Tầm nhìn FPT


Ai là tác giả “Tầm nhìn FPT”? Có lẽ là anh Trương Gia Bình, vì vào những năm trước 1990, ở Việt Nam không ai có cái nhìn viển vông như anh. Nhưng chính anh Bình cũng không chắc là mình đã viết ra nó. Tuy vậy, không ai tin tác giả “Tầm nhìn FPT” lại có thể là người khác.

Theo “tạp chí” Lê Quang Tiến, sau khi nhận quyết định thành lập FPT, anh Bình đã thức trắng 3 ngày 3 đêm để viết bản Quy định nội bộ. Đêm cuối cùng, khi đã quá buồn ngủ và trong lúc “bút đưa nét thấp nét cao hãi hùng” thì bỗng anh nghe có tiếng thì thầm bên tai “FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giầu mạnh…”. Anh Bình máy móc chép lia chép lịa vào bản quy định nội bộ Công ty. Sau đó bản quy định này được công bố. Nó được dán lên bức tường ngoài hành lang Công ty cho mọi người tuân thủ. Không biết có ai đọc kỹ bản quy định này hay không, nhưng thực sự thì không có ai nhận ra rằng, chưa đầy một tuần sau nó đã bị gió cuốn đi trong một cơn mưa giông cuối mùa. Cũng may là bản gốc còn lưu giữ cẩn thận trong tủ hồ sơ của chú Đào Vinh, Chánh Văn phòng đầu tiên của FPT, cùng với rất nhiều hồ sơ quan trọng khác.

Ảnh: Internet

Lẽ ra, “Tầm nhìn FPT” sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong đống hồ sơ ngày càng nhiều của FPT, nếu như không xảy ra một sự cố hi hữu: một ngày kia, tủ hồ sơ của chú Đào Vinh tự bốc cháy. Tất cả đều thành than, trừ một phần trang giấy của bản quy định nội bộ còn đọc được những dòng chữ sau: “FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giầu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, , góp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tốt nhất về tài năng và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần”.

Anh Bình bàng hoàng nhận ra, đây chính là kim chỉ nam cho sự nghiệp FPT mà bấy lâu nay anh dầy công tìm kiếm. Tầm nhìn FPT ra đời như thế đó.

Lời bàn:
Trong Tầm nhìn FPT công bố năm 1993, mấy chữ ở chính giữa bị cháy, không ai đoán ra là chữ gì. Anh Bình lo sợ, những chữ bị mất lại là những chữ quan trọng nhất. Vì thế, anh giao cho Hùng Râu, một tiến sĩ toán lý tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Lomoloxop – người đã xây dựng lên hầu hết các quy trình chất lượng đầu tiên của FPT, chủ trì đề tài nghiên cứu tìm ra những chữ bị cháy. Không hiểu Hùng Râu sử dụng các phương pháp nội ngoại suy như thế nào mà đúng năm 2000 chuyển giao thiên niên kỷ, anh đã khẳng định như đinh đóng cột, những chữ bị cháy chính là 5 chữ “làm khách hàng hài lòng”. Ở FPT, rất ít người nghi ngờ tài năng của Hùng Râu, hơn nữa không ai nhìn thấy có gì vụ lợi ở đây, vì thế kết quả nghiên cứu được chấp nhận.

Anh Lê Quang Tiến, Phó TGĐ phụ trách Tài chính, nổi tiếng với những câu chuyện đùa như thật và thật như đùa. “Tạp chí Lê Quang Tiến” là thuật ngữ chỉ những chuyện không phải là sự thật nhưng rất gần sự thật.

Nguồn: Trích sách Đồng Đội
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn