Con hãy lựa chọn FPT

Đến với Hội quán âm nhạc “Tháng Tư về” do Ban Văn hóa và Đoàn thể FPT tổ chức tại khuôn viên trụ sở FPT Telecom hôm ấy có một người mẹ.


Người FPT tổ chức chương trình hội quán âm nhạc với nhiều chủ đề khác nhau.

Chị đã vượt quãng đường 30km đến tham dự đêm nhạc diễn ra ngay tại nơi con trai chị làm việc. Được sống trong không gian nghệ thuật đầm ấm, vui vẻ với các ca sĩ và khán giả FPT, chị càng tin mình đã đúng khi khuyên con trai gia nhập FPT.


Chị sinh ra trên mảnh đất Đan Phượng, ngoại thành Hà Nội, trong một gia đình nhà nông. Vất vả từ thuở bé do nhà nghèo, chị vừa đi học vừa làm ruộng. Nhờ chăm chỉ chịu khó, chị học rất giỏi và thi đỗ vào trường sư phạm.


Rồi chị lấy chồng cùng quê. Gia đình nhà chồng cũng nghèo khiến chị càng thêm vất vả. Vợ chồng chị cố gắng vượt mọi khó khăn quyết tâm nuôi hai con ăn học.


Trải qua những năm tháng khổ cực, với sự phấn đấu không ngừng, chị được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng một trường trung học cơ sở. Khi con trai tốt nghiệp đại học và đang phân vân lựa chọn chỗ làm việc, chị cũng âm thầm tìm nơi làm việc phù hợp cho con. Và chị khuyên con: “Cuộc sống sẽ còn nhiều vất vả nên tình người là vô cùng quan trọng. Trong các công ty mẹ biết thì FPT là công ty có môi trường làm việc tuyệt vời, con người thân thiện, lãnh đạo luôn quan tâm đến đời sống tinh thần cho nhân viên. Con hãy lựa chọn FPT”. 


Lời bàn:

Mỗi năm FPT tổ chức nhiều Hội quán âm nhạc như vậy trên khắp mọi miền, tại nhiều đơn vị thành viên. Người FPT tại mỗi nơi tự lựa chọn chủ đề yêu thích để tổ chức đêm nhạc do chính các ca sĩ tại đó thể hiện và khán giả là những đồng nghiệp thân thiết cùng làm việc hàng ngày.


Nhiều người đã rời khỏi FPT và trải qua nhiều nơi làm việc khác nhau nhưng họ luôn cảm nhận quãng thời gian làm việc tại FPT là đẹp nhất và phong phú nhất. Một phần bởi vì FPT có nhiều sinh hoạt văn hóa đầm ấm và vui vẻ, mà tại đó họ được thể hiện tài năng và sở thích của mình. 

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn