Hạnh phúc nhân đôi

Hằng mới vào thử việc ở Công ty chưa đầy một tháng. Cô thường đi sớm về muộn để sớm nắm bắt được công việc. Ngoài ra, công việc của một thư ký yêu cầu cô phải có mối quan hệ rộng rãi với nhiều người ở nhiều bộ phận. Vì thế, các buổi tối, Hằng tranh thủ tham gia các câu lạc bộ, giao lưu với mọi người. Ai cũng nhiệt tình và thân thiện làm cho Hằng cảm thấy rất vui.


Nhưng không phải mọi chuyện đều ổn thỏa. Người yêu cô ban đầu rất ủng hộ nhưng dần dần anh thấy khó chịu vì thời gian bên nhau của hai người không còn nhiều nữa. Có gặp nhau cô cũng toàn kể chuyện FPT. Anh bắt đầu ghen với cái Công ty ấy. Anh cũng có nhiều bạn bè làm ở FPT và cũng không ít lần anh đã được tiếp xúc với cái môi trường này. Ở FPT có quá nhiều cám dỗ với một cô gái như Hằng. Những vị Manager độc thân đầy quyền lực và luôn tỏ ra rất ga-lăng. Đám nhân viên thì không thiếu những kẻ tài hoa và quá hiểu đời. Không ít cô gái khi vào FPT đã từ bỏ tình yêu  gắn bó nhiều năm để đến với những bờ bến mới.


Thế là, anh đề nghị Hằng làm ngay đám cưới. Lời cầu hôn của anh vào một lúc khác sẽ làm cô rất hạnh phúc, nhưng lúc này, lòng cô trăm mối tơ vò. Cô muốn có thêm thời gian để thích nghi với công việc. Cô muốn có chút đóng góp với Công ty trước khi lập gia đình… Khác với người đàn ông dịu dàng trước đây, lần này anh cương quyết: “Bây giờ hoặc không bao giờ nữa”. Hiểu được sự lo lắng của anh và cũng chẳng còn lựa chọn khác, cô gật đầu trong tâm trạng rối bời.


FPT là nơi chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại của mỗi con người

Làm việc trong tổ thư ký Ban giám Đốc, Hằng biết công việc bận rộn như thế nào. Hàng núi việc không tên, tiếng chuông điện thoại, tiếng chân chạy gấp gáp suốt ngày khiến ai cũng như ngộp thở. Vậy mà cô lại xin nghỉ cưới, khi mới làm việc chưa đầy một tháng, khi chưa qua thời gian thử việc! Cô không biết xin nghỉ cưới xong thì còn được làm việc nữa không?


Lưỡng lự nhiều lần, cuối cùng Hằng cũng thông báo cho các đồng nghiệp về đám cưới của mình. Cô cũng không dám hi vọng có ai đó sẽ đến dự hôn lễ. Mail cho Giám đốc, cô cũng chỉ dám xin nghỉ 2 ngày cho sự kiện trọng đại này.


Đêm trước ngày cưới, quá căng thẳng vì công việc chuẩn bị, hai đứa đã có một trận cãi nhau nảy lửa. Tờ mờ sáng tỉnh dậy, nghe những giọt mưa rơi, lòng buồn thầm không biết chú rể còn muốn qua đón cô dâu nữa không? Cảm giác đó đeo bám Hằng tận cả khi ngồi trước bàn trang điểm cho người ta uốn những lọn tóc.  Gần trưa, cơn mưa cũng chịu dứt. Tiếng điện thoại reo lên giọng nói thân quen: “Anh sắp đến đón em, cả nhà chuẩn bị nhé”. Hằng thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô mới cảm nhận được hạnh phúc đang đến gần.


Buổi chiều đón khách trời lại mưa tầm tã. Hằng đứng ngồi không yên. Trời mưa kiểu này không biết có ai tới không, đặc biệt là những đồng nghiệp mới của cô. May mắn thay, cô đã nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Trong số đó có Giám đốc của cô, anh đến với cả gia đình. Và rất nhiều đồng nghiệp khác nữa. Lòng Hằng vui khôn xiết. Cô biết rằng, mình đã có một đám cưới trọn vẹn.


Bây giờ Hằng đã là Tổ trưởng Tổ thư ký của Công ty. Ở nhà, cô có một gia đình hạnh phúc. Ở Công ty, cô có những đồng nghiệp tuyệt vời. Cô thường tự nhủ: Với FPT, hạnh phúc của mình được nhân đôi.


Lời bàn:


Ở FPT, dù bạn là nhân viên mới hay đang trong giai đoạn thử việc, thì bạn vẫn được quan tâm như những người khác.


Ở FPT, không có quy định nhân viên phải làm việc bao lâu mới được lấy chồng, sinh con.


Ở FPT, hạnh phúc con người bao giờ cũng quan trọng hơn công việc.


Hiếu hỉ có nhau, trên dưới, trước sau chỉ một chữ tình… đã trở thành một truyền thống tốt đẹp ở FPT.


Đồng đội FPT

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn