Kể chuyện Ký ức Áo Dài, nhớ về "Mẹ nội"

Bài dự thi của bạn Trang Hoàng - chi nhánh Yên Bái tham gia chương trình "Ký ức Áo Dài" chào mừng ngày 20/10. 


Ai trong chúng ta dù đi đâu cũng có một nơi để trở về sau bao vất vả và mệt mỏi.


Chúng ta có thể gọi đó là nhà, hoặc là mái ấm, là gia đình nhưng quan trọng nhất vẫn là ở nơi đó có người mà mình yêu thương, tin tưởng và là nơi để tựa vào. Với tôi dù đi đâu hay giờ đã là mẹ của hai con thì vẫn luôn mong muốn được về với bà, hai tiếng “ bà nội” là mọi người hay dùng còn với tôi,tôi vẫn hay gọi bà là “ mẹ nội”. Bởi với tôi bà chính là người mẹ thứ hai.


Bà sinh ra bố tôi và cũng là một người tạo nên một phần cuộc sống của tôi. Tuổi thơ của các bạn gắn liền với bố mẹ nhưng với tôi một phần tuổi thơ là “ mẹ nội”. Bữa ăn của tôi từng miếng cá đều có bà gỡ xương, từng con chấy trên đầu là bà bắt, từng giấc ngủ đều đi cùng những câu hát ru của bà, từng buổi rong ruổi trên đồng mót khoai hay nhặt rau đều có bà.Hay những trưa trốn ngủ cùng lũ bạn đi hái trộm ổi khi về đều thấy bà ngồi sẵn ở hiên nhà để đợi. Bà khác bố tôi rất nhiều, nếu là Bố tôi có thể bị ăn no đòn nhưng bà chỉ ôm tôi vào lòng chỉ bảo và nói cho tôi hiểu không được làm như thế lần sau. Ai cũng bảo chắc bà hợp nên đi đâu cũng cắp tôi trên lưng cho đi theo, tôi không nhớ hết được mình đã được bà cõng trên lưng đi nhiều thế nào, tôi chỉ nhớ và cảm nhận được mùi mồ hôi trên áo bà, mùi bồ kết trên tóc bà... mùi của tuổi thơ mùi của sự an yên. 


Tác giả bài viết và "mẹ nội" trong tà áo dài dịp đặc biệt


Rồi sau khi gia đình có điều kiện hơn, gia đình tôi chuyển ra ở riêng. Mỗi chiều đi học về ngang qua nhà bà, thì tôi đều thấy bóng bà thấp thoáng từ xa chỉ để đợi rồi dúi cho tôi khi là cái kẹo tăm, lúc thì cái bánh khảo hay miếng thịt....


Phụ nữ đẹp nhất khi mặc áo cưới, còn tôi hạnh phúc nhất và biết ơn thật nhiều hơn những gì muốn nói là trong ngày hạnh phúc của đời mình, tôi vẫn còn bà, có bà nắm tay gửi gắm tôi cho một gia đình mới. Có bà ôm ấp yêu thương và dặn dò những lễ nghĩa sau này. Và thấy được nụ cười rạng ngời của bà cùng những giọt nước mắt hạnh phúc khi bóng tôi khuất sau cổng nhà.


Một ngày 20/10 nữa lại về, con chỉ muốn nói con rất nhớ “ Mẹ Nội”, điều con mong muốn nhất là mẹ Nội của con sẽ mãi mạnh khỏe, sẽ mãi bên con cháu. Dù chưa bao giờ con nói với mẹ Nội những lời thể hiện yêu thương nhưng trong lòng con Mẹ Nội là cả bầu trời tuổi thơ, là kí ức đẹp nhất của con. Mẹ Nội cứ yên tâm con lớn rồi con sẽ sống thật tốt như những mong ước của Mẹ Nội.


"Ký ức Áo Dài" là cuộc thi ảnh chia sẻ về câu chuyện kỷ niệm gắn liền với chiếc áo dài dành cho chị em FPT Telecom chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 18/10 đến ngày 20/10/2021 tại Group Phong trào FTEL.

Chương trình nhận được sự tài trợ lớn từ Ban Điều hành, Ban Giám đốc Vùng, chi nhánh FPT Telecom với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 30.000 Gold. 

Xem thể lệ chi tiết cuộc thi và tham gia tại đây. Xem thêm nhiều thông tin về cuộc thi tại đây.

Trang Hoàng

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn