Về nhà F

Về một nhà thích la cà và thích số 13, rất đặc biệt đấy nhé!

Tôi có may mắn được chọn, đồng hành và làm việc cùng các anh chị trong tổ chức sáng lập một dự án đầy tình yêu thương, trách nhiệm, chia sẻ và hàn gắn những điều thường ngày của cuộc sống: dự án Trường nội trú Hy vọng - Hope School, nuôi dạy trẻ em mất cha mẹ do Covid-19.

Nhà F đã đón tôi bằng những chỉ dẫn, hỗ trợ đầy nhiệt tình, trách nhiệm và chủ động. Một công việc yêu thương cũng được chào đón bằng những điều yêu thương.

Tôi cảm nhận, nhà F là một môi trường chỉ dành cho những đam mê, chủ động, thẳng thắn, nhiệt tình và trách nhiệm. Đôi khi cũng có những điều rất “đời”, rất “văn phòng” như lờ lờ "đá bóng" đi một xíu và cả những hiểu lầm nho nhỏ của ngôn từ khi chưa tìm được “tần số”. Nhưng điều vui nhất, thú vị nhất với tôi là sự cần mẫn gần như quên thời gian của các anh chị nhà F. Họ vừa say mê, vừa nhẹ nhàng. Họ luôn giải quyết, hướng dẫn thấu đáo đến tận cùng. Họ chia sẻ, triển khai nhanh, ngắn gọn. Họ quyết liệt với những việc mới, việc khó.

Những chia sẻ tâm tình của anh Hoàng Quốc Quyền - GĐ dự án trường nội trú FPT

Những người mới như tôi thích nhất là có các chị, các anh để không hiểu gì thì có chỗ ăn vạ, bấu víu, cầu cứu, mà lại không bị la lối.

Đó là những điều vô cùng đáng quý và đáng trân trọng ở nhà F với tôi. Hai tuần ở đây, tôi chỉ gặp các anh, chị qua điện thoại và máy tính nhưng vẫn cảm nhận đủ đầy sự ấm áp, chân tình và trách nhiệm với nhiệm vụ và dự án. Sự gắn kết của tập đoàn công nghệ đã san phẳng mọi thứ, đưa con thuyền lướt nhanh hơn trong bối cảnh sự gặp gỡ và tiếp xúc cần hạn chế tối đa.

Hai tuần về nhà F với tôi là tình yêu thương, tốc độ, lòng tử tế, sự sẻ chia của tất cả thành viên gia đình nhà F dành cho cộng đồng và những số phận kém may mắn của đại dịch.

Tôi tin tất cả yêu thương của gia đình nhà F, quỹ Hy vọng, sẽ được kết tinh thành hình một ngôi trường trong ngày gần nhất. Đó sẽ là thành quả cao nhất của chúng ta, đang được xây đắp bằng tình yêu và sẻ chia với đồng bào. Một môi trường giáo dục đầy yêu thương, tự lập, dũng cảm, đồng đội và sáng tạo. Nhà F và quỹ Hy vọng sẽ tạo nên một ngôi trường học tập suốt đời để kiến tạo tương lai và đất nước bằng tình yêu và trách nhiệm.

Chúc cho tất cả những thầy cô của gia đình nhà F thật nhiều sức khoẻ, mãi lan toả những yêu thương và niềm say mê với sự nghiệp con người.

Hoàng Quốc Quyền
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn