Cuộc hẹn mùa thu cùng FPT và năm tháng thanh xuân gửi lại

Thu sang luôn khiến tôi bồi hồi và thích thú với tiết trời mát dịu, tôi sẽ lại được đón sinh nhật của Tôi và "Người bạn lớn", được đứng trên sân khấu khoác trên mình màu cờ sắc áo của người nhà Cáo.


5 năm là khoảng thời gian tôi gắn bó với đội quân hùng hậu FTEL. Trong 5 năm ấy, có 4 lần tôi được góp mặt trên sân khấu hội diễn FPT 13.9 – một đặc sản của người nhà F. Và tôi gọi đó là "may mắn".

May mắn không chỉ vì nó thỏa mãn điều tôi thích: là diễn hài - kịch, là ánh đèn sân khấu. Mà đây còn là cơ hội để tôi có thêm những người bạn, là niềm vinh dự được khoác lên mình màu cờ sắc áo đại diện cho người nhà Cáo để "chiến đấu" với các bạn F khác, là cơ hội để tôi cảm thấy mình không lẻ loi, không đơn độc như vị trí công việc tôi đang làm hàng ngày, là những phút giây tôi góp nhặt thêm cho mình niềm vui trong cuộc sống và công việc.


Anh Lê Thanh Liêm Admin (Telesales vùng 1) - vị trí đầu tiên từ trái sang.


Mỗi kì hội diễn đi qua để lại trong tôi rất nhiều kỉ niệm, buồn vui hay tiếc nuối đều có cả. Nhưng tuyệt vời hơn hết nó cho thấy một điều quan trọng là "Tôi chưa bị đuổi việc". Nói vui thế thôi chứ tuyệt vời đó là nó đã trở thành một trong những gia vị không thể thiếu cho tôi mấy năm nay - một người vốn gắn bó với phong trào văn hóa văn nghệ từ nhỏ. Nếu không những năm tháng thanh xuân của tôi sẽ vô cùng nhạt nhẽo.


Nếu ai hỏi tôi có còn muốn diễn trên sân khấu của FPT nữa không tôi sẽ trả lời là "Có và luôn sẵn sàng"!



Cảm xúc của mỗi cá nhân giống như một đốm lửa, mỗi người FTEL kể câu chuyện của mình, chia sẻ với các đồng nghiệp những tình cảm khi làm việc tại công ty là đang nhân lên ngọn lửa "siêu to khổng lồ" FTEL cháy mạnh hơn!



Đó là ngọn lửa của tình đoàn kết và tôi mong nó cháy mãi, cháy mạnh hơn nữa. Để chúng ta thấy gần nhau hơn, tương trợ lẫn nhau và cùng phát triển. Thanh xuân của tôi đã gửi cả ở FTEL, và vẫn đang viết tiếp những trang tiếp nữa của chặng đường cống hiến ở nơi đây.


Chuyện mùa thu cùng nhà “Ép”, tôi đã kể, còn bạn?

Lê Thanh Liêm 

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn