Khi còn trẻ, hãy yêu nhiều và làm việc nhiều

Các bạn trẻ hiện nay luôn mang trong mình một câu hỏi, rằng các bạn không biết thực sự mình muốn gì, mình giỏi điều gì, mục đích cuộc sống của mình là gì. Mình cũng thuộc nhóm này, và lựa chọn của mình là việc gì cũng thử, việc gì cũng làm. Thử nhiều đề biết mình giỏi việc gì, thật sự thích gì. Để thực sự khám phá và hoàn thiện bản thân, khi còn trẻ, hãy yêu và làm việc thật nhiều. 


Yêu và làm giúp ta bộc lộ bản thân nhiều hơn. 

Với người yêu (đặc biệt là người đầu tiên), chúng ta bộc lộ rất nhiều tính xấu: ghen tuông, sở hữu, giận dỗi,...). Càng những người sau, ta càng lựa chọn được cách yêu trưởng thành hơn, vẫn rất yêu và rất vui. 


Khi làm việc, cũng là lúc chúng ta bộc lộ được nhiều khả năng của mình. Hóa ra, mình cũng giỏi giao tiếp đến thế, hóa ra mình có thể đứng trên sân khấu tự tin đến vậy, hóa ra mình cũng biết sắp xếp và tính toán đến thế. 


Giúp ta đối mặt với nhiều cám dỗ

Khi yêu, ta thường đối mặt với nhiều thứ dễ làm chúng ta chệch hướng: để ý một người khác, ngoại tình, one night stand, được một đối tượng mà mình cũng thích thích tấn công... Việc yêu sẽ giúp ta khôn ngoan hơn trước những tình huống như vậy. 


Còn với công việc - sức mạnh của đồng tiền, những thỏa thuận ngầm, cơ hội thăng tiến,... Trong những trường hợp đó, bạn sẽ lựa chọn thế nào? Yêu và làm việc tạo cơ hội cho ta đối diện nhiều vấn đề, xấu có, tốt có. Những lựa chọn góp phần quyết định bạn trở thành ai. 


Hãy yêu và hết mình với công việc mình chọn


Yêu và làm việc giúp ta hiểu chính mình hơn

Yêu nhiều mới nhận ra là gu của mình cũng đa dạng, thay đổi theo thời gian và cách yêu của mình cũng thế. Trẻ thì thích cuồng nhiệt, ồn ào, có tuổi hơn thì thích bình yên, nhẹ nhàng. Làm nhiều mới biết là mình giỏi  nhất khi làm việc gì, mình thích nhất làm việc gì, ở môi trường công ty thế nào. Biết mình thích gì, giỏi việc gì, mình cần gì là rất quan trọng và cần thiết. 


Cho ta động lực và cảm hứng sống

Yêu khiến chúng ta muốn mình đẹp hơn mỗi ngày, chăm chút bản thân hơn. Vì yêu nên mới có thể bay cả ngàn cây số để dành cho nhau cuối tuần, mệt nhưng cảm thấy hạnh phúc. Công việc mới khiến cho ta có thể thức đến sáng để hoàn thành nốt plan gửi khách hàng, động lực có một vị trí cao hơn trong sự nghiệp cũng khiến ta cố gắng nhiều hơn. Động lực và cảm hứng sống bắt đầu từ đây đó các bạn. 


Yêu và làm việc khiến chúng ta thay đổi rất nhiều

Yêu và làm việc khiến cho chúng ta thay đổi rất nhiều, mà ngay cả bạn không nhận ra được sự thay đổi đó luôn. "Từ lúc yêu anh A, trông mày khác hẳn đấy", "Từ lúc làm ở công ty B, mày khác hẳn nhỉ". Yêu lắm nên chúng ta mới sẵn sàng thay đổi để bản thân phù hợp với đối phương. Mình muốn phát triển bản thân mình, mình bắt buộc phải thay đổi: học hỏi nhiều hơn, quyết liệt hơn, quy củ hơn... Chính những động lực này sẽ khiến ta thay đổi để trở nên phiên bản tốt nhất mỗi ngày.


Còn gì tuyệt vời hơn khi có người chồng cùng công ty và hiểu bạn


Trước khi yêu và làm, cần cân nhắc điều gì? 

Có nhiều tình cảm khi yêu một ai đó cũng y như việc cảm thấy vui, hạnh phúc khi đang được làm 1 việc mà mình thích. Có cảm xúc thì mới gọi là yêu và có cảm hứng thì làm việc mới tốt được. Vì vậy, có 2 điều cơ bản trước khi quyết định yêu hay bắt đầu công việc nào đó. 


1. Luôn đặt câu hỏi: Cảm xúc của mình thế nào? Mình có thực sự thích công việc này không? Mình có thật sự thích anh ấy không? 


2. Luôn nhớ rằng: không có quyết định đúng/sai, chỉ có quyết liệt với quyết định của mình hay không. Vậy nên hãy có trách nhiệm với mỗi quyết định của mình. 


Trên hành trình tìm kiếm bản thân, các bạn sẽ gặp rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, và cho dù bạn lựa chọn con đường nào, thì bạn cũng sẽ nuối tiếc về con đường bạn không chọn. Thế nên, hãy cứ tin rằng lựa chọn mà bạn đưa ra là tốt nhất và biến nó trở thành câu trả lời đúng. 


Chúc các bạn yêu nhiều và làm việc thật nhiều!

Nguồn: Tuấn Hải

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn