM gỡ rào chắn đã mang lại niềm vui cho nhiều người, trong đó có chủ tịch FPT Telecom Anh Hoàng Nam Tiến. Và anh đã quyết định cạo đi râu của mình để chung vui cùng niềm vui của Sài Gòn.

Anh Hoàng Nam Tiến trước và sau khi cạo râu

Trong chương trình gặp gỡ giữa Ban điều hành FTEL và Vùng 7 diễn ra vào ngày 29.7.2021, chủ tịch Hoàng Nam Tiến đã gây bất ngờ cho đông đảo anh em FTEL khi tuyên bố: "Vì Sài Gòn giãn cách nên anh sẽ nuôi râu". Và kể từ ngày hôm ấy, anh đã quyết tâm "không đụng chạm" gì đến râu của mình.

Anh Tiến đã nuôi râu trong suốt hơn 2 tháng vừa qua

Thời gian thấm thoát trôi qua, việc anh Tiến để râu và tham gia rất nhiều chương trình, sự kiện trong và ngoài FPT đã tạo nên một hình ảnh rất khác từ trước đến nay đối với mọi người. Là chủ tịch, gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người, vậy nên việc để râu dài quả thật là sự hy sinh rất lớn của anh, vì một lòng hướng về Sài Gòn của mình.

Anh Tiến tự tay cạo đi râu của mình

1 nửa râu của anh đã được cạo sạch

Anh hoàn thành nốt phần râu bên dưới

Kể từ ngày tuyên bố (29.7) đến thời điểm hiện tại, anh Hoàng Nam Tiến đã để râu được 73 ngày và ngày 1.10 vừa qua, khi nghe tin Sài Gòn đã mở cửa các rào chắn, người dân đã có thể tự do đi lại, anh em FTEL đã có thể tiếp tục công việc hàng ngày bình thường, anh Hoàng Nam Tiến cũng quyết định cạo đi râu mình nuôi dưỡng suốt hơn 2 tháng vừa qua như một cách để hòa cùng niềm vui với người Sài Gòn, người FTEL. 

Và đây là thành quả

Có lẽ Sài Gòn sẽ còn vẫn chưa thật sự hoàn toàn khỏe mạnh, thế nhưng với việc gỡ bỏ rào chắn, số ca covid giảm xuống là những tín hiệu Sài Gòn đang trở lại, và anh Hoàng Nam Tiến đã có thể thở phào cho người FTEL Sài Gòn nói riêng, hay người dân Sài Gòn nói chung vì anh luôn yêu và tha thiết trở lại Sài Gòn.

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn