Nơi gắn kết yêu thương

Một chiều thu muộn, tôi ngồi bên lan can ngắm nhìn đàn chim về tổ, hoàng hôn buông dần, chợt ký ức đâu đó ùa về. Vậy là, đã hơn hai năm tôi ngồi trên chiếc ghế Hành chính Nhân sự tại FPT Telecom Đăk Lăk với bao buồn vui.

Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Vai trò của Pháp luật và Công đoàn đối với người lao động”, tôi tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Huế. Ngày đầu tiên về với Đăk Lăk, tôi vui mừng cầm bộ hồ sơ xin việc đến nộp tại FPT Telecom Đăk Lăk, nhưng tiếc thay, một sinh viên mới ra trường, với kinh nghiệm ít ỏi, tôi đã không được nhận.

Vốn biết đến FPT là một trong những tập đoàn lớn mạnh, môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội đào tạo phát triển, chế độ đãi ngộ nhân viên tốt. Tôi quyết tâm, chấp nhận ra ngoài bôn ba để một ngày nào đó có cơ hội sẽ quay lại nơi này. Như dự định, một năm sau hồ sơ xin việc của tôi đã được chấp nhận, tôi đã không bỏ lỡ thêm một lần nào nữa, sau hai vòng phỏng vấn, hỏi xoáy đáp xoay. Một tuần sau đó, tôi nhận được thông báo: “Chúc mừng chị Nguyễn Thị Huyền Minh đã trúng tuyển vào vị trí Cán bộ Hành chính Nhân sự”. Vui mừng khôn xiết, những giọt nước mắt sung sướng ào ra, tôi báo tin ngay cho mẹ. Với tôi, đây là niềm hạnh phúc vô tận, vì tôi đã đặt kỳ vọng ở nó rất nhiều. Tôi sẵn sàng khởi nghiệp với nghề “Hành chính Nhân sự”.

"Tôi luôn tự hào khi được là một thành viên của nhà Cáo", 
chị Nguyễn Thị Huyền Minh (thứ tư từ phải qua) trong Ngày hội Hành chính nhân sự toàn Tập đoàn.

Sau khi gia nhập nhà Cáo thì cảm xúc có gì khác không? 9/3/2015, đánh dấu cột mốc đầu tiên của tôi tại FTEL Đăk LăK, cái lần đầu tiên in hằn trong ký ức mà mỗi lần nghĩ về lại hồi hộp. Tôi chưa một lần hối hận vì đã ngồi trong ngôi nhà này. Giờ đây, những dư âm còn vang vẳng “Đoàn FPT một lòng ra đi, dù có gian nguy nhưng lòng không sờn…”.

Khi đó, tôi được thử thách với vai trò là một admin trong tổ chức thiện nguyện ngày 13/3 - ngày vì cộng đồng FPT. Tôi đến bệnh viện hiến máu nhân đạo cùng đồng đội. Sau đó thăm các trẻ em nhi đồng bị bệnh nặng, nhìn những ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ đang gồng mình chống chọi bệnh tật, thật xót xa. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên tôi đến bệnh viện và nhìn thấy những đứa trẻ ấy, trái tim tôi thắt lại, đau nhói, những điều ước giá như, giá như và giá như hiện ra.

Mỗi năm người FPT có một ngày Vì cộng đồng nhưng tôi nghĩ rằng ở FPT và FPT Telecom nói riêng, ngày nào cũng có thể trở thành ngày để chia sẻ để giúp những hoàn cảnh khó khăn vơi bớt những nỗi đau. Tình thương con người xuất phát từ những trái tim nhân hậu. Và ngay trong chính FPT Telecom, tôi lần theo những dấu vết nho nhỏ và tìm thấy những trái tim ấy, gắn kết và yêu thương. Tôi yêu những con người ấy – FPT.

Nguồn: Huyền Minh
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn