"Miền ký ức" về ông ngoại mỗi lần mặc áo dài

Bài dự thi của Diên Đặng - chi nhánh HN4 tham gia chương trình "Ký ức Áo Dài" chào mừng ngày 20/10. 


Nón rất Huế nhưng đời không phải thế

Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng          

Em rất thực, Nắng thì mờ ảo                  

Xin đừng lầm e với cố đô 


Huế không phải là nơi sinh ra em, cũng không phải là nơi nuôi em khôn lớn, nhưng mảnh đất nơi đây như có sợi dây vô hình níu kéo em lại, không biết đã bao lần đặt chân đến Huế e cũng không thể nhớ nổi, mỗi lần là một cảm xúc khác nhau, e sở hữu khá nhiều áo dài nhưng  màu Tím là màu yêu thích nhất vì gắn liền với nhiều kỷ niệm khó quên, từ bé e được ông Ngoại chăm sóc và nuôi dạy từ khi 6 tháng tuổi, được nghe ông kể,được ông ru ngủ nghe hát bằng những câu hò Huế, xem hình ảnh những cô gái Huế mặc áo dài,  thướt tha đã in trong tâm trí của em, ngày ấy ngây thơ hỏi ông sao con không có áo dài? Ông chỉ cười và nói con lớn lên đi học mặc áo dài sẽ rất đẹp đấy, ngày đó e chẳng hiểu gì về cái đẹp, chỉ biết là có đồ mới là thích thôi.


Mùa hè năm 1995  được ông cho đi thăm quan cùng đoàn ngoại giao của Bác tại Huế, đó là lần đầu tiên được biết đến Huế, chứ không phải nhìn qua TV nữa, khi đi cùng đoàn chỉ có em là con nít và bé nhất, chỉ nhớ là ngày ấy đòi ông mua cho bằng được cái áo dài của trẻ con" là chiếc áo dài đầu tiên màu tím đấy😁" , rồi về cất đi không dám mặc sợ nó cũ, đến khi mang ra mặc thì lại lớn quá rồi, đến năm học lớp 8 trường bắt đầu yêu cầu nữ sinh mặc áo dài, lại một lần nữa người tặng áo dài là ông Ngoại" Chiếc áo này em vẫn còn giữ nó thật sự có ý nghĩa khi đó là món quà cuối cùng được ông tặng" ,ngày đầu khai giảng vào lớp 8 vẫn được ông dẫn tới  trường nhé, cảm xúc thật khó tả, đối với em áo dài và Ông ngoại là cả một miền ký ức.


Vẻ dịu dàng của cô gái Hà Nội bên tà áo dài tím Huế


Khi lớn lên không biết lúc nào áo dài đã trở thành trang phục không thể thiếu, đi du lịch mọi người mang đầm mang váy nhưng e ít nhất phải mang 2 bộ áo dài mới chịu, chưa kể dịp lễ Tết trang phục này không thể thiếu trong gia đình,hiện nay đời sống hiện đại với rất nhiều kiểu trang phục mới, độc đáo, cá tính, nhẹ nhàng nhưng áo dài vẫn chưa bao giờ mất đi vị trí của nó trong đời sống tâm hồn của người Việt. Bởi nó không chỉ là trang phục truyền thống mà nó còn là biểu tượng cho người phụ nữ Việt Nam: dịu dàng, duyên dáng nhưng cũng rất hiện đại.


Chúc các chị em một mùa 20/10 nữa với nhiều kỷ niệm thật đẹp.


"Ký ức Áo Dài" là cuộc thi ảnh chia sẻ về câu chuyện kỷ niệm gắn liền với chiếc áo dài dành cho chị em FPT Telecom chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 18/10 đến ngày 20/10/2021 tại Group Phong trào FTEL.

Chương trình nhận được sự tài trợ lớn từ Ban Điều hành, Ban Giám đốc Vùng, chi nhánh FPT Telecom với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 30.000 Gold. 

Xem thể lệ chi tiết cuộc thi và tham gia tại đây. Xem thêm nhiều thông tin về cuộc thi tại đây.

Diên Đặng

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn